Chuyện bố ru cho con ngủ

Cậu nhóc 4 tuổi không chịu đi ngủ, cậu bắt bố vào nằm cùng và đọc truyện cổ tích cho mình nghe. Một lúc sau thấy yên lặng, mẹ rón rén mở cửa, thì thào hỏi ngủ rồi à. "Vâng, bố ngủ rồi mẹ ạ" - tiếng cậu con trả lời.

Nhặt được của rơi
Một chàng nói với bạn:
- Vừa rồi tớ nhặt được mấy trăm ngàn tiền đánh rơi, khi trả đủ tận tay người bị mất, đã chẳng được cảm ơn mà còn nhận được cái lườm cháy cả mặt.
- Lạ nhỉ? Cậu có biết vì sao không?
- Vì người đánh rơi là vợ tớ.

*
* *

Thói quen nghề nghiệp
Một nhà báo nọ trên đường đi công tác thì bị tai nạn giao thông. Trước khi bất tỉnh nhân sự, anh ta vẫn cố thều thào với người đi đường. Mọi người cố gắng nghe để biết danh tính của anh ta:
- Lúc... lúc... tám... giờ... mười... phút... phút... tại đường... 10 xảy ra một... một... vụ tai... nạn... th... ương... thương... tâm... nạn... nhân... nhân... là... là...
Nói đến đây anh chàng ngất thẳng.

*
* *

Mang về
Vợ nói với chồng:
- Anh ơi, em thấy ở cửa hàng đối diện nhà mình có cái áo đẹp lắm! Em muốn ngắm nhìn nó mãi... Em rất muốn có nó.
- Ờ! Được thôi, em hãy cầm cái máy ảnh ra đấy chụp, rồi lấy hình chiếc áo ấy về mà ngắm, khỏi phải nghĩ ngợi nhé.

*
* *

Chữ bác sĩ
Một nam bệnh nhân sau khi xem đơn thuốc bác sĩ cấp có dòng chữ “hoan dai bo” rất hoảng sợ, mếu máo:
- Thưa bác sĩ, em chưa có con mà thế này thì vợ em bỏ em mất.
- Tôi cho anh thuốc “hoàn đại bổ”, anh đọc ra cái gì mà kinh khủng vậy?

*
* *

Khách là ai?
Bà vợ dẫn bồ về nhà. Bất ngờ có tiếng xe của chồng về trước cổng. Bí quá chị ta liền bảo bồ chui vào trốn trong cái tủ lạnh hỏng để ở góc nhà. Khi chồng bước vào nhà, chị ta nói:
- Bữa nay sao anh về sớm thế? Mình ra phố uống cà phê đi anh!
Anh chồng đưa tay ra nhìn đồng hồ và nói:
- 5 phút nữa anh có khách.
- Ai vậy anh?
- Thợ sửa tủ lạnh.
-!!!

*
* *

Điện ảnh hollywood
Một nữ diễn viên điện ảnh kể chuyện với bạn:
- Ông bầu bộ phim mình đóng sắp tới không biết nghĩ sao mà đã tới phòng của mình để tặng mình chiếc nhẫn trị giá 3000 đô la. Mình bảo: “Thưa ông, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa...”.
- Rồi sao?
- Ông ta hiểu ngay và tắt đèn...
- !!!

*
* *

Kinh khủng
Một ngôi sao đã khá già dặn vào một khách sạn ở Cannes để dự đại hội liên hoan. Bà ta cầm lấy điện thoại của mình:
- A lô, phòng tiếp đón! Cho thám tử của khách sạn lên đây ngay, phòng 409 để tiến hành cuộc điều tra. Tôi đã nhìn dưới gầm giường, thật là kinh khủng. - Có một người đàn ông nấp ở đó chăng?
- Không, chính vì không có nên tôi mới muốn biết tại sao.
- !!!

*
* *

Vẫn thế
Một phóng viên hỏi một ngôi sao lỗi lạc của Hollywood:
- Nếu như cô có khả năng làm lại cuộc đời mình, cô có kết hôn với người những đàn ông trước không?
- Có thể, nhưng dù sao cũng không theo trình tự cũ.
- !!!

*
* *

Cái giá
Một nữ diễn viên trẻ, hình thể đẹp như một pho tượng nhưng diễn đạt rất tồi, tìm đến đạo diễn phàn nàn về lương ít.
- Rốt cuộc, ông nói xem chẳng lẽ tôi không đáng giá năm nghìn đô à?
- Có chứ! Nhưng sau khi đóng phim xong kìa!

*
* *

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN