Thần đèn cũng khóc

Một anh chàng nhặt được chiếc đèn cũ bên vệ đường, anh nhặt lên, chà xát một hồi, bất ngờ Thần Đèn hiện ra.

- Thưa chủ nhân, ngài muốn gì?
- Ta muốn cưới vợ, hãy tìm vợ cho ta!
- Yêu cầu của chủ nhân về cô gái đó thế nào ạ?
- Khoảng 20 tuổi, không cần đẹp nhưng tóc dài, không chạy theo mốt, không sơn móng tay móng chân và biết hát một vài bài dân ca.
Chàng thanh niên chỉ kịp nghe thấy Thần Đèn nói vội một câu:
- Em chịu!
Và Thần biến mất.

*
* *

Thằng mặt đỏ
Một phụ nữ nói với người giúp việc mới:
- Tôi đi rồi đừng quên cho bọn trẻ ngủ lúc 9 giờ.
Khi về nhà, người chủ hỏi người giúp việc xem chị ta cho lũ trẻ ngủ ra sao: - Rất tốt thưa bà, tất cả bọn trẻ đều ngủ, chỉ trừ thằng lớn nhà chị, cái thằng mặt đỏ hung hung là không chịu nghe lời. Nó cứ chống cự lại tôi như thế này này.
Bà chủ kêu lên:
- Mặt đỏ hung hung. Trời ơi! Đấy là chồng tôi.

*
* *

Ai bắt tay nhiều nhất?
- Tại lớp đào tạo cán bộ ngoại giao, giáo viên bắt đầu bằng bài học về nghi lễ ngoại giao.
- Các em có biết nghề nào phải bắt tay nhiều nhất không?
- Thưa cô, có ạ!
- Đó là nghề xé vé ở cầu ạ.
- ?!

*
* *

Huề!!
Con đi học về thắc mắc:
- Ba ơi! Sao đường Quốc lộ trước nhà mình chưa làm xong mà người ta lại thu tiền, mà thu mắc vậy?
- À! Người ta thu tiền để làm tiếp. Làm vừa xong là vừa hư, khi đó cũng vừa đủ vốn. Để hư rồi thu thì ai mà đóng, lỗ chết à?

*
* *

Chuẩn không cần chỉnh
Bố hỏi con:
- Bố bảo con đi hoi chính xác mấy giờ ô tô chạy, con đã hỏi chưa?
- Con hỏi rồi bố ạ! Mười giờ sáng chạy.
- Chết rồi, bây giờ đã là 10 giờ 30.
- Vâng, để cho chính xác, con đã đứng ở đó chờ xe chạy xong mới lập tức về báo cho bố biết.

*
* *

Bà con lối xóm
- Không nhờ bà con lối xóm thì tôi cũng bị thằng tiếp thị dầu gội dỏm làm chiêu khuyến mãi tặng quà, lừa gặt bán cho mấy chai dầu gội đắt gấp mấy lần ngoài chợ rồi.
- Bà con xúm lại vạch mặt hắn à?
- Không, trong khi tôi vào nhà lấy ví tiền thì bà con ngoài ngõ mua sạch cả.
- Hả?!

*
* *

Học giả
Một nghiên cứu sinh môn tiếng Việt dành cho người nước ngoài nói:
- Phải công nhận rằng nước cô có một vị học giả rất uyên bác. Ông ta viết đủ mọi đề tài, đủ mọi lĩnh vực và trên đủ mọi tờ báo, tạp chí.
Người bạn rất ngạc nhiên, lau mắt kiếng và hỏi:
- Vị ấy tên gì vậy anh?
- Ông ta họ Theo...

*
* *

Lý do
- Vợ chồng chúng tôi hôm qua cãi nhau dữ quá, anh xem có cách nào hòa giải hộ không?
- Thì vì sao vợ chồng anh cãi nhau?
- À! Do chúng tôi tranh luận xem tại sao mọi người lại có thể cãi nhau được.

*
* *

Người nhanh nhất
Ba cậu bé ngồi nói chuyện ở sân trường, ai cũng cho rằng bố mình rất vĩ đại. Cậu bé thứ nhất nói:
- Bố tớ chạy nhanh lắm! Có lần bố tớ bắn một mũi tên rồi chạy theo. Cuối cùng, bố tới đến đích trước cả mũi tên.
Cậu thứ 2 ngắt lời:
- Chỉ có cậu nghĩ thế là nhanh thôi. Bố tớ bắn một phát súng rồi chạy nhanh hơn cả viên đạn ấy chứ!
Cậu thứ 3 lắc đầu:
- Hai cậu chẳng biết thế nào là nhanh cả. Bố tớ mới là nhanh nhất. Bố tớ là nhân viên Nhà nước, cơ quan đóng cửa vào lúc 4 giờ 30, thế mà ngày nào bố tớ cũng về nhà từ 3 giờ 45.

*
* *

Dụ
Người đánh bẫy đang nói khẽ với con chim mồi mái đang đứng im trong lục:
- Mày phải dụ cho được con trống sập bẫy hệt như vợ tao dụ tao vậy đó. Nhớ nghe!

*
* *

Thần đèn cũng khóc - 1

Chỉ có ở Việt Nam

Thần đèn cũng khóc - 2

Cây cũng sexy ^^

Thần đèn cũng khóc - 3

Thế giới thực "vật"

Thần đèn cũng khóc - 4

Chìa và khóa lạ

Thần đèn cũng khóc - 5

Thảo nào chết sớm!

Thần đèn cũng khóc - 6

Ma cây ư?

Thần đèn cũng khóc - 7

Cái đồ khỉ này!!!

Thần đèn cũng khóc - 8

Cái gì thế này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN