Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Không gây được nhiều ấn tượng mạnh như trong vòng Giấu mặt, vòng Đối đầu của The Voice đã khiến không ít khán giả thất vọng và quay lưng lại với chương trình này.

Nghe tên bài hát, biết thí sinh được chọn

Trong suốt vòng thi Đối đầu, có không ít lần các huấn luyện viên (HLV) thể hiện rõ sự ưu ái rõ rệt đối với một số thí sinh.

Sự ưu ái này thể hiện qua việc chọn bài phù hợp với chất giọng, với dòng nhạc mà các thí sinh đang theo đuổi hoặc có thế mạnh.

Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được - 1

Thanh Hằng dễ dàng vượt qua Hoài Trinh với ca khúc thuộc dòng nhạc sở trường của cô

Ví như như trong tập 4 của vòng Đối đầu, HLV Đàm Vĩnh Hưng đã chọn một ca khúc nhạc R&B với tên gọi No One của Alicia Keys cho cặp đôi Thanh Hằng - Đặng Thị Hoài Trinh.

Còn nhớ trong vòng thi Giấu mặt, Thanh Hằng đã từng thể hiện một sáng tác của Alicia Keys. Thí sinh này cũng thừa nhận rằng rất yêu thích dòng nhạc R&B. Và cô thường xuyên hát dòng nhạc này trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Tiếp đến, HLV Hà Hồ đã chọn ca khúc Dedication cho cặp Đinh Hương - Hoàng Đức.

Ca khúc nhạc soul này chắc chắn sẽ phù hợp với giọng hát hát của Đinh Hương.

Thậm chí, HLV Hà Hồ còn lỡ mồm khi giải thích: "Tôi chọn bài hát này để Đinh Hương phô diễn được tài năng".

Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được - 2

Đinh Hương dễ dàng chiến thắng vì đã được Hà Hồ chọn cho bài hát giúp cô có thể khoe giọng một cách tối đa

Sự ưu ái của các HLV dành cho các thí sinh còn thể hiện trong các đêm thi trước đó.

HLV Trần Lập giao ca khúc Into the night cho cặp đôi Ksor Đức - Huỳnh Anh Tuấn trong khi Ksor Đức...không biết hát tiếng Anh.

Với lợi thế áp đảo như thế, Huỳnh Anh Tuấn chả cần nỗ lực hát hay cũng đủ để hạ nock out Ksor Đức.

Tiếp đến, khi HLV Đàm Vĩnh Hưng đưa ra ca khúc Another one bites the dust cho cặp đôi Ngọc Luân - Hoàng Mạnh thì nhiều người cũng đã đoán được ý định giữ lại Ngọc Luân của Mr Đàm.

Another one bites the dust được coi là một trong những ca khúc kinh điển của rock - một thể loại mà Hoàng Mạnh chưa bao giờ thử sức nhưng lại là thế mạnh của đối thủ Ngọc Luân.

Thế nên mới có chuyện The Voice đánh mất đi sự bất ngờ bởi lẽ, chỉ cần nghe HLV công bố tên bài hát, khán giả đã biết kẻ đi người ở lại.

Thi hát hay thi...hét

Trong đêm thi đầu tiên, cặp đôi Bùi Anh Tuấn và Hồng Dương đã khiến khán giả nhức hết cả đầu với màn... thi hét.

Hà Hồ đã không lầm khi chọn ca khúc Cảm ơn tình yêu tôi cho cặp đôi này, bởi lẽ ca khúc sẽ giúp hai thí sinh này phô diễn được thế mạnh là giọng nam cao.

Tuy nhiên, có vẻ như họ đã sử dụng lợi thế này một cách quá đà, quá lạm dụng kỹ thuật khiến người nghe có cảm giác như họ đang gân cổ lên "gào vào mặt nhau" chứ không phải đang song ca.

Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được - 3

Bùi Anh Tuấn - Hồng Dương: "Nào mình cùng thi hét"

Tiếp đến, trong phần trình diễn của Đỗ Lệ Quyên - Kim Loan. Trong khi Kim Loan gây ấn tượng với giọng hát khàn, đầy nổi lực thì Lệ Quyên lại cố ý hét sao cho thật to, gằn giọng để đè bẹp đối phương.

Còn với cặp đôi Hoàng Mạnh - Ngọc Luân, nếu như Hoàng Mạnh giữ chắc nhịp, biến hóa và đầy nội lực trong giọng hát thì Ngọc Luân cứ gào lên như tát vào mặt đối phương như... tra tấn màng nhĩ khán giả.

Chứng kiến các màn trình diễn này, không ít khán giả đã phải thốt lên rằng: “Wow! Thật đúng với tên chương trình: Giọng Hét Việt”.

Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được - 4

Lệ Quyên "vờn" Kim Loan

Ca sĩ Đức Tuấn đã từng có lần công khai bày tỏ quan điểm không thích vòng thi Đối đầu của The Voice vì: “Hai người hát cùng với nhau là để nâng nhau lên, cùng thăng hoa và làm cho bài hát hay hơn chứ không phải hai người hát với nhau, chỉ chăm chăm để hạ nhau. Vòng tiếp theo của The Voice là hai người hát với nhau để chứng tỏ ta đây hơn người khác, để "giết" người kia. Đối với tôi, đấy là những điều cấm kỵ khi hai người hát song ca cùng với nhau".

Bản thân Diễm My, một thí sinh The Voice cũng chia sẻ suy nghĩ: "My nghĩ, đâu nhất thiết cứ phải chỉ có đấu đá nhau, thi hát phô trương kỹ thuật để lấn át nhau thì mới nhìn ra được kẻ mạnh kẻ yếu. Chỉ cần hát hòa quyện vào nhau, khán giả vẫn có thể cảm thụ được âm nhạc và đủ sáng suốt để nhận ra “ai thắng, ai thua” trong bài hát".

Tuy vậy, các thí sinh vẫn buộc phải hét vào mặt nhau vì theo tiết lộ của Diễm My: Nhiều thí sinh The Voice cũng rất muốn hát hòa quyện với nhau nhưng vẫn phải hát theo kiểu "chặt chém" đúng format vòng Đối đầu mà BTC đưa ra.

Những quyết định gây tranh cãi

Mặc dù lần đầu tiên hát rock nhưng Hoàng Mạnh thể hiện khá tốt ca khúc Another one bites the dust.

Bản thân rocker Trần Lập cũng phải nhận xét rằng Hoàng Mạnh biết cách "chìm vào sâu bài hát, nhiều đòn thế, nhiều chiêu trò hơn, nhiều kiểu cách hơn khi thể hiện".

Tuy vậy, Hoàng Mạnh vẫn thất bại trước Ngọc Luân một cách khó hiểu.

Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được - 5

Thi đấu trên cơ nhưng Hoàng Mạnh vẫn phải ra đi để Ngọc Luân ở lại

Trường hợp gây tiếc nuối nhất có lẽ là sự ra đi của Thanh Thủy.

Dù không để lại nhiều ấn tượng trong vòng Giấu mặt như Bảo Anh nhưng Thanh Thủy đã thể hiện sự vượt trội khi song ca ca khúc Somebody that i used to know trong vòng Đối đầu.

Nếu như Bảo Anh vẫn chỉ tạo ấn tượng là một giọng hát trong sáng như trong vòng thi Giấu mặt thì Thanh Thủy phát huy được một cách tối đa sở trường R&B và Jazz.

Cô có những cách nhả chữ, nhấn nhá rất thông minh, mang theo cảm xúc vào từng câu chữ.

HLV Thu Minh đã phải nhận xét rằng: "Ngay từ khi em bước ra em đã có một áp lực rất lớn nhưng em đã rất tự tin trong từng câu hát. Những luyến láy và từng nốt trong độ cao làm tôi rất vừa lòng”. Còn Hồ Ngọc Hà thì cho rằng: “Riêng những người trong nghề sẽ cảm nhận được Thanh Thủy sâu sắc hơn”.

Tuy vậy, giọng hát của Thanh Thủy vẫn cứ phải chịu thua trước nhan sắc của Bảo Anh.

Kết quả này khiến nhiều người thắc mắc, nhất là sau câu nói hớ của Trần Lập khi chọn Bảo Anh: "Ngay lúc này, tôi biết mình phải quyết đoán. Người đi tiếp cùng tôi đến chặng cuối cùng, đó là Bảo Anh..."

Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được - 6

Giọng hát của Thanh Thủy thất bại trước nhăn sắc của Bảo Anh

Tuy vậy, không thể phủ nhận The Voice vẫn có những điểm sáng đáng chú ý. Đầu tiên có lẽ phải kể tới giọng hát của Hương Tràm, Đồng Lan, Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn...

Những thí sinh này phần đa còn rất trẻ nhưng đã sở hữu những giọng hát khá đặc biệt và đầy kỹ thuật. Họ cũng có những cá tính âm nhạc rõ nét.

Riêng trong số 4 HLV, Thu Minh có lẽ là người khiến khán giả ấn tượng hơn cả.

Có thể một vài người sẽ không thích sự bốc đồng của cô trong vòng Giấu mặt hay những giọt nước mắt trong vòng Đối đầu nhưng không thể phủ nhận, Thu Minh là người hoàn thành tốt nhất vai trò HLV của mình.

Về khâu chọn bài, dựng bài Thu Minh đều chọn được những ca khúc sao cho không thí sinh nào bị thiệt khi song ca.

Đối đầu The Voice: Mất nhiều hơn được - 7

Dù có hơi màu mè và bốc đồng nhưng Thu Minh hoàn thành rất tốt vai trò HLV

Không những thế, trong lúc mở đầu phần hướng dẫn, Thu Minh rất tôn trọng cá tính của các thí sinh. Cô luôn chủ động hỏi "em muốn hát ca khúc đó như thế nào?".

Những nỗ lực của Thu Minh đã được đền đáp xứng đáng trên sàn đấu. Các thí sinh của đội Thu Minh luôn cống hiến cho khán giả những phần trình diễn đầy nghệ thuật.

Giọng hát của họ hòa quyện vào nhau, tôn vinh nhau mà vẫn khoe được những thế mạnh của từng người chứ không "chặt chém" như các thí sinh khác. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN