Showbiz Việt "náo loạn" vì Yasuy

Sự kiện: Vietnam Idol

Phần đa các các nghệ sỹ, nhà báo đều tỏ ra thích thú với sự chân thành, mộc mạc, giản dị của Yasuy nhưng chưa đánh giá cao giọng hát của chàng trai người dân tộc Chu Ru này.

Yasuy trở thành trường hợp khá đặc biệt của Vietnam Idol. Lần đầu tiên, cuộc thi này có một quán quân không được đào tạo về thanh nhạc, hát chênh, phô không chỉ ở những vòng đầu của cuộc thi mà còn ngay cả trên sân khấu đêm chung kết. Trái ngược với phong độ ổn định của Hoàng Quyên, mỗi lần Yasuy cất giọng hát là mọi người thót tim. Họ chỉ có thể thờ phảo nhẹ nhõm hoặc suýt xoa tiếc nuôi khi chàng trai này kết thúc phần trình diễn của mình.

Chính vì thế, chiến thắn của Yasuy đã gây ra những tranh cãi gay gắt không chỉ trong khán giả mà còn chính từ những nghệ sỹ, nhà báo - những người theo dõi sát sao Vietnam Idol 2012.

Showbiz Việt "náo loạn" vì Yasuy - 1

Yasuy được phần đa khán giả ủng hộ nhưng nhưng giọng hát của anh không thực sự được đánh giá cao

Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ trên trang cá nhân về việc "Yasuy chiến thắng và câu chuyện của sự chân thành.

"Cho đến khi Yasuy chiến thắng Vietnam Idol, mình mới càng nghiệm ra rằng, trong cuộc sống này, sự chân thành, thật thà vẫn là đức tính được nhiều người trân trọng và tin yêu. Đặc biệt hơn đối với giới nghệ thuật.

Lâu nay, showbiz chứng kiến quá nhiều sự giả dối. Sự giả dối xuất hiện nhiều đến mức… tự nó trở thành một điều gì đó… bình thường đối với mọi người. Vì thế, có không ít người đã thực sự mất niềm tin vào một bộ phận những người hoạt động trong giới showbiz (mà mình không dám gọi là nghệ sỹ), cho nên, sự xuất hiện của Yasuy giống như một sự cứu rỗi, cho dù đó chỉ là một cá nhân, một ca sỹ mới tập tễnh vào nghề tham gia một cuộc thi hát.

Yasuy liên tục nói rằng, em không xứng đáng bằng Bảo Trâm, Hoàng Quyên,… đó không phải tự ti, đó là sự chân thành đến mức vụng về.

Yasuy vui sướng khi được nhận vào trường quân đội, điều đó là có thật, vì em muốn được học hát.

Yasuy nói rằng từ khi đi thi, chỉ là muốn được đứng trên sân khấu hát, chứ không bao giờ dám mơ đến ngôi vị quán quân, điều đó cũng là thật.

Và cái thật đó, mình khẳng định, bởi chính câu chốt lại về Yasuy ở Vietnam Idol năm nay: Số tiền thưởng, em sẽ mua một đàn lợn.

Hãy cười, vui, vì sự ngây ngô, thật thà của Yasuy, nhưng hãy đừng ném đá hay nhạo báng em, vì đó là sự thật mà em muốn. Em chỉ nói điều em nghĩ, mình tin, nhà Yasuy không giàu, chưa nói là nghèo. Có thể mua một đàn lợn sẽ cần một số tiền mà gia đình phải làm lụng chắt chiu một thời gian dài. Vì thế khi có tiền, em muốn giúp bố mẹ, đó là điều cha mẹ nào cũng mong muốn ở con mình, Yasuy nghĩ thế, là em có hiếu, có ý thức cho gia đình mình.

Em sẽ không nói đi làm từ thiện nọ kia, bởi có thể, điều đó không nằm trong suy nghĩ của em lúc này. Em nói thật thôi, còn từ thiện, có lẽ khi nào em thấy tiện, em có khả năng, em sẽ làm… đó chính là sự thật thà.

Một sự chân thành, thậm chí ngây ngô trong sáng, như một giọt nước trong tinh khiết giữa thế giới showbiz xô bồ đầy rẫy bon chen, giả dối… được thể hiện qua những tâm sự thật lòng, qua giọng hát ấm áp, cảm xúc dâng trào, dù có thể còn chênh phô, dù có thể không có kỹ thuật, và dù em khiến cho nhiều người hoài nghi cho con đường phía trước, … nhưng em đã chiếm được trái tim của khán giả, bởi họ cảm nhận được tình người, sự chân thành, chất phác của em… và họ đã nhắn tin cho em, đơn giản vậy thôi.

Sự chân thành, thật lòng có giá trị hơn rất nhiều những thứ hào nhoáng khác. Yasuy hôm này cho mình một bài học quý giá, và mình cũng tin những điều mình đã làm, đang làm, và cảm ơn Yasuy đã tiếp thêm cho mình niềm tin
".

Showbiz Việt "náo loạn" vì Yasuy - 2

 Nhạc sỹ Huy Tuấn, ca sỹ Mỹ Tâm chúc mừng chiến thắng của Yasuy

Nhạc sỹ Quốc Trung dù không đánh giá cao giọng hát của Yasuy nhưng đã chỉ ra điều đặc biệt của chàng trai người dân tộc Chu Ru này: "Ý nghĩa to lớn mà Yasuy đã làm được là biến điều bình thường (đương nhiên) là chân thành, hồn nhiên trở thành điều đặc biệt và điều đặc biệt là tài năng âm nhạc và giọng hát trở nên tầm thường. Có lẽ, đời sống đang thiếu sự chân thành và thừa mứa tài năng và giọng hát. Kết quả thể hiện đúng đời sống âm nhạc, showbiz và xã hội chúng ta".

Giám đốc âm nhạc của Vietnam Idol cũng dành những lời khuyên rất dè dặt cho tân quán quân của cuộc thi này: "Chúc mừng Yasuy, người đã chiến thắng trong khuôn khổ cuộc thi Idol. Giờ là lúc thời gian để đi học. Chào mừng Hoàng Quyên một ngôi sao mới của thị trường âm nhạc!".

Showbiz Việt "náo loạn" vì Yasuy - 3

Mỹ Tâm luôn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của mình cho Yasuy

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có nhiều người tỏ ra thất vọng với việc đăng quang của Yasuy.

Ngay trước đêm chung kết, nhạc sỹ Trương Anh Quân đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Rất ít ca sỹ trẻ cất giọng lên người nghe sẽ nhận ra là ai mà không cần nhìn. Hoàng Quyên làm được điều này! Đừng để cái chất nghiệp dư nó cứ đeo bám mãi trong âm nhạc!". Bản thân nhạc sỹ này cũng nhắn tin để bình chọn cho Hoàng Quyên.

Vợ nhạc sỹ Anh Quân - diva Mỹ Linh cũng đã chia sẻ lại lời kêu gọi của chồng trên trang cá nhân của mình. Cô còn nói thêm: "Vì một nền âm nhạc chuyên nghiệp đừng để chất nghiệp dư cứ mãi đeo bám".

Nhà báo Hà Tùng Long: "Mặc dù rất yêu sự chân thành, mộc mạc của Yasuy nhưng quả thật mình nghĩ em ấy chưa xứng đáng lắm ở ngôi vị quán quân. Bởi thực tế, quán quân nghĩa là người vừa có chất trong giọng hát, có sự thông minh trong xử lý bài, có sự tỏa sáng khi đứng trên sân khấu và có cả vẻ ngoài ưa nhìn khi đứng trong dàn đồng ca hoặc hợp ca. Nếu xét về tất cả những yếu tố đó rõ ràng Hoàng Quyên là người đậm đặc hơn cả.Nhưng thôi, định mệnh đã an bài. Mong chờ sự tỏa sáng của của cả 2 bạn trong bước đường dài sắp tới".

Showbiz Việt "náo loạn" vì Yasuy - 4

Là quán quân của một cuộc thi âm nhạc nhưng Yasuy được đánh giá cao bởi sự chân thành chứ không phải giọng hát

Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, mặc dù gửi lời chúc mừng tới Yasuy và cho rằng kết quả bình này là hợp lý nhưng anh cũng không quên nhắn nhủ đầy ẩn ý rằng, mình đã nhắn tin bình chọn cho Hoàng Quyên: "Đã hết Việt Nam Idol. Chúc mừng Yasuy và những khán giả yêu quí và bình chọn Yasuy. Và tôi là người đã bầu chọn cho Hoàng Quyên. Thật ra kết quả hợp lý vì nó chân thật. Tôi nghĩ có nhiều người nghĩ 'Kiểu gì BTC cũng phải dàn xếp'. Thật ra là 1 chương trình lấy chuẩn là khán giả thì chúng tôi không thể phản lại điều đó".

Khán giả Phạm Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân ngay khi đêm gala trao giải của Vietnam Idol đang diễn ra:

Mình đã định ko lên tiếng nhưng sau khi nghe MC Huy Khánh - Vietnam Idol nói rằng Yasuy đang dẫn trước Hoàng Quyên với tỉ số bình chọn 70% với 30% thì mình quyết định nói lên ý kiên của riêng mình:

1. Mình không ghét Yasuy nhưng mình không thể chấp nhận một giọng hát phô, chênh, vênh suốt từ đầu cuộc thi! Điều tiên quyết của một ca sĩ tài năng là không được hát phô, chênh như đang đi trên đê vậy! Do đó, bất kể ca một ca sĩ nào không hát phô, chênh thì đã là một tài năng rồi. Mà cái này hình như Yasuy cực thiếu. Nghe Yasuy hát nhiều lúc cực khó chịu. Hát cảm xúc? Thừa nhận Yasuy hát bài nào mà có tâm trạng thì cũng có cảm xúc nhưng vẫn phô. Do vậy đối với Yasuy, thì em cứ thế mà say sưa hát giữa bạt ngàn cafe, cao su cho buôn làng mình là tuyệt nhất rồi.

2. Hoàng Quyên, một ca sĩ trẻ, tài năng hát không phô, không chênh và xử lý rất thông minh tinh tế! Do vậy sao mọi người không vote cho Hoàng Quyên??? Một giọng hát đặc biệt, có nét riêng nghe không cần nhìn đã biết ngay là Hoàng Quyên. Điều này cực hiếm đối với lứa ca sĩ đang mọc lên như nấm như bây giờ.

Nên mình rất muốn mọi người vote cho Yasuy nếu mọi người ko muốn nền "công nghiệp âm nhạc " Việt Nam biến thành "Nền nông nghiệp âm nhạc" nhé!".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN