Cái giá phải trả khi chê vợ xấu

Hôm qua anh chồng nhà thơ đã bị vợ ra đòn khá nặng, với đa chấn thương ở khu “giao diện”.

Cái giá phải trả khi chê vợ xấu

Nhà thơ Cử Tạ nổi tiếng với bài “Vẻ đẹp vợ tôi” xuất bản năm ngoái, trong đó có câu: “Vẻ đẹp ấy sánh ngang trời đất”, hôm qua đã bị vợ ra đòn khá nặng, với đa chấn thương ở khu “giao diện”. Ông nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết: Bà vợ nhà thơ đã được một tay nhà thơ khác phân tích cho nghe về “tuyệt phẩm” của ông chồng tặng bà như sau: “Trời đất” tiếng Hán Việt là “Thiên Thổ” tức... “thô thiển”.

Tội gì chứ tội chê vợ xấu thì không thể dung thứ. Và hậu quả đã xảy ra như đã nói ở trên.

Nam thần tự do?

Tại Canada, người ta tổ chức một thi “Những câu trả lời vui nhộn” dành cho đàn ông. Ban giám khảo chỉ đưa ra duy nhất một câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh: “Trước khi lấy vợ, anh làm gì?”.

Có hàng ngàn thí sinh tham dự với vô số câu trả lời vui nhộn, nào là “Tôi làm chủ gia đình”, “Tôi tìm vợ”... v.v. Và thí sinh đến từ Québec, người đoạt giải nhất là người có câu trả lời: Trước khi lấy vợ tôi thích làm gì thì làm!

Vài dòng bình luận “vợ đẹp, vợ xấu“

Ai đó nói rằng lập gia đình cũng như chọn món ăn, đôi khi nhìn sang bàn bên thấy món của họ... ngon hơn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN