Lý do ổn định dân số

Tại một quốc gia châu Á, phòng điều tra dân số của chính phủ hằng năm lại đi thống kê dân số ở các vùng xa xôi.

Sau nhiều lần thăm viếng, cán bộ điều tra nhận thấy dân cư ở một vùng nọ sau nhiều năm vẫn giữ nguyên con số. Quá ngạc nhiên, anh ta hỏi trưởng làng:
- Tại sao lần nào tôi đến kiểm tra dân số ở đây vẫn giữ nguyên? Chẳng lẽ không có đứa trẻ nào mới được sinh ra từ trước đến nay sao?
- Có thì có. Nhưng theo phong tục lần nào có đứa trẻ mới sinh, thì một người lớn sẽ bị đuổi ra khỏi làng!

*
* *

Sự văn minh
Khi lần đầu tiên cập vào đất liền châu Mỹ, Christopher Columbus và thủy thủ đoàn sung sướng chạy lên bờ, ôm chầm lấy những người thổ dân, miệng reo vang:
- Ấn Độ! Ấn Độ đây rồi! Chúng ta mang văn minh đến cho mảnh đất này đây!
Nghe thấy vậy, vị tù trưởng gạt tay Columbus ra, lắc đầu:
- Nhầm rồi, Ấn Độ ở đằng kia cơ! Tại 112 phẩy 5 vĩ độ bắc – 217 phẩy bảy độ kinh đông. Cách đây bảy nghìn năm trăm hai mươi hải lý!

*
* *

Cần làm được như Paul Dirac
Nhà vật lý người Anh - Paul Dirac có thói quen về nhà rất muộn vì mải nghiên cứu. Cô vợ rất tức giận và dọa sẽ không cho vào nhà nếu sự việc vẫn tiếp diễn. Một lần ông lại về muộn nhưng với bộ dạng khá mệt mỏi, trên cổ áo có một vết son. Khi vợ hỏi lý do, ông giải thích:
- Sau khi về sớm, một người bạn rủ đi nhậu và anh đã gặp một vài cô gái trẻ đẹp. Rồi bọn anh nhảy cùng nhau tới tận bây giờ!
Cô vợ gầm lên:
- Anh nói dối! Anh lại làm việc trong phòng thí nghiệm tới tận bây giờ phải không?

*
* *

Thuốc tiên
Một người đàn ông tới viện khám bác sỹ, anh ta nói rằng mình bị hiện tượng lúc thì bị đau đầu, khi lại bị đau bụng. Anh ta muốn bác sỹ kê toa cho một loại thuốc gì đó có thể trị được cả hai triệu chứng trên.
Vị bác sỹ suy nghĩ một hồi rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một viên thuốc và bẻ làm đôi rồi dặn bệnh nhân:
- Đây, anh cầm lấy, nửa này chữa đau đầu, nửa còn lại chữa đau bụng, không được uống nhầm!
Quả nhiên sau đó không thấy bệnh nhân kêu la đau đớn gì nữa, chỉ thấy anh ta cứ đi dọc hành lang bệnh viện, tay cầm 2 nửa viên thuốc, miệng lẩm nhẩm:
- Nửa này đau đầu, nửa này đau bụng...

*
* *

Đứa trẻ giỏi
Cu Tí, một đứa trẻ 9 tuổi, đi học về khoe với bố nó rằng:
- Hôm nay chỉ có duy nhất con là người trả lời được câu hỏi của cô giáo. Bố nó rất vui và thưởng cho nó một bữa đi Suối Tiên. Cuối buổi, bố nó mới tò mò hỏi nó rằng cô giáo đã hỏi câu gì mà khó thế. Cu Tí trả lời:
- Cô hỏi: Ai đã cắm kim trên ghế của cô?

*
* *

Bản chất đàn ông
Lúc bay qua biển Mediterranean cơ trưởng nhìn xuống và thốt lên khá to với lái phụ:
- Xem kìa, biển đẹp quá, cát trắng mịn màng, cậu thấy không? Chỉ còn thiếu… cặp mông và chai rượu sâm banh là tuyệt cú mèo…
Không ngờ 2 anh chàng này quên mất micro trong buồng lái và loa bên khoang hành khách đang bật sẵn, tất cả mọi người đều nghe thấy và cười ồ lên. Cô tiếp viên vô cùng xấu hổ và chạy ngay về phía buồng lái. Một hành khách ở hàng ghế đầu nói với theo:
- Này cô ơi nhớ cầm cả chai sâm banh nhé!

*
* *

Ẩm thực Việt Nam
Một du khách lần đầu tới Việt Nam, để tìm hiểu về ẩm thực, anh ta bước vào một quán cơm bình dân và gọi một suất. Bà chủ quán mang ra cơm, canh cua và cà pháo. Vị du khách lần lượt thưởng thức món canh, cơm rồi đến cà. Sau khi được hỏi cảm tưởng về cơm Việt Nam, anh ta nói:
- Món súp thì được, rất lạ miệng. Món cơm hơi bị nhạt. Món tráng miệng thì quá mặn!

*
* *

Quen mồm
Trên một chuyến máy bay nội địa, có hai đứa trẻ rất nghịch, chúng nô đùa với nhau ầm ĩ, gây khó chịu cho hành khách. Trong khi bố mẹ chúng thì ngủ mê mệt. Không chịu nổi, cuối cùng tiếp viên trưởng phải nhắc nhở:
- Các cháu bé, hãy ra ngoài chơi đi! Ồn quá!

*
* *

Nằm mơ giữa ban ngày
Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi thức dậy, mặt rạng ngời hạnh phúc, cô nói với chồng:
- Em vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ em thấy anh tặng em một chiếc áo lông thú đắt tiền rất đẹp trong ngày lễ tình yêu. Anh nghĩ điều đó có ý nghĩa gì?
- Tối nay em sẽ biết - Người chồng nói.
Chiều tối hôm đó, người đàn ông về nhà với một gói quà tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra, bên trong có một cuốn sách mang tựa đề “Ý nghĩa của những giấc mơ”!

*
* *

Nói mỗi một câu mà có 18 cô xin “chết”
Anh chàng Piter 29 tuổi, rất muốn lấy vợ nhưng chưa có “đối tác”. Một hôm Piter được anh bạn đã có gia đình cùng cơ quan mời đến nhà ăn tối. Tại nhà anh này Piter chứng kiến anh bạn đang đeo tạp dề chuẩn bị đồ ăn, xung quanh thì bát đĩa chưa rửa rất bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, nhà cửa lộn xộn, tủ lạnh chất đầy đồ ăn quá đát, đứa trẻ lên 2 con của 2 người, mặt mũi thì nhem nhuốc, không mặc quần, bò lổm ngổm khắp nhà, cô vợ anh bạn thì nằm khểnh trên đi văng xem tivi…
Sau lần đó không thấy Piter đả động gì đến việc lấy vợ nữa. Hỏi ra, Piter cho biết:
- Mình rất thích xem tivi buổi tối, sợ không nấu ăn cho vợ được vào giờ ấy thì thật không phải!

Lý do ổn định dân số - 1

Tự nhiên như ở nhà

Lý do ổn định dân số - 2

Các cụ cười

Lý do ổn định dân số - 3

Mona Lisa 2012

Lý do ổn định dân số - 4

Người tí hon yêu!

Lý do ổn định dân số - 5

Hoài Linh đọc
văn tế bằng
tiếng Anh

Lý do ổn định dân số - 6

Tin vịt:
Công nghệ chỉ
có ở Việt Nam

Lý do ổn định dân số - 7

Hài Hoài Linh:
Thi Người đẹp!

Lý do ổn định dân số - 8

Cụ già không thể
dừng cười

khi giao lưu

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN