Bỏ chạy khi thấy gấu

Con gấu nhìn thấy hai người thì bắt đầu lao đến. Người đầu tiên lập tức bỏ ba lô xuống, lấy đôi giày chạy ra và vội vàng xỏ ngay vào.

Bỏ chạy khi có gấu

Hai người cắm trại đang đi bộ trong rừng thì một con gấu đen bất ngờ xuất hiện ngay phía trước, cách họ khoảng 50m. Con gấu nhìn thấy hai người thì bắt đầu lao đến. Người đầu tiên lập tức bỏ ba lô xuống, lấy đôi giày chạy ra và vội vàng xỏ ngay vào.

Người thứ hai nói: "Anh đang làm gì vậy? Giày chạy không giúp anh chạy nhanh hơn con gấu được đâu".

Lỡ lời

Giờ ra chơi, một bé trai bắt chuyện với một bé gái xinh xắn:

- Tớ thấy thầy hiệu trưởng thật là ngốc. Cậu có nghĩ vậy không?

- Chà, cậu có biết tớ là ai không hả? - Cô bé không trả lời mà chỉ lên giọng hỏi.

- Không biết - Bé trai thật thà.

- Tớ là con gái của thầy hiệu trưởng - Cô bé trả lời.

- Thế còn cậu, cậu có biết tớ là ai không? - Bé trai hùng hổ hỏi.

- Không.

- Ôi, cảm ơn Chúa. - Bé trai thở phào nhẹ nhõm.

Thanh niên sợ rắn bỏ chạy ”quên” cả... bạn gái

Thanh niên “yếu tim“ nhìn thấy rắn sợ quá bỏ chạy quên luôn cả bạn gái ở bên cạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN