"Tôi không dám so sánh với Hồ Ngọc Hà"

Sự kiện: Sao Việt

"Có thể đó là những nhận xét của mọi người và tôi không thể cấm đoán họ. Còn với bản thân mình, tôi thực sự không muốn đó là đề tài để mọi người cứ vin vào đó và bàn tán" - Giang Hồng Ngọc lên tiếng về thông tin cho rằng chị quá giống Hồ Ngọc Hà.

Thấy đáng lo khi bị so sánh giống Hà Hồ

Chị nghĩ sao khi có người nói rằng lần trở lại này Giang Hồng Ngọc giống Hồ Ngọc Hà lắm?

Tôi cũng không biết sao nữa vì ở ngoài đời chẳng mấy khi hai chị em gặp nhau. Trong lần chạm trán đầu tiên, cả hai đều rất bỡ ngỡ.

Lần gặp đó cách đây đã lâu?

Cũng khá lâu rồi nhưng ngày đó còn chưa giống như bây giờ. Có thể sau một thời gian "ở ẩn", tôi cũng có chút thay đổi, da trắng hơn một chút và gầy hơn.

"Tôi không dám so sánh với Hồ Ngọc Hà" - 1

Nhiều người nhận xét Giang Hồng Ngọc có nét hao hao Hồ Ngọc Hà

Có khi nào chị đã nhờ đến dao kéo để được "giống" như vậy?

Chuyện "dao kéo" thì tôi chưa bao giờ dám đụng đến. Có thể là do hai chị em có nét gì đó hao hao nhau. Tuy nhiên tôi rất sợ lấy lợi thế đó ra để PR cho tên tuổi của mình. Khi có rất nhiều người cùng đưa ra nhận xét đó, tôi thậm chí còn thấy lo.

Từ trước đến giờ tôi luôn xác định không dựa vào scandal để mong mọi người chú ý đến mình.

Nhận xét của người khác thì tôi không thể cấm đoán, còn với bản thân mình, tôi thực sự không muốn đó là đề tài để mọi người cứ vin vào đó mà bàn tán.

Điều gì ở Hồ Ngọc Hà khiến chị cảm phục nhất?

Trong showbiz Việt tôi nghĩ Hồ Ngọc Hà là nữ ca sỹ hiếm hoi mà sự sexy toát lên từ bên trong con người. Chị luôn đi tiên phong về phong cách thời trang.

Ai cũng thấy, Hồ Ngọc Hà luôn mặc rất kín đáo nhưng vẫn toát lên sự gợi cảm. Bản thân tôi là nữ giới nhưng vẫn bị chị ấy hút hồn huống chi là một người đàn ông.

Có thể giọng hát của chị không quá hay nhưng lại có nhiều điểm đặc biệt và khi nghe, ai cũng nhận ra đó là Hà Hồ.

Tôi cũng rất nể chị Hà ở sự nỗ lực vì có thể hoàn thành những việc tưởng chừng không ai có thể làm được. Tôi biết chị là người rất cá tính, lỳ lợm, muốn làm gì sẽ làm cho đến cùng.

"Tôi không dám so sánh với Hồ Ngọc Hà" - 2

Nữ ca sỹ này rất cảm phục Hà Hồ nhưng không muốn được so sánh như vậy

Tôi với Hà Dũng giờ vẫn là tri kỷ

Nhân chuyện "dựa hơi", từ trước đến nay tên tuổi của chị vẫn gắn liền với nhạc sỹ Hà Dũng đó thôi?

Chuyện giữa tôi và anh Dũng chắc chắn mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.  Tôi dám khẳng định là chúng tôi chỉ có quan hệ trên tinh thần công việc.

Còn ở những phương diện nào đó, nếu tôi đồng ý thì có lẽ đã có vị trí còn lớn hơn hiện tại rất nhiều. Tôi đã phải tự thân vận động, tự đi từng bước một trên con đường sự nghiệp của mình.

Tức là chị phủ nhận những giúp đỡ của Hà Dũng?

Không. Anh Dũng là người đã hỗ trợ rất nhiều trong album vol1 của tôi từ việc đầu tư tiền, lên kế hoạch quảng bá cũng như nhận show biểu diễn. Tôi không phủ nhận điều đó và việc này thì ai cũng biết.

Bản thân tôi là mẫu người thích làm gì đó cho riêng mình và thích được tự làm chứ không muốn "ngồi mát ăn bát vàng".

Giai đoạn đó hầu như tôi chỉ ở nhà đến giờ là đi thu âm, đi hát chứ không có bất cứ mối bận tâm nào. Có thể vì lý do đó mà album vol 1 đã không thành công vì chưa nỗ lực hết sức.

Khi đến tham dự buổi họp báo album vol 2 Có những giấc mơ, anh Dũng đã dành tặng tôi knhiều lời ngợi khen vì  đã có thể tự mình đứng dậy và đi bằng chính thực lực.

"Tôi không dám so sánh với Hồ Ngọc Hà" - 3

Suốt một thời gian dài cái tên của cô gắn liền với cụm từ "giai nhân của Hà Dũng"

Chị nói nhiều đến sự không thành công và sự ỷ lại của mình. Liệu có phải thời gian ở ẩn vừa qua giúp chị chiêm nghiệm được điều này?

Có thể là vậy. Có thể trước đây tôi đã hài lòng với bản thân mình quá sớm.

Ít ai biết được rằng, trong quá khứ gia đình tôi không phải quá khá giả. Vì thế, tôi phải bươn trải để có được những gì mình muốn có.

Tới thời điểm đó, tôi đã ỷ lại vào những gì người khác đầu tư, lo lắng cho mình. Chính sự hài lòng sớm với những gì sở hữu nên tôi không biết lo cho tương lai sau này.

Tức là chị thừa nhận những thất bại ở vol1 là do bản thân mình rất nhiều?

So với vol2, vol1 được đầu tư nhiều gấp 3 lần (khoảng gần 1 tỷ đồng) mà không hề thu hồi lại được vốn.

Nhiều người còn nhận xét các bài hát không chỉ quá già với tôi mà nó còn giống như một... nồi lẩu thập cẩm vậy.

Khi hát những tình khúc nhạc xưa, bản thân tôi còn quá non nớt và không hề có chút kinh nghiệm nào.

Thêm vào đó, tôi đã quá chú trọng đến sở thích của bản thân mình mà không quan tâm đến khán giả. Tôi cứ thích bài nào là chọn và hát.

Giờ đây khi nhìn lại, tôi thấy mình mất nhiều thứ là do cái tôi quá lớn.

"Tôi không dám so sánh với Hồ Ngọc Hà" - 4

Cô thừa nhận vẫn là tri kỷ của Hà Dũng nhưng không muốn nhắc đến anh quá nhiều

Ngoài sở thích thì rõ ràng là định hướng âm nhạc của chị ở thời điểm đó có vẻ cũng không phù hợp?

Album vol 1 Ruby 20  ra đời khi tôi tròn 20 tuổi. Những ca khúc được lựa chọn không quá già nhưng so với độ tuổi và kinh nghiệm của tôi thì chưa thực sự phù hợp, chưa đủ độ chín để chinh phục khán giả.

Tôi cảm thấy thất vọng về chính mình khi phụ công của anh Dũng và NS Minh Nhiên.

Anh Dũng là người lôi kéo tôi về cuộc sống của nghệ thuật. Có những lúc tôi tưởng mình bị ngã gục rồi nhưng anh Dũng lại giúp tôi đứng lên, giới thiệu tôi với tất cả các mối quan hệ bạn bè anh có. Dù không thành công nhưng tôi vẫn coi đó là bước ngoặt của cuộc đời mình.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn coi anh Dũng là một tri kỷ thân thiết. Chúng tôi vẫn trò chuyện qua điện thoại, gặp gỡ trò chuyện. 

Rời Hà Dũng chắc chắn chị gặp không ít khó khăn?

Không phải là khó khăn mà là vô cùng khó khăn. Sau khi ra mắt album, tôi và ekip của mình cũng khá kén chọn các show diễn vì thế tiền cat-xê nhận được không nhiều.

Trước tình hình đó, khi đứng ra độc lập tôi đã phải tự bươn trải bằng cách nhận lời thật nhiều các show diễn khắp các phòng trà, quán bar. Số tiền kiếm được đó, tôi lại đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình.

Khi tiến hành làm vol2, tôi phải tự mình lo từng khâu nhỏ nhất như: chọn ảnh, làm bìa, in đĩa... mà không nhờ đến sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Thậm chí, khi làm khâu cuối cùng, chỉ còn thiếu 50 triệu để trả tiền hình ảnh tôi cũng không biết xoay sở ra sao.

Thế nhưng, album vol2 ra đời tôi đã rất thành công. Nhờ đó mà tôi đã mua được cho mình được chiếc xe hơi để đi lại, dù chưa đủ tiền để mua nhà. 

"Tôi không dám so sánh với Hồ Ngọc Hà" - 5

Hiện Giang Hồng Ngọc đang nỗ lực tự lo cho mình từ A đến Z

Tôi không muốn sexy kiểu hở hang

Thành công của vol 2 như vậy sao chị không thẳng đà tiến tới mà lại hẫng lại mất gần 2 năm?

Ngay sau khi album ra mắt, lịch chạy show của tôi trong ba tháng liên tiếp không một chỗ trống. Tôi thừa nhận mình quá mải mê đi hát mà quên mất khâu PR vì nghĩ như vậy là đã đủ rồi.

Thế cho nên, suốt thời gian đó tôi vẫn đi hát đều đặn tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc nhưng số lần lên báo rất ít. Vì vậy, những người ngoài cuộc đều mặc nhiên là tôi ở ẩn. 3 tháng trở lại đây, tôi đã đi hát ít hơn để chuẩn bị cho single mới này.

Chị từng hát cả nhạc xưa, trữ tình, nhạc trẻ... và còn tham vọng ở một thể loại nào khác không?

Tôi còn hát cả dân ca nhưng lâu lâu mới thể hiện một vài bài. Mọi người nói rằng tôi có chất giọng bolero khá trầm ấm và lạ, khác hẳn với những giọng vang và cao thường thấy.

Theo dự định sau khi phát hành single vào giữa tháng 10 tới đây, vào khoảng tháng 12 tôi sẽ cho ra mắt một CD những tình khúc nhạc xưa do tôi chọn lọc. Tôi nghĩ với những gì mình từng trải qua thì phần nào  cũng đủ sâu sắc để thể hiện những ca khúc này.

Tuy nhiên, đó chỉ là dự kiến vì việc ra CD phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Nhưng hát nhạc xưa có vẻ như đang là trào lưu thịnh hành?

Thực ra kế hoạch này tôi đã lên từ cách đây hơn hai năm chứ không phải bột phát ở thời điểm này. Tôi nghĩ rằng, ai cũng có thể hát dòng nhạc này nhưng điều quan trọng là cách chọn bài, phối khí và truyền tải cảm xúc không hề giống nhau.

Việc chọn hát và ra mắt CD nhạc xưa không phải là cho có hay chạy theo thị trường. Cái tôi muốn chứng minh đó là muốn mọi người thấy được sự nỗ lực của mình trong từng ca khúc. 

Chính vì cái gọi là trào lưu nên quan trọng nhất đó là sự chín chắn, đào sâu suy nghĩ để tìm ra điều gì đó thật mới mẻ mà khán giả khi nghe sẽ nhận ra đó là giọng hát của mình.

"Tôi không dám so sánh với Hồ Ngọc Hà" - 6

Cô tiếp tục cương quyết con đường nổi tiếng không bằng scandal

Ngoài giọng hát thì thời đại này khán giả không chỉ thích đi nghe nữa mà thị hiếu xem có vẻ lấn át hơn?

Bản thân tôi nghĩ là xem và nghe là ngang nhau, nếu có chăng thì xem sẽ nhỉnh hơn một chút.

Tất nhiên, khi ca sỹ xuất hiện trên sân khấu thì khán giả và chính bản thân họ đều muốn được ngắm hình ảnh thật đẹp, lộng lẫy.

Về phần nhìn, tôi có quan điểm rõ ràng đó là bản thân là sẽ không chạy theo trào lưu sexy kiểu hở hang.

Tôi muốn mọi người nhìn thấy sự sexy trong giọng hát, sexy từ chính con người mình chứ không phải nhờ những bộ đồ thiếu vải.

Vì thế đa phần trang phục diễn của tôi đều do mẹ tôi may với tiêu chí gợi cảm nhưng kín đáo.

Nói vậy có vẻ như chị quá cẩn trọng và giữ mình giữa một thế giới bon chen, xô bồ, ganh đua mà ai cũng muốn nổi tiếng bằng mọi cách?

Trong 6 năm vào nghề tôi có rất nhiều cơ hội để tạo scandal nhằm biến tên tuổi của mình được chú ý hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ tại sao phải làm vậy khi mình cũng là người có năng lực.

Tôi không muốn khi mọi người nhắc đến tên Giang Hồng Ngọc là nghĩ ngay đến việc cặp kè người này người kia, tạo scandal đánh bóng tên tuổi. Nếu "nổi" như vậy, tôi sẽ chọn cách không nổi tiếng.

Cám ơn chị về những chia sẻ chân thành!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN