Không ép ăn, không Ipad, bà mẹ này vẫn giúp con ăn 3 bát/bữa

Không ép ăn, không Ipad, bà mẹ này vẫn giúp con ăn 3 bát/bữa

Cho con vừa ăn vừa xem ipad, dọa "ngáo ộp”… thử đủ các “chiêu trò” nhưng hai công chúa, hoàng tử nhà chị Đặng Thị Cẩm Vân (Hà Giang) vẫn biếng ăn còi cọc ốm bệnh liên miên. May mắn thay, chị đã tìm ra bí quyết giúp con phổng phao, ăn ngon, cô chị tăng 4kg, cậu em tăng 3kg và hoàn toàn khỏe mạnh!
Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, tụt huyết áp - Đừng để đến lúc “đột quỵ” mới chữa

Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, tụt huyết áp - Đừng để đến lúc “đột quỵ” mới chữa

Đầu óc quay cuồng, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, mất ngủ,... đó là các triệu chứng thường gặp ở những người bị huyết áp thấp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường chủ quan với các biểu hiện này mà không biết rằng: huyết áp thấp có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người.
Cần gì phải ép con ăn cho cực, cứ làm thế này bé sẽ tăng cân

Cần gì phải ép con ăn cho cực, cứ làm thế này bé sẽ tăng cân

Bé Đức vốn đã biếng ăn, từ khi đi lớp lại càng biếng ăn hơn. Chẳng những vậy, 1 tháng có 30 ngày thì 25 ngày bé ốm bệnh phải dùng thuốc. Thật may mắn, cuối cùng chị Hà – mẹ bé đã mở được nút thắt trong hành trình chăm con khỏe mạnh.
Người rối loạn tiền đình mà không biết điều này bảo sao vẫn cứ chóng mặt, đau đầu

Người rối loạn tiền đình mà không biết điều này bảo sao vẫn cứ chóng mặt, đau đầu

“Đang nằm trên giường nhưng cứ trở mình một tí là thấy giường chiếu chao đảo, trần nhà, bóng đèn đều xoay hết. Suốt hơn 5 năm qua, mỗi khi cơn chóng mặt, xây xẩm xuất hiện, người tôi cứ như đi mượn, như giả vờ vậy. Cho nên giờ đây khi đã thoát khỏi chứng chóng mặt, xây xẩm, được trở mình một cách vô tư, đối với tôi như vậy là đã quá đủ rồi”.
Kỳ lạ: Khỏe thận, hết tiểu đêm sau 7 ngày nhờ cây thuốc dễ tìm quanh ta

Kỳ lạ: Khỏe thận, hết tiểu đêm sau 7 ngày nhờ cây thuốc dễ tìm quanh ta

“Trước kia bác đi tiểu nhiều lần trong một ngày, nhưng bây giờ đã cải thiện hẳn. Hiện tượng tiểu 7-8 lần trong một đêm cũng không còn. Giờ đây, bác cảm thấy mình như trút được một gánh nặng đeo bám suốt bao năm qua.” - Bác Nguyễn Trường Lân, một cựu chiến binh, ở xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Sức khỏe đời sống

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN