Chuyện cười ở một phòng khám

Có những phòng khám mà ai đến khám đều được phán bệnh như nhau, đơn thuốc như nhau!

Công thức
Một người đàn ông tranh thủ buổi sáng để đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Như thường lệ, bác sĩ bảo rằng sức khỏe ông rất tốt, ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng. Mặc dù tiền khám hơn trăm đô nhưng ông vẫn rất vui vì kết quả tốt.
Khi rời phòng khám, ông bèn gọi taxi để trở về công ty. Anh tài xế bắt chuyện:
- Tôi thường chở khách ở đây. Ông đến khám bệnh à?
- Phải, tôi vừa khám xong.
- Trông ông như một thương gia khỏe mạnh. Có vẻ như mọi thứ đều tốt ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng.

*
* *

Kể công
Nhà giàu mới đang đi chiếc xe xịn thì gặp đèn đỏ và dừng lại. Đúng lúc đó, một xe tải trờ tới và ủi vào sau xe ông ta. Nhà giàu mới liền ra khỏi xe và nói:
- Này, anh bạn. Tôi không đòi anh bồi thường nhưng làm ơn cho tôi, nếu không nhờ công lao của tôi, làm sao anh cho thể dừng xe lại ở đèn đỏ.

*
* *

Áo gợi cảm
Phu nhân hai nhà giàu mới gặp nhau:
- Chị có nhớ chiếc áo em mặc bữa dạ tiệc hôm đó ở nhà ông đại sứ? Chiếc áo hở trước, hở sau, hở cả hai bên đó mà?
- À, nhớ rồi! Thật đúng là một chiếc áo gợi cảm!
- Thế đấy, sau đó em mới phát hiện ra đó chỉ là một chiếc... dây nịt!

*
* *

Khoái quá
Hai nhà giàu mới gặp nhau:
- Tôi nhận xét thấy các nhân viên của ông bữa nay có tâm trạng rất vui vẻ, ai nấy đều mỉm cười tủm tỉm. Ông vừa tăng lương cho họ chăng?
- Còn lâu - người kia miễn cưỡng trả lời - chẳng qua là bà xã nhà tôi hôm nay ghé qua. Và bọn khốn đó rất khoái chí khi thấy chủ của chúng có thể bị sai khiến bởi một kẻ nào khác.

*
* *

Kinh nghiệm
Một bác sĩ giải thích với người phụ tá trẻ của mình:
- Khi người ta đến khám bệnh đau bụng, tôi sẽ hỏi người bệnh xem họ có chơi golf không. Nếu họ trả lời “có” thì tôi khuyên họ nên dừng lại, còn nếu câu trả lời là “không” thì tôi sẽ khuyên họ nên tập chơi đi.

*
* *

Thử xem
Một bác sĩ phẫu thuật khi thấy chi phí sửa xe hơi của mình quá cao đã rất tức giận. Ông nói với chủ ga-ra:
- Thật không thể hiểu nổi. Chỉ mài sú-páp và lắp séc-măng mà tới 480 đô la. Giá cả của ông vượt quá sức tưởng tượng rồi đấy.
- Quả thật không như ông nghĩ đâu. Là một phẫu thuật gia, ông thừa biết rằng một động cơ xe hơi cũng phức tạp như cơ thể con người vậy. Người thợ máy cũng phải giỏi tay nghề và khéo léo như ông vậy chứ.
- À, nếu vậy thì trong trường hợp này, tôi muốn anh ta mài sú-páp khi động cơ đang nổ.

*
* *

Đừng bướng
Bác sĩ nói với một bệnh nhân đến khám:
- Anh chỉ bị cảm lạnh xoàng thôi, không cần phải chữa trị.
- Nhưng thưa bác sĩ, dù vậy nó vẫn khiến tôi khó chịu, ông hãy chữa cho tôi đi chứ.
Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- À, nếu vậy thì bây giờ anh hãy về nhà, tắm bằng nước nóng, mặc quần đùi, sau đó chạy ngay ra sân đứng khi đang có tuyết rơi.
- Cái gì? Tôi sẽ bị viêm phổi mất.
- À, thì lúc đó tôi sẽ chữa viêm phổi cho anh, còn bây giờ thì không.

*
* *

Biết trước
- Tôi đã nói với cô anh là bà ấy cần được phẫu thuật.
- Phí tổn bao nhiêu, thưa bác sĩ?
- 80 nghìn đô la.
- Thế hiện giờ cô tôi có bao nhiêu tiền?
- 80 nghìn đô la.

*
* *

Bệnh nhân chuối
- Điều tốt nhất cho anh bây giờ là phải chấm dứt ăn đồ ngọt, đồ béo, bỏ rượu, bỏ thuốc lá.
- Thành thật mà nói, tôi không phải là người đáng được hưởng điều tốt nhất, bác sĩ cho tôi biết điều tốt thứ nhì là gì được không?

*
* *

Tức là phải
- Sâm-panh hảo hạng, trứng cá hồi... Nếu bác sĩ của tôi biết tôi ăn những món này, ông ấy sẽ tức điên lên mất.
- Anh phải kiêng chúng à?
- Không, tôi còn nợ ông ấy 1000 đô la.

*
* *

Chuyện cười ở một phòng khám - 1

Người tàng hình

Chuyện cười ở một phòng khám - 2

Xe đạp tàng hình

Chuyện cười ở một phòng khám - 3

Chó tàng hình

Chuyện cười ở một phòng khám - 4

Thế giới tàng hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN