XMXT.Sài Gòn–HN.T&T: Mơ về nơi xa lắm
Chứng kiến trận đấu giữa XMXT Sài Gòn và Hà Nội T&T chiều qua khiến người hâm mộ không khỏi hoài niệm về những ký ức hào hùng một thời của bóng đá Sài thành cũng như bóng đá Việt Nam.
Mưa bàn thắng, nhưng chưa đã
Chỉ trong vòng 10 ngày cuối mùa giải 2012, người hâm mộ bóng đá cả nước đã được chứng kiến hai trận “thư hùng” giữa hai đại diện của bóng đá Thủ đô và Sài thành. Hai trận đấu giữa XMXT Sài Gòn và Hà Nội T&T khi ấy còn được người ta nâng tầm lên thành những trận “derby của bóng đá Việt Nam” vì tính chất quan trọng của nó.
Vòng đấu cuối cùng V-League 2012, XMXT Sài Gòn tiếp đón thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được xem như là trận “chung kết” của mùa giải bởi đội nào thắng sẽ chắc chắn lên ngôi vô địch. Còn nhớ, cùng với sự kiện ông bầu Nguyễn Đức Thụy “chiêu đãi” bia miễn phí cho người hâm mộ, không khí trước trận đấu buổi chiều 19/8 ấy cực nóng và mọi ánh mắt đều hướng về Thống Nhất.
Nhưng mọi thứ đã không đi theo đúng những gì mà người hâm mộ kỳ vọng, Hà Nội T&T của bầu Hiển phải hứng chịu rất nhiều những tiếng la ó, phản đối khi đã thi đấu cầm chừng qua đó tạo điều kiện cho người “anh em” SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch. 10 ngày sau đó, đội bóng của bầu Thụy gặp lại Hà Nội T&T trong một trận chung kết khác, đó là ở Cúp Quốc gia. Lần này thì khác, dù để thua 1-4 và ngậm ngùi nhìn XMXT Sài Gòn lên ngôi vô địch nhưng đại diện của Thủ đô đã nhận được những lời ngợi khen từ phía người hâm mộ về tinh thần thi đấu của mình.
Trận đấu rất hấp dẫn
Chiều qua, lần thứ 3 trong lịch sử Hà Nội T&T hành quân đến Thống Nhất để chạm trán với chủ nhà XMXT Sài Gòn (đấu bù vòng 7 V-League 2013). Nhưng cái không khí tương tự như 2 trận đấu chung kết” ở mùa giải trước không còn nữa khi đội bóng của bầu Thụy đã không còn là một “thế lực” ở V-League 2013 và đang bị đặt trong rất nhiều những hoài nghi sau một số trận đấu “có mùi”.
Ở bên kia “chiến tuyến”, tham vọng lên ngôi vương của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng bị đặt dấu hỏi khi cờ nhiều lần đến tay trong mùa giải này nhưng lại “không chịu” phất sau một số trận thua.
Dẫu vậy, công bằng mà nói thì cả XMXT Sài Gòn và Hà Nội T&T đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn với bữa tiệc bàn thắng trên sân Thống Nhất. Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội và nếu những Kizito, Moses, Thành Lương hay Samson chính xác hơn ở các tình huống ăn bàn mười mươi thì có lẽ tổng số bàn thắng đã không dừng lại ở con số 6. Cùng với đó là rất nhiều những pha bóng đẹp mắt, người ta còn mong gì hơn thế ở một trận đấu bù?
Diễn biến trên sân kịch tính là vậy, nhưng người ta vẫn cảm thấy thứ gì đó nhàn nhạt, hay thậm chí một bầu không khí kém sôi động xung quanh trận thư hùng này. Có lẽ một phần cũng vì trận đấu bù này được tổ chức vào dịp giữa tuần nên cũng kém phần “nóng”.
Bao giờ cho đến…ngày xưa?
Chiều qua, số ít người hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất vẫn “gióng trống mở cờ” trên khán đài và hết mình cổ vũ Tài Em cùng đồng đội suốt 90 phút, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ngô Quốc Hưng vang lên thì tất cả ra về trong lặng lẽ, ai nấy đều mang trong mình một tâm trạng… Họ không buồn sao được khi các học trò của HLV Trần Tiến Đại dẫn trước 2 bàn, rồi dẫn trước 3-2 sau khi hiệp một khép lại, nhưng rốt cuộc vẫn để đội bóng của bầu Hiển cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà. Không sầu sao được khi tương lai của đội bóng duy nhất còn lại của đất Sài thành tranh tài ở giải đấu cao nhất cấp CLB của Việt Nam vẫn đang là đấu hỏi lớn.
Đến đây, không ít người hâm mộ bóng đá TP HCM hoài niệm về “những ngày xưa ấy”, cái ngày mà bóng đá nước nhà còn khoác áo bao cấp nhưng người ta rất tự hào mỗi khi nhắc đến những cái tên như Hải Quan, Công An TP.HCM hay Cảng Sài Gòn. Vẫn còn đó những ký ức hào hùng về các trận derby rực lửa giữa Công An TP.HCM – Cảng Sài Gòn, Công An TP.HCM – Hải Quan, Cảng Sài Gòn – Hải Quan…
Rồi kể từ ngày bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, những “niềm tự hào” kể trên của người hâm mộ Sài thành vì nhiều lý do khác nhau mà phải giải thể, hay chuyển giao. Các khán đài sân Thống Nhất ngày một thưa thớt khi chẳng còn đó thứ bóng đá cống hiến. Những N.Sài Gòn và XMXT Sài Gòn tưởng như sẽ giúp bóng đá thành phố Hồ Chí Minh phần nào tìm lại ánh hào quang năm xưa với 2 chiếc Cúp Quốc gia liên tiếp (N.Sài Gòn năm 2011 và XMXT Sài Gòn năm 2012), hay chuyện XMXT Sài Gòn cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V-League mùa giải trước với 2 đội bóng nhà bầu Hiển.
Nhưng N.Sài Gòn đã phải giải thể sau khi mùa giải trước kết thúc và giờ đây XMXT Sài Gòn phong độ phập phù, tương lai bị đặt dấu hỏi lớn khi ông bầu Nguyễn Đức Thụy đã chán bóng đá sau khi đạt được những mục đích nhất định của mình. Chạnh lòng khi một ông lão ngồi trên khán đài A sân Thống Nhất chiều qua chợt hỏi người viết: “Bao giờ cho đến…ngày xưa?”
Video trận XMXT.SG - HN.T&T
Đội bóng bầu Hiển kém vui Nếu giành chiến thắng trong 2 trận đấu bù chiều qua, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T sẽ vượt qua hai đối thủ là SLNA và HAGL để vươn lên 2 vị trí dẫn đầu trên BXH. Nhưng nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng đã bất ngờ thua thảm trước tân binh Đồng Nai với tỉ số 1-4 ngay trên sân Biên Hòa. Sau đó một tiếng, thầy trò “tướng” Hùng cũng chỉ kiếm được một điểm trên sân Thống Nhất trước XMXT Sài Gòn. Với 1 điểm có được, Hà Nội T&T vẫn phải xếp sau SLNA sau 16 vòng đấu, còn SHB Đà Nẵng thì tụt xuống vị trí thứ 4 sau trận thua đậm trước Đồng Nai. |