Phải chúc thế mới chuẩn

Chủ tọa hội nghị “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2012” mời gia đình văn hóa tiêu biểu nhất phố phát biểu cảm tưởng.

Vị này chúc:
- Chúc lãnh đạo phố phường mạnh khỏe, sáng suốt xây dựng phố phường ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Một người dân hỏi:
- Ai cũng như nhà ông bà, biến hành lang thành nơi đun bếp, phơi nội y, sản xuất kinh doanh thì phố khang trang sạch đẹp thế nào được?
- Ấy, nhà tôi được bầu là tiêu biểu mà còn thế, nên tôi mới phải chúc vậy bà con ạ.

*
* *

Báo thù
Thuyền trưởng và hoa tiêu tàu nọ vốn không ưa nhau. Một hôm, thấy hoa tiêu uống rượu, thuyền trưởng ghi vào nhật ký tàu: “Ngày... tháng... Hôm nay hoa tiêu say rượu”.
Hôm sau, hoa tiêu đọc nhật ký, thấy vậy ghi tiếp: “Ngày... tháng... Hôm nay, thuyền trưởng không say rượu”.

*
* *

Điệp viên tiềm năng
Một người đang chờ kiểm tra để làm điệp viên. Người ta phát cho mỗi người một chiếc phong bì và nói:
- Trong này có tài liệu quan trọng, các anh phải chuyển ngay tới chi nhánh của chúng tôi nằm trong tòa nhà đối diện bên kia đường trong vòng 20 phút. Tất cả vội vã băng qua đường tới tòa nhà đối diện. Riêng một người rẽ vào nhà vệ sinh, mở phong bì ra. Bên trong ghi: “Anh đã được nhận. Quay về chỗ chúng tôi ngay”.

*
* *

Hai bên như nhau
Hai cảnh sát đi tuần ban đêm, thấy một người treo cổ trên cây. Người này nói với người kia:
- Thật rắc rối. Tốt nhất mình hạ người này xuống, mang qua treo bên kia đường thuộc địa phận quận khác cho họ giải quyết.
Một lát sau, có hai cảnh sát đi bên kia đường, thấy người treo cổ, cùng thốt lên:
- Trời, nó lại qua bên này rồi.

*
* *

Nhà báo chờ báo
Một tai nạn xảy ra trên đường cao tốc. Mọi người dừng xe xúm lại xem. Một người chen vào, nói:
- Tôi là phóng viên, xin cho tôi tới gần để tìm hiểu chi tiết vụ án.
Một cảnh sát chặn người này lại, nói:
- Chi tiết tai nạn sẽ được nêu rõ trên các báo sáng mai, anh cứ chờ rồi sẽ biết.

*
* *

Nhầm quảng cáo
Một tên cướp bịt mặt leo lên tàu điện, bắt mọi người đưa hết tiền cho hắn. Tới bến sau, hắn bị cảnh sát tóm được. Một cảnh sát hỏi tên cướp:
- Anh nghĩ thế nào mà lại đi cướp trên tàu điện? Thường thì các ngân hàng mới là chỗ được nhắm đến...
- Tôi xin thề chỉ là chuyện nhầm lẫn. Tôi đọc thấy bên ngoài thành tàu điện có hàng chữ to: “Ngân hàng tư nhân”.

*
* *

Thành sự thật
Ngày cuối năm, một ông nói với hàng xóm:
- Hóa ra những gì ông chúc tôi năm ngoái đều thành sự thật cả.
- Vậy sao? Nhưng tôi quên là đã chúc ông những gì rồi.
- Này nhé, ông chúc tôi tìm được đồ vật bị mất từ lâu, đúng là tôi tìm thấy một chiếc vớ màu xám dưới nệm giường. Ông chúc tôi gặp lại người quen đã lâu chưa gặp, thì đó là mấy ông bên thanh tra thuế.

*
* *

Trả nợ
Khuya đêm giao thừa, trong bếp một nhà hàng đắt tiền, một phụ nữ đang rửa chén đĩa và ông ông lau khô rồi xếp vào tủ, cả hai đều ăn mặc rất sang trọng. Người phụ nữ nói:
- Bữa tối thật tuyệt vời, toàn những món đặc biệt. Nhưng tôi cũng nhắc ông lần sau mời tôi đi nhà hàng thì nhớ kiểm tra lại thẻ tín dụng xem còn hạn hay không nhé.

*
* *

Vì không tắc đường
- Vì sao vợ chồng cậu chia tay nhau?
- Vì hôm nào anh ta cũng về muộn và đổ lỗi tại tắc đường, tớ chịu không nổi.
- Còn chúng tớ chia tay nhau vì đường không tắc.
- ???
- Vì tớ tưởng như mọi hôm là đường tắc, chồng về muộn nên rủ anh người yêu cũ đến nhà chơi, ai ngờ hôm đó đường lại không tắc.

*
* *

Ghét
Sau ngày bầu cử trưởng thôn, hai ông hàng xóm gặp nhau:
- Tôi bầu hắn không phải vì tín nhiệm hắn đâu.
- Không tín nhiệm sao lại bầu?
- Bầu cho hắn phục vụ mọi người chơi. Chỉ tính đơn giản mấy cái đám tiệc cưới hỏi trong thôn mời hắn cũng đủ chết rồi.

*
* *

Phải chúc thế mới chuẩn - 1

Phải chúc thế mới chuẩn - 2

Phải chúc thế mới chuẩn - 3

Phải chúc thế mới chuẩn - 4

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN