Đàng nào cũng thế thôi

Ở một nông trang nọ, một hôm có chú gà trống sổng chuồng, chạy vào rừng và bị cáo ăn thịt.

Ông lấy câu chuyện đó để dạy các cháu:
- Các cháu thấy không, vì không chịu vâng lời, mải chơi mà gà trống bị ăn thịt đấy.
- Nhưng nếu nó biết vâng lời thì sẽ bị chúng ta bắt vào làm thịt ạ.

*
* *

Chuyền bóng
Đội bóng của anh bị thua 0-1, thế mà anh đòi bồi thường riêng cho anh 10 triệu đồng. Thế là làm sao?
- Theo quy định của ban tổ chức giải: thưởng cho người ghi bàn 20 triệu người chuyền bóng 10 triệu!

*
* *

Toán học và bóng đá
Huấn luyện viên chỉ đạo trước trận đấu:
- Các cậu phải thi đấu theo phương án 5. Phải tập trung sử dụng sức theo hàm số mũ. Sơn, cậu phải trổ nước rút theo đường parapol. Linh phải cố chặn đối phương, dĩ nhiên như tôi đã bảo, theo quỹ đạo elip với trục nhỏ biến đổi. Hưng, cậu phải cố che giấu mình, di chuyển thật nhịp nhàng gặp Tuấn Anh theo quỹ đạo hình xoắn ốc. Vinh và Thành chạy theo đường số 8 nằm ngang. Nói chung giờ đây bóng đá phải chơi trí tuệ nhiều hơn. Nhớ đấy, nào các chàng trai, ra sân đi!

*
* *

Liệu pháp tinh thần
Cô gái rơm rớm nước mắt cất giọng buồn buồn:
- Anh ơi, có lẽ chúng mình chia tay nhau thôi, ông thầy bói chiều nay nói chúng mình lấy nhau sẽ không hạnh phúc...
- Tưởng gì, em đừng buồn nữa, ngày mai anh đưa em đi xem ông thầy bói khác.
- ?!

*
* *

Không có gì
Trung đoàn lính Mỹ học cách tránh vật ngắm dưới nước. Tướng thanh tra hỏi trung đoàn trưởng:
- Có xảy ra sự vụ gì nghiêm trọng không?
- Không ạ! Chỉ có điều là hai lính trong tiểu đội thông tin hôm qua bị chìm, nhưng hôm nay chúng tôi đã vớt họ lên.

*
* *

Sao không nói trước?
Hai người lính khiêng một nồi súp lớn đi ngang qua một sĩ quan. Sĩ quan chặn lại:
- Để tôi kiểm tra đã!
Hai người lính khuyên:
- Thưa đại úy, ngài không nên đụng vào đây.
Tôi có nhiệm vụ phải kiểm tra tất cả!
Nói rồi viên sĩ quan lấy muỗng múc, nếm thử, xong vội nhổ ra ngay:
- Thứ này mà các anh gọi là súp à?
- Thưa đại úy, đây là súp thừa từ hôm qua, chúng tôi mang đi đổ ạ.

*
* *

Cần làm gì
Người ta tiến hành phẫu thuật não cho một đại tá Mỹ. Bác sĩ phẫu thuật mở hộp sọ và lôi não của vị đại tá ra. Đúng lúc ấy, một anh lính trực nhật đi ngang qua:
- Thưa đại tá, ngài vừa được phong thiếu tướng.
Ông đại tá nhổm dậy, vơ cái áo và quân hàm chạy ra cửa. Bác sĩ phẫu thuật đuổi theo:
- Gượm hẵng, ông quên não này!
- Ôi, bây giờ tôi cần đến não để làm gì?

*
* *

Đoán thế
Một lính cần vụ mới tuyển bước vào phòng trung đoàn trưởng:
- Thưa ngài, tôi có cảm giác hình như có ai đó muốn nói chuyện điện thoại với ngài.
- Tưởng là thế nào. Ai muốn nói chuyện với tôi?
- Dạ... dạ... thưa ngài, số là khi tôi vừa nhấc ống nghe thì có giọng hỏi: Cậu đấy hả? Thằng thổ phỉ!

*
* *

Lý sự
Cô vợ hay ghen căn dặn chồng:
- Anh phải tránh xa bọn con gái vô duyên, hay sàm sỡ, vô đạo đức ra, nghe không? Chúng nó là kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chúng mình đấy.
- Em cũng nên hiểu rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới trốn tránh kẻ thù.

*
* *

Chung thủy
Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Bạn yêu nhạc, đến phần “Đi tìm ẩn số trong các ca khúc”, người dẫn chương trình nêu câu hỏi:
- Bạn nào tìm được các từ chứng tỏ vợ hoặc chồng mình luôn chung thủy?
Một phụ nữ đứng lên hát một đoạn trong ca khúc Giọt nắng bên thềm của nhạc sĩ Thanh Tùng: “... chim vẫn hót trong vườn nhà em...”.

*
* *

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN