Chuyện lạ: Cụ 93 tuổi ôm mộng dự Olympic 2016

Ở tuổi "gần đất xa trời" cụ ông người Mỹ vẫn tham gia luyện tập bóng bàn và đau đáu giấc mơ dự Olympic 2016.

Người ta thường nói "mỗi tuổi lại đuổi xuân đi", song với cụ ông hay có thể gọi là VĐV 93 tuổi - Bill Guilfoil thì tuổi tác chỉ là một con số. Thời gian có thể lấy đi sức mạnh, khiến tóc bạc, da mồi..., nhưng thời gian không thể lấy đi tình yêu của cụ với môn bóng bàn.

Kể từ năm 13 tuổi cụ Guilfoil đã chơi bóng bàn, tính đến nay cụ đã có 80 năm kinh nghiệm cầm vợt. Hiện tại ngoài thời gian thi đấu, cụ còn làm HLV hay trọng tài trong các giải đấu tại địa phương.

Chuyện lạ: Cụ 93 tuổi ôm mộng dự Olympic 2016 - 1

Cụ ông 93 tuổi hiện đang là một HLV dạy bóng bàn tại địa phương

Cụ ước mơ cháy bỏng rằng mình sẽ được tham dự một kỳ Olympic với tư cách là VĐV. Ở kỳ Olympic 2012, cụ bị loại ngay ở vòng 1 trong cuộc tuyển chọn VĐV dự Olympic tại Mỹ. Năm nay, cụ tiếp tục đăng ký tham dự vòng loại diễn ra vào tháng sau tại Greensboro, Bắc Carolina, mặc dù đã bước sang tuổi 93.

Nếu cụ vượt qua giành vé tới Olympic 2016 tại Brazil, cụ ông sẽ lập kỷ lục VĐV nhiều tuổi nhất tham dự Thế vận hội. Kỷ lục hiện tại thuộc về VĐV Oscar Swahn của Thụy Điển tranh tài tại Thế vận hội 1920 khi 72 tuổi.

Gần nhất, VĐV nhiều tuổi dự Olympic là tại London 2012, Hiroshi Hoketsu đại diện tranh tài cho Nhật Bản ở tuổi 71.

Tài nghệ chơi bóng bàn của cụ ông 93 tuổi:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp từ BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN