Có việc làm thế này có vui không?

Một thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp trường kế toán nộp đơn xin việc tại một doanh nghiệp tư nhân nhỏ.

Người phỏng vấn anh là ông chủ doanh nghiệp, trông rất nghiêm khắc, ông nói:
- Tôi cần một người có bằng cấp kế toán. Nhưng quan trọng hơn hết là người đó phải có khả năng giải quyết được các mối bận tâm của tôi.
- Ông bận tâm chuyện gì?
- Tôi phải bận tâm về rất nhiều chuyện, nhưng tôi không muốn phải bận tâm về tiền bạc. Công việc của anh là giải quyết mối bận tâm về tiền bạc này cho tôi.
- Tôi hiểu. Thế ông sẽ trả lương cho tôi ra sao?
- Khởi đầu là 5 nghìn đô la/tháng.
- Năm nghìn đô la! - cậu thanh niên sửng sốt - Làm sao mà một doanh nghiệp nhỏ có thể trả lương tháng như thế cho một nhân viên.
- Đó chính là mối bận tâm đầu tiên của anh.

*
* *

Sự khác nhau
Trong giờ Văn, cô giáo hỏi:
- Các trò cho biết sự khác nhau giữa hai cụm từ “tia nắng” và “tia hy vọng”?
- Thưa cô, khi ta tia nắng chiếu vào thì làm khô quần áo, con tia hi vọng thì chẳng làm khô được cái gì hết ạ!

*
* *

Ca ngợi là đúng
Cô giáo: - Tại sao những người tự học mà thành tài được mọi người ca ngợi?
Trò: - Thưa cô vì những người tự học không mất tiền học phí ạ!

*
* *

Phim kinh dị
- Sao cháu còn nhỏ thế mà chị dám để cháu ở nhà, chị không sợ à?
- Sợ gì cơ chứ? Tôi đặt cháu trước khi bật tivi, bật phim hoạt hình và dặn: “Con nhớ xem cho kỹ khi nào thấy cô gái tóc vàng chặt đầu hai mụ phù thủy trong hang thì mẹ về”.

*
* *

Nhắc khéo
Nhà tôi bị tai nạn giao thông không mấy nghiêm trọng. Ngặt hàng xóm láng giềng cứ qua nhà hỏi thăm qua loa chiếu lệ liên tục mà chẳng thấy quà cáp gì.
Đến người thứ bảy:
- Chị nhà có đỡ không anh?
- Dạ, cần khoảng chục trứng gà và hai hộp sữa là đỡ liền hà!

*
* *

Giữ nếp xưa
- Bây giờ có ai đòi cắt cổ lột da, thì cháu cũng quyết không mặc váy ra ngoài đường...!
- Con gái mới lớn mà đã giữ nếp xưa như vậy thì thật là không uổng công cha mẹ dạy dỗ. Có phải cháu biết nghĩ đến cái đẹp của người phụ nữ?
- Dạ... dạ đúng ạ, chân cháu mà hết ghẻ thì phải còn lại nhiều sẹo to ạ!
- Hả?!

*
* *

... Vẫn còn thiếu
Sau lễ cưới, khi quan khách đã ra về hết, hai vưoj chồng mới “kiềm tra” quà mừng cưới. Sau khi mở hết các gói quà, vợ bỗng reo lên:
- Anh sướng nhá! Nào là bàn ủi điện, nồi cơm điện, cả bếp gas nữa chứ! Như vậy anh sẽ đỡ biết ba thời gian và công sức.
Chồng tiu nghỉu:
- ... Như vậy thì... quan trọng là thiếu cái máy mặt em à!

*
* *

Mẹo
Một chủ khách sạn tổ chức cuộc thi quảng cáo có thưởng cho tất cả nhân viên. Một bồi bàn đoạt giải nhất với ý tưởng sau:
- Chúng ta sẽ treo ở quầy lễ tân với một tấm bảng ghi rõ: “Ở đây xin nhận giữ giúp quý khách các loại nhẫn cưới”. Xin đảm bảo các ông có vợ sẽ đến rất đông!

*
* *

Tiến bộ
Trước khi anh ngủ, anh hãy ăn một trái táo. hoặc uống một cốc sữa.
- Ô xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ...
- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao.

*
* *

Như nhau
Hai người hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Xin lỗi bác nhé, tôi không biết sao bác lại chăm chỉ đi nghe hòa nhạc trong khi bác chẳng có gì dính dáng đến âm nhạc cả?
- Đúng, là tôi rất thích quan sát những người cũng không hiểu gì như tôi thôi!

*
* *

Có việc làm thế này có vui không? - 1

Chỉ có ở Việt Nam

Có việc làm thế này có vui không? - 2

Cây cũng sexy ^^

Có việc làm thế này có vui không? - 3

Thế giới thực "vật"

Có việc làm thế này có vui không? - 4

Chìa và khóa lạ

Có việc làm thế này có vui không? - 5

Thảo nào chết sớm!

Có việc làm thế này có vui không? - 6

Ma cây ư?

Có việc làm thế này có vui không? - 7

Cái đồ khỉ này!!!

Có việc làm thế này có vui không? - 8

Cái gì thế này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN