Hoàng Bách: Nhiều năm đón Tết ở Sài Gòn rất "khó khăn"

Sự kiện: Sao Việt

"Chỉ đến khi có gia đình riêng, tôi mới bắt đầu thấy hào hứng lại với Tết", Hoàng Bách chia sẻ.

Năm 2014 được coi là năm thành công của ca sĩ Hoàng Bách. Không chỉ xuất hiện với tư cách ca sĩ, Hoàng Bách còn thể hiện mình là một nghệ sĩ đa tài khi lấn sang cả lĩnh vực điện ảnh và tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế!

Gần đây, Hoàng Bách còn khiến nhiều fan thích thú khi tung ra MV chào mừng năm mới với sự góp mặt của bố mẹ, vợ và các con anh.

Hoàng Bách: Nhiều năm đón Tết ở Sài Gòn rất "khó khăn" - 1
Đại gia đình gồm bố mẹ, vợ và hai con đều xuất hiện trong MV của Hoàng Bách có tên "Tôi muốn về nhà"

Vui muốn khóc khi xem bố mẹ diễn xuất

Khán giả bất ngờ về MV "Tôi muốn về nhà" mà anh vừa tung ra nhân dịp Tết. Anh có thể chia sẻ cảm xúc khi viết ca khúc này được không?

Tôi bắt đầu lên ý tưởng bài hát này trong quá trình đi làm phim Quả tim máu tại Đà Lạt. Thời điểm đó, tôi còn bận rộn với một số dự án khác nên cứ đóng phim xong lại bay ra Hà Nội luôn. Tôi không còn chút thời gian rảnh nào để về Sài Gòn thăm vợ con dù rất nhớ.

Nhưng phải đến khi tham gia vào gameshow Bố ơi mình đi đâu thế!, tôi mới hoàn thành xong ca khúc Tôi muốn về nhà. Lý do là vì, tôi thấy ekip làm chương trình này còn vất vả và phải xa nhà lâu hơn tôi nhiều. Tôi nhận ra mình may mắn hơn họ vì đặc trưng công việc, tôi vẫn có thể lựa chọn để về nhà khi cần thiết.

- Ngoài những lý do trên, việc anh sáng tác ca khúc "Tôi muốn về nhà" có phải là chiêu "biện hộ" khéo léo với vợ con vì anh đã vắng nhà quá nhiều lần?

Công việc của tôi là hay phải đi và tôi cũng thích được đi xa để khám phá đó đây dù rất yêu gia đình. Nói thì có vẻ mâu thuẫn nhưng vợ chồng tôi lại rất thích những khoảng thời gian được "buông" nhau ra để sau đó thấy cần được gần nhau hơn. Nên việc tôi hay vắng nhà cũng đã trở thành 1 thói quen với mọi người.

Thậm chí trước đây, tôi còn hay tranh thủ dành thêm một vài ngày trước hoặc sau buổi diễn để đi chơi chỗ này chỗ kia, làm quen người này người nọ. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cứ xong việc là tôi tranh thủ về nhà ngay, nhất là từ khi cô con gái rượu ra đời.

Còn ý tưởng để đại gia đình xuất hiện trong MV đến với anh như thế nào?

Càng lớn, tôi càng trân trọng hơn những khoảnh khắc ấm áp bên người thân của mình. Năm nay, bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi trong khi các cháu còn quá nhỏ, tôi sợ sau này khi lớn lên chúng sẽ không có nhiều kí ức với ông bà. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho ông bà và cả mấy đứa nhỏ.

Đó chính là lý do tôi để gia đình mình tham gia vào MV này. Ngoài việc lưu giữ kỉ niệm thì đó cũng là một món quà nhân dịp xuân để bố mẹ tôi có thể tự hào khoe với họ hàng và bạn bè.

- Anh có mất nhiều thời gian để thuyết phục vợ con và bố mẹ đồng ý tham gia vào MV không?

Không, cả đại gia đình tôi thống nhất rất nhanh. Bố mẹ tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp nên việc tham gia diễn xuất là điều ông bà đã quá quen thuộc và rất hào hứng. Vợ tôi rất hay ngại ngùng nhưng năm nay cũng "bị" xuất hiện khá nhiều lần nên thêm một lần nữa cũng không thấy có ý kiến gì (cười).

Chỉ có Tê Giác lúc đầu là hơi miễn cưỡng vì cu cậu không thích quay phim và chụp ảnh nhiều. Tê Giác còn là cậu bé rất ham học trong khi quay phim sẽ phải nghỉ mất một buổi nên càng không muốn. Tôi phải dụ dỗ mãi cậu ta mới chịu đóng cùng cả gia đình.

Thú thật khi nhìn cảnh ông bà người hơn 70 tuổi, người hơn 80 tuổi vui vẻ diễn xuất với các cháu, tôi vui muốn khóc và giận mình sao không làm điều này sớm hơn. Tôi nghĩ, bố mẹ tôi đã trẻ thêm được mấy tuổi sau lần quay trở lại "hoạt động nghệ thuật" này.

- Nhìn hình ảnh hạnh phúc của gia đình anh trên MV không ít người tỏ ra ngưỡng mộ. Trong cuộc sống thường nhật, Hoàng Bách làm thế nào để gia đình luôn hòa thuận và đầm ấm như vậy?

Khán giả khi xem chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế có lẽ phần nào hiểu được tính cách con người tôi. Hồi nhỏ, tôi là cậu bé ngoan ngoãn, dễ chịu nhưng lại rất cứng đầu và hơi nóng tính giống hệt bố.

Do vậy, tôi không hợp bố lắm. Cả thời thanh niên, tôi chẳng mấy khi có mặt ở nhà vì ngại gặp bố. Chỉ đến khi, tôi đưa vợ về nhà giới thiệu, cô ấy mới bắt đầu trở thành cầu nối để cha con tôi gần nhau.

Rồi khi các cháu chào đời, tôi mới bắt đầu hiểu và gần bố nhiều hơn. Đặc biệt, khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế!, được sống và trải nghiệm cuộc đời của một người lính thực thụ, tôi càng hiểu và thông cảm hơn cho bố, người đã dành gần cả cuộc đời trong quân ngũ.

Chính vì thế, càng ngày tôi càng muốn gần gũi bố mẹ hơn dù họ ở riêng và khá xa. Bất kì lúc nào rảnh rỗi là anh em tôi lại tranh thủ thời gian về thăm bố mẹ cùng nhau ăn uống, nói chuyện.

Tôi nghĩ, mình là người may mắn khi có một gia đình ấm áp như vậy.

Hoàng Bách: Nhiều năm đón Tết ở Sài Gòn rất "khó khăn" - 2
Gia đình riêng hạnh phúc của Hoàng Bách.

Nấu nướng khá hơn vợ

- Bận rộn với hàng loạt công việc từ ca hát, đóng phim đến chương trình truyền hình thực tế... anh đã chuẩn bị được gì để đón Tết?

Tết đối với gia đình tôi rất đặc biệt. Tôi là người rất chú trọng đến các nghi lễ  truyền thống trong những ngày này do được lớn lên với những ký ức thiêng liêng và tuyệt đẹp về nó. Chính vì vậy, tôi muốn các con mình cũng được sống trong không khí hồi hộp, náo nức như vậy.

Trước Tết, gia đình tôi thường tụ tập tại sân nhà ông bà nội để gói bánh chưng. Tê Giác luôn tỏ ra hòa hứng với công việc này vì sau khi bánh chín cu cậu sẽ được bố mẹ cho vài cặp mang đi biếu thầy cô.

Có lẽ nhiều người không tin nhưng khoảng chục năm nay, tôi không nhận sô diễn trong 3 ngày Tết. Tôi muốn dành trọn vẹn những ngày ấy cho mình và gia đình. Bởi, tôi quan niệm hay, dở, giàu nghèo... thì làm suốt cả năm qua đã là quá đủ rồi.

- Anh đang cố gắng tạo cho con những kí ức đẹp về ngày lễ Tết truyền thống. Vậy kỉ niệm của Hoàng Bách mỗi dịp Tết đến xuân về là gì?

Tết đối với tôi là cả một trời kí ức và hoài niệm. Dù định cư và ăn gần hai chục cái Tết ở Sài Gòn nhưng trong tôi luôn nhớ về những cái Tết khi còn sống ở miền Bắc.

Tôi nhớ mùi pháo tràn ngập phố phường sau mỗi đêm 30 Tết. Tôi nhớ mùi hương trầm, màu sắc đỏ rực của những cánh hoa đào và cả những giọt mưa xuân trong không khí rét ngọt của ngày đầu năm. Tôi nhớ con phố Hàng Thao, Trần Hưng Đạo ở thành phố Nam Định mỗi sáng mùng Một như trở nên mới mẻ và khác lạ hơn hay nhớ về những người bạn thời thiếu niên...

Thế nên, những năm đầu đón Tết ở Sài Gòn đối với tôi là một khó khăn vì sự khác lạ trong văn hoá, cộng thêm khí hậu nắng nóng, oi bức của thời tiết. Chỉ đến khi có gia đình riêng, tôi mới bắt đầu thấy hào hứng lại với Tết.

- Trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế!", Hoàng Bách luôn thể hiện tài nấu ăn rất khéo léo. Chắc hẳn trong các bữa cơm gia đình dịp Tết sắp tới anh cũng sẽ gánh giúp vợ công việc này chứ?

Không, thật ra tôi rất lười khi về đến nhà dù tôi có khả năng nấu nướng khá hơn vợ. Tuy nhiên, nếu người phụ giúp gia đình tôi nghỉ Tết thì bà xã sẽ có dịp được "thể hiện" khả năng chăm sóc gia đình và tôi không muốn "giành giật" với vợ "niềm vinh hạnh" ấy.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Phương ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN