Nghe thằng hàng xóm khen vợ

Vợ là đồ cổ trong nhà, để lâu không tăng giá, là cơm nguội của ta nhưng là đặc sản của gã láng giềng.

Tình cờ nghe được thằng cha

Hàng xóm khen vợ mình là đẹp xinh

Rồi nó tủm tỉm cười tình

Úi giời, nó bỗng làm mình phát điên

Mà lâu rồi chả nhòm xem

Vợ mình béo tốt, hom hem thế nào?

Tâm tư tình cảm ra sao?

Vì mình vẫn thấy như bao nhiêu ngày.

Vẫn là “chủ nợ” kiếp này

Hàng ngày mình phải cấy cày sớm trưa

Đến tháng lương là phải đưa

“Thuế” nộp đủ, có khi “thừa” mấy tăng

Vẫn thấy vợ cứ cằn nhằn

Vẫn kêu “chồng chẳng đỡ đần bao nhiêu”

Mình còn bận sáng bận chiều

Tối bận tối, chẳng có nhiều thời gian

Mà nhìn mãi vợ, thấy... quen

Lại nghĩ “cơm nguội” cho nên  thấy... thường

Dù yêu thương vẫn yêu thương

Cậy làm chồng, chẳng biết đường mà chăm

Hôm nay mới nghĩ, giật mình

Lâu rồi không ngắm vợ xinh trong nhà

Cứ mải ghẹo nguyệt trêu hoa

Mà không thấy vợ mình là hoa khôi

Có “thằng” khen vợ mình rồi

Cũng nhanh mà giữ, kẻo ngồi mà than...

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN