Thơ vui Hội quán 24H (2-12-2012)
Cùng bình luận bằng thơ vui bộ tranh Những hình ảnh đi cùng năm tháng, do Cười 24H bình chọn.
Cũng dài chạm đất như ai
Chỉ khi đi lại hơi... hài tí thôi
Chỉ vì trót ước chân dài
Lên đến tận nách cho trai nó thèm
Đã bảo đừng cố nhét dzô
Em đang bận sốt cà chua rồi mà
Chuột em “cờ - lích” là kêu
Anh ấn phải, trái cho đều giúp em
Thà rằng hơi mất tự do
Còn hơn để lũ chim cò “ị” lên
Chỗ nằm cậu chủ mọi khi
Em “chơi” thử tí có gì hay không?
Bởi cùng thân phận đàn ông
Đều ham của lạ nên xông vô liền
Tiệm em hai món rõ ràng
Cà phê khác hẳn gạo rang anh nè
Cái bọn bán ở vỉa hè
Lõi ngô rang cháy mới lòe cà phê
Cả con chỉ có một... cu
Cố mà thưởng thức mặc dù hơi... hôi
Đường - tên ông xã, vợ tên: Tăng
Thế mà các bác lằng nhằng lắm cơ
Nghĩ em kiếm chuyện bày trò
Làm biển gây sốc tò mò khách ăn
Cử Tạ
*
* *
|
([Tên nguồn])