Got talent: Thổi tiền ra nhạc

Thí sinh lớn tuổi Huỳnh Văn Sáu đã dùng tờ 500 ngàn thổi ra nhạc bài "Lá diêu bông" và 2 khúc cải lương "Lưu Thủy Hành Vân" và "Phi Vân Điệp Khúc".

Bán kết 7 cũng là đêm bán kết cuối cùng của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai đã diễn ra vào tối 31/3 với rất nhiều bất ngờ thú vị.

Huỳnh Văn Sáu "thổi tiền ra nhạc"

Thí sinh lớn tuổi thứ 2 của Vietnam's got talent 2013 đã xuất hiện trên sân khấu đêm bán kết 7 một cách vô cùng ấn tượng. Bác Huỳnh Văn Sáu ngồi trên một chiếc xe máy, đội một chiếc mũ bảo hiểm tự chế. Được biết, chiếc mũ bảo hiểm này là do bác Sáu cải tiến từ chiếc mũ ve chai, có đặc điểm là tự phát ra âm nhạc.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 1

Bác Huỳnh Văn Sáu và chiếc mũ tự chế có khả năng phát ra nhạc

Với sự hỗ trợ của chiếc mũ bảo hiểm tự chế cùng với tiếng đàn của nhạc sỹ Đức Trí và Thành Long, bác Huỳnh Văn Sáu đã khiến nhiều người ngạc nhiên thán phục khi dùng tờ 500 ngàn thổi ra nhạc bài "Lá diêu bông" và 2 khúc cải lương "Lưu Thủy Hành Vân" và "Phi Vân Điệp Khúc".

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 2

Bác Sáu còn dùng tiền thổi hai khúc cải lương

Giám khảo Thành Lộc, dù thừa nhận bác Sáu có một khả năng mà không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, theo anh thì phần trình diễn này không thú vị bởi "trên một nền nhạc bao giờ cái giai điệu chính giai điệu gốc để anh Sáu nương theo đó mà thổi. Phải chi đó chỉ là một nền nhạc phối sẵn đặc biệt giai điệu chính không được trình bày, để anh Sáu mới là người trình bày giai điệu chính thì nó mới thật sự là bài thi của anh Sáu".

Giám khảo Huy Tuấn lại có nhận xét hoàn toàn trái ngược với giám khảo Thành Lộc. Theo anh: "Giai điệu phát ra từ tờ tiền của bác nghe rất là rõ ràng, ở vòng ngoài bác thổi các giai điệu đơn giản hơn nhưng vòng này bác thổi các giai điệu cải lương khá phức tạp, tôi nghĩ đánh bằng piano hay các nhạc cụ khác cũng còn khó nhưng mà bác dùng tờ tiền thổi thế này thì bác có một phần trình diễn ấn tượng”.

Còn giám khảo Thúy Hạnh thì khẳng định: "Phần trình diễn của bác Sáu cháu tin rằng mang lại niềm vui cho rất nhiều người, rất gần gũi dễ chịu và cái cách thổi tiền ra nhạc không phải ai cũng làm được".

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 3

Phần trình diễn mộc mạc nhưng ấn tượng của bác Huỳnh Văn Sáu

Opera House nhảy hiphop trên nền nhạc kinh điển

Các chàng trai của Hải Phòng đã thể hiện bài nhảy hiphop của mình trên nền nhạc của tác phẩm kinh điển The Phantom of The Opera (Bóng Ma Nhà Hát).

Phần thi của nhóm Opera House đã phô diễn nhiều kỹ thuật cá nhân tốt nhưng lại hiếu sự kết nối giữa các thành viên. Không những thế, theo giám khảo Huy Tuấn còn chỉ ra rằng: "bộ quần áo các bạn chọn không phù hợp lắm cho các thể loại nhảy. Các bạn nhảy trong bộ quần áo lùng thùng quá thì các động tác của các bạn không còn sắc bén nữa và dứt khoát nữa".

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 4

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 5

Phần trình diễn sáng tạo của nhóm Opera House

Trần Thế Thể Thiên: tuổi 14 mạnh mẽ và tự tin với "Bay"

Thí sinh trẻ tuổi của Vietnam's got talent đã rất mạo hiểm khi làm mới ca khúc "Bay" - một sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong vốn rất nổi tiếng qua giọng hát của Thu Minh.

Thể Thiên bắt đầu bài hát bằng những tiết tấu nhanh, sôi động cùng những động tác nhún nhảy ngẫu hứng. Tới đoạn sau của phần trình diễn, thí sinh 14 tuổi này lại bất ngờ chuyển từ trạng thái sôi động máu lửa sang trạng thái nhẹ nhàng và trầm lắng hơn khi vừa đánh đàn vừa hát.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 6

Trần Thế Thể Thiên rất mạo hiểm khi chọn ca khúc Bay

Giám khảo Thành Lộc tỏ ra khá thú vị với sự thể hiện mới lạ này của Thể Thiên. Anh cũng cho rằng: khi hát chậm Thể Thiện kiểm soát các nốt cao tốt hơn khi hát nhanh.

Giám khảo Huy Tuấn dù đánh giá cao sự tiến bộ của Thể Thiên so với vòng loại nhưng lại cho rằng, thí sinh này chọn bài chưa phù hợp. Theo anh, ca khúc "Bay" đã để lộ ra một số điểm yếu trong giọng hát cũng như sự thiếu kinh nghiệm trong phần kiểm soát giọng hát của Thể Thiên, nhất là khi vừa nhảy vừa hát.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 7

Tuy nhiên, đây có vẻ là một ca khúc quá khó với tuổi 14 của Thể Thiên

Huyền Trang: “nàng thiên nga quyến rũ” thổi sáo

So với phần trình diễn ở vòng loại khá đơn điệu, phần trình diễn ở đêm bán kết của Nguyễn Thị Huyền Trang là một sự bứt phá, tạo nên bất ngờ thú vị cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ một trích đoạn của Swan Lake - Hồ Thiên Nga của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga, P.I. Tchaikovsky, Huyền Trang đã khéo léo kết hợp giữa nhiều phong cách âm nhạc từ classic (cổ điển), rock đến drumstep.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 8

Phần trình diễn tự tin của Huyền Trang

Nếu như bình thường, cây sáo flute chỉ là một nhạc cụ nằm trong dàn nhạc thì trong tiết mục của Huyền Trang, sáo flute đã trở thành trung tâm được sự hỗ trợ đắc lực của dàn dây Sài Gòn Mới và DJ Slim V.

Bên cạnh đó, ngoài tiếng sáo, Huyền Trang còn tự thực hiện một đoạn beatbox xen vào giữa để tạo nên sự mới lạ.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 9

Huyền Trang - nàng Thiên nga gợi cảm

Giám khảo Thành Lộc khen ngợi: “Phần trình diễn của bạn làm tôi thật sự bất ngờ, bạn cho tôi khoảng thời gian ngắn ngủi để thưởng thức âm nhạc thực sự, một không gian âm nhạc trọn vẹn". Tuy nhiên, cũng theo vị giám khảo này, nếu phần trình diễn của Huyền Trang tạo được sự cao trào ở đoạn kết thì sẽ hoàn hảo hơn.

Giám khảo Huy Tuấn - người thường xuyên thổi sáo khi trình diễn với ban nhạc Anh Em thì cho rằng, Huyền Trang mới chỉ thể hiện được 70% những gì mà cô muốn có ở phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, vị giám khảo này cũng rất ấn tượng với phần chọn âm nhạc và cách biến tấu giai điệu trong phần thi của Huyền Trang.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 10

Huyền Trang kết hợp phần trình diễn của mình với DJ

Hoa Mẫu Đơn tiếp tục gây xúc động

Dù còn rất nhỏ tuổi, thậm chí có những bé chỉ mới 5-6 tuổi nhưng Hoa Mẫu Đơn tiếp tục khiến khán giả hồi hộp với những trò xiếc như thăng bằng trên con lăn, lắc vòng lửa, uốn dẻo và xoay người kết hợp trên patin.

So với phần trình diễn ở vòng loại sân khấu, lần này Hoa Mẫu Đơn đã có thêm nhiều bước tiến về mặt hình ảnh. Các cô cậu bé của nhóm trông rất dễ thương trong những trang phục sặc sỡ, tạo nên hình ảnh một khu vườn nhiều màu sắc tươi sáng.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 11

Phần trình diễn mạo hiểm của nhóm Hoa mẫu đơn

Giám khảo Thúy Hạnh cho hay, cô luôn xúc động trước mỗi lần trình diễn của nhóm Hoa mẫu đơn và đố với bản thân cô thì Hoa mẫu đơn "vẫn luôn là nhóm chiến thắng của Vietnam's got talent 2013".

Giám khảo Huy Tuấn và Thành Lộc thì thưa nhận, họ cảm thấy rất hồi hộp mỗi khi nhóm Hoa mẫu đơn trình diễn.

Hà My lóng ngóng, thiếu tự tin

Hà My, cô bé 12 tuổi nhưng đã có phần trình diễn rất sáng tạo trên sân khấu đêm bán kết 7 của Vietnam's got talent.

Hà My đã kết hợp 2 phong cách hoàn toàn trái ngược nhau khi thể hiện ca khúc “Once upon a dream” trong một phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney, Sleeping Beauty (Công chúa ngủ trong rừng).

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 12

Nàng công chúa Hà My

Trong nửa đầu bài hát, Hà My xuất hiện với hình ảnh một nàng công chúa lộng lẫy cùng lối hát cổ điển có tiết tấu chậm và sâu lắng. Nửa còn lại của bài hát được cô bé bất ngờ thay đổi trang phục và cách hát, sôi động, đầy sức sống và đúng với lứa tuổi của em.

Đáng tiếc, phần trình diễn của Hà My chưa thực sự thuyết phục được nhạc sỹ Huy Tuấn, nghệ sỹ Thành Lộc và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cả 3 vị giám khảo này đều cho rằng, phần cổ điển và phần nhạc pop hiện đại trong tiết mục của Hà My chưa có sự kết nối hài hòa. Thêm vào đó, cô bé còn có sự lóng ngóng và thiếu tự tin khi trình diễn.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 13

Hà My lộng lẫy trên sân khấu

Đoàn Minh Hoàn ấn tượng với nghệ thuật đương đại

Phần trình diễn cùa Đoàn Minh Hoàn có tên gọi "Hoa mặt trời" - đó là một loài hoa siêu thực, không phải là một loài hoa cụ thể nhưng nó mang tính phổ quát, trừu tượng, đại diễn cho những gì tinh khiết nhưng vẫn rất giàu năng lượng của thiên nhiên.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 14

Đoàn Minh Hoàn trong phần đầu của bài trình diễn

Nửa đầu của tiết mục, Minh Hoàn nằm trên chiếc bục và chỉ tạo hình bằng đôi bàn tay và chân được sơn trắng nổi bật trên bộ quần áo màu đỏ. Tại khối trung tâm đó, cô đã tạo nên những hình ảnh trừu tượng về những cánh chim, nhụy hoa hay những mầm non sinh sôi nảy nở, những sự rung động của lá rừng, sự bừng nở của những hoa cỏ. Giữa những sự chuyển động âm ỉ nhưng mãnh liệt của tự nhiên đó, cô cũng không quên chèn vào những khoảng lặng để mô phỏng được cái tĩnh và sự cân bằng tất yếu của cuộc sống.

Phần sau của tiết mục, Minh Hoàn rời khỏi chiếc bục và xoay vòng với 2 cái cánh rộng lớn của mình, đó cũng chính là lúc thăng hoa nhất và đẹp nhất, với sự kết hợp cùng một thời điểm nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau gồm tạo hình, âm thanh, ánh sáng, video art, … thỏa mãn hầu hết các giác quan của người xem.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 15

Một hình ảnh đẹp trong bài biểu diễn của Minh Hoàn

Sử dụng hình ảnh cái cánh cũng là một nước đi có chủ đích của tác giả. Hình ảnh chiếc cánh xuất hiện tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc, chất liệu và chuyển động so với phần tạo hình trước đó.

Nếu ban đầu chuyển động tay chân là chuyển động nhỏ của những hình khối đặc, rỗng thì lúc sau chuyển động xoay tít của cả thân người và đôi cánh là chuyển động lớn, mạnh mẽ phun  trào như những đợt sóng dữ dội của một chất liệu hoàn toàn mới.

Bên cạnh phần biểu diễn của Minh Hoàn là sự hỗ trợ của một video art với những hình ảnh mang tính biểu tượng cao cùng phần chơi nhạc của nhạc sỹ đương đại đến từ New York Brett Sweiman – một người bạn chia sẻ nhiều điểm tương đồng về quan điểm nghệ thuật với Minh Hoàn dù chỉ mới qua vài lần trò chuyện.

Got talent: Thổi tiền ra nhạc - 16

Bài thi của Minh Hoàn mang thông điệp sâu sắc về môi trường

Đoàn Minh Hoàn cho biết, tác phẩm “Hoa của trời” của cô mang một thông điệp về môi trường, có tính kết nối mật thiết với những gì mà thí sinh này đã thể hiện trong vòng loại. Đó là sự đối lập giữa một bên là môi trường sơ khai còn giữ nguyên cái vẻ đẹp vốn có của nó với một bên là một môi trường mà cái đẹp của nó đã bị hủy hoại một cách tàn bạo bởi bàn tay con người.

Giám khảo Thành Lộc đánh giá rất cao phần trình diễn của Đoàn Minh Hoàn. Theo anh, "chỉ trong vòng 2 phút mà bạn làm được như vậy là rất xuất sắc". Còn nhạc sỹ Huy Tuấn thì ngoài lời khen ngợi dành cho âm nhạc anh còn khẳng định, Đoàn Minh Hoàn đúng là "một cô họa sỹ, rất đẹp và rất ấn tượng".

Riêng giám khảo Thúy Hạnh thì có một chút tiết nuối vì "“Hoàn đã có phần mở đầu rất ấn tượng, rất đẹp, và tôi kỳ vọng bạn có thể phát triển thêm trên cái hoa của trời, trên cái màu đỏ, giữa sương khói mịt mù ấy nhưng bạn lại thất vọng một chút xíu vì tôi đã thấy một số các tiết mục nào đấy đã thể hiện rồi.”

Video phần trình diễn của các thí sinh trong đêm bán kết 7 Vietnam's got talent:

- Hà My lóng ngóng, thiếu tự tin

- Hoa Mẫu Đơn tiếp tục gây xúc động

- Huyền Trang: sáng tạo với sáo Flute

- Thể Thiên: tuổi 14 mạnh mẽ với "Bay"

- Opera House nhảy hiphop trên nền nhạc kinh điển

- Huỳnh Văn Sáu "thổi tiền ra nhạc"

- Minh Hoàn ấn tượng với nghệ thuật đương đại

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tam An - Ảnh: Ân Nguyễn ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN