Chuyên gia cướp tình

Cướp đồ không là gì so với những gã thấy "tình" là cướp như truyện cười sau đây.

Cướp tình
Nước trong nhà tắm bị rò, tràn cả ra sàn. Vì vậy, hai vợ chồng Ana và Adam phải gọi thợ chữa ống nước. Anh ta đến.
- Bây giờ ta thử xem - Anh thợ luồn tay xuống dưới bồn tắm rồi bắt đầu gõ, vặn cái gì đó và hơi thở nặng nề hơn - Xo... o..o..ong rồi!
Cuối cùng anh thợ đã làm xong. Anh lấy tiền thù lao rồi đi.
Đúng là nước không rò nữa, nhưng giờ thì chính bồn tắm lại “rùng mình” khắp mọi phía. Adam lắc thử, chui xuống dưới bồn tắm rồi phẫn nộ thét lên:
- Thằng đểu! Nó đã cuỗm mất một bên chân bồn bằng đồng rồi.
Chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi thợ khác đến. Anh chàng đã đến. Ngắm nghĩa, xem xét, bò dưới bồn... Adam và Ana luôn cảnh giác. Họ kể với chuyên gia điều gì đã xảy ra và không cho anh ra khỏi nơi này nếu như không xem lại toàn bộ nhà tắm. Chàng chuyên gia vui vẻ chấp nhận rồi chia tay họ với nụ cười hiền lành, có văn hóa. Để chắc hơn, cả hai vợ chồng kiểm tra lại nhà tắm thêm một lần nữa. Tất cả đều nguyên vẹn... Thế nhưng điều bất ngờ lại chờ họ nơi tiền sảnh.
- Lò sưởi của chúng mình bay hơi theo hắn rồi! - Adam thốt lên.
Dù muốn hay không cũng lại phải gọi thợ. Con người không thể sống qua mùa đông nếu thiếu lò sưởi được. Họ lại kêu. Lần này, Ana không rời anh thợ đẹp trai lấy nửa bước. Trong khi đó Adam liên tục tuần tra khắp căn hộ và kiểm tra mọi đồ vật.
Để giải thích về sự lưu tâm của mình, anh kể cho người thợ tốt mã những điều đã xảy ra.
- Vâng, đúng - Anh chàng khôi ngô gật đầu tỏ vẻ hiểu biết - Có những loại người như vậy, thấy người ta có gì hay là nẫng đi, biết làm sao được. Những chuyện đó hay xảy ra lắm...
Lắp xong lò sưởi mới, anh thợ tạm biệt và ra đi. Để khẳng định mọi thứ còn nguyên. Adam một lần nữa lại đi vòng quanh phòng khách, nhà tắm, nhà bếp cùng hai phòng ngủ.
- Ê... - Adam thở phào - Lần này tất cả đều ở đúng chỗ. Chẳng có gì bị bay hơi hết. Ana ạ, em có nghe thấy anh nói không? Không thiếu gì hết. Tuyệt đối! Còn em, Ana, em đâu rồi? Hả Ana?!

*
* *

Siêu cẩu
Một người dẫn một con chó biết nói đến rạp xiếc xin cho con chó được tham gia biểu diễn. Khi đi, ông ta bịt mõm chó bằng một cái rọ. Giám đốc rạp xiếc trông thấy hỏi:
- Sao lại phải bịt mõm, nó cắn à?
- Không, nhưng nó hay kể chuyện tiếu lâm tục lắm.

*
* *

Sữa đen và sừng bò
Sau khi sinh hạ cậu con trai có màu da... oằn tà roằn, một người đàn bà giàu có liền viết thư cho chồng đang đi công tác xa: “Anh yêu, khi con chúng ta sinh ra, vì không đủ sữa cho con bú, nên em đành nhờ bà nhũ mẫu da đen cho “ty” hộ. Và anh có tưởng tượng nổi không, cứ mỗi ngày, da thằng bé lại sậm dần một chút”.
Khi đức ông chồng báo tin này cho mẹ đẻ, bà mẹ chồng chỉ nói: “Con ơi, khi sinh con ra, ta cũng không có đủ sữa cho con “ty”, và ta đành phải nuôi con bằng sữa bò. Nhưng cho đến bây giờ sừng nó mới mọc trên đầu con đấy”.

*
* *

Tự khai
Chồng đi làm về sớm hơn thường ngày và nhìn thấy những điếu xì gà trong gạt tàn thuốc. Anh ta hỏi vợ giọng đầy giận dữ:
- Ở đâu ra loại xì gà này?
Người vợ đứng lặng phắc và mặt xanh xám.
- Ở đâu ra? Nói không tôi giết - Anh chồng lại gầm lên.
- Dạ, thưa ông - một giọng nói rụt rè vang ra từ gầm tủ - Xì gà chính hiệu từ Lahabana đấy ạ!

*
* *

Người nhà
Quyết định làm chồng tỉnh rượu, bà vợ liền choàng lên người một khăn trải giường màu trắng, tay cầm đèn pin hua hua trước mặt chồng:
- Mi là ai đấy? - gã chồng làu bàu.
- Ta là quỷ Satang đây - bà vợ trả lời.
- A! Xin chào bà chị - anh chồng reo lên - tôi vừa cưới em gái chị đấy!

*
* *

Nhắc nhở
Sau bữa ăn trưa, vợ đật lên bàn uống nước chiếc bánh gato cắm 15 ngọn nến. Anh chồng ngạc nhiên:
- Hôm nay chúng ta kỷ niệm sinh nhật ai đây, em yêu?
- Không chỉ là sinh nhật đâu, anh yêu - vợ trả lời - mà ngày kỷ niệm: 15 năm anh mua cho em áo choàng lông!

*
* *

Gỡ gạc
- Mai này đi dự đám cưới nhà chú Ba hàng xóm. Em định bỏ phong bì bao nhiêu?
- Một trăm anh à.
- Vậy thì phải dắt theo 3 đứa nhỏ đi theo đỡ lo bữa cơm nhà. Sẵn, dắt thêm con Milu theo cho chúng gặp xương thịt.
- Em cũng đã tính kỹ vậy, nhưng còn kỹ hơn một chuyện là đợi tiệc sắp tàn, em sẽ lùa bầy gà qua ăn đồ rơi đồ vãi, còn thức ăn thừa thì thu gom hết về cho đám ụt nhà mình ăn. Gỡ gạc chớ!

*
* *

Chuyên gia cướp tình - 1

Chỉ có ở Việt Nam

Chuyên gia cướp tình - 2

Cây cũng sexy ^^

Chuyên gia cướp tình - 3

Thế giới thực "vật"

Chuyên gia cướp tình - 4

Chìa và khóa lạ

Chuyên gia cướp tình - 5

Thảo nào chết sớm!

Chuyên gia cướp tình - 6

Ma cây ư?

Chuyên gia cướp tình - 7

Cái đồ khỉ này!!!

Chuyên gia cướp tình - 8

Cái gì thế này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN