XMV Hải Phòng bỗng dưng “lột xác”
Đánh bại Đồng Nai với 4 bàn không gỡ ở Lạch Tray chiều 28/7, đội bóng đất Cảng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau 7 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua.
Chủ nhà “lột xác”
7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn đứng trước vô vàn áp lực và nếu XMV Hải Phòng chỉ cần thêm một lần sẩy chân ở lượt trận thứ 17 này thì rất có thể sẽ có “biến” ở đội bóng đất Cảng. Thực tế, dù được chơi trên sân nhà nhưng người ta đã dự đoán thầy trò ông Tuấn “con” gặp nhiều thách thức trước Đồng Nai có phong độ khá cao với chuỗi 6 trận bất bại. Ngoài ra, XMV Hải Phòng không thể có được sự phục vụ của hai trụ cột Trần Tấn Đạt và Nguyễn Minh Châu do án treo giò.
Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng chào đón sự trở lại đặc biệt quan trọng của cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú ở hàng phòng ngự. Ông Tuấn “con” còn có một sự điều chỉnh khác là đưa thủ thành Thanh Thắng vào bắt chính thay cho những Ngọc Tân, hay Xuân Việt có phong độ không tốt trong thời gian qua. Có thể nói, việc Lê Văn Phú làm rất tốt nhiệm vụ “bắt chết” bộ đôi ngoại binh của Đồng Nai là Victor và Henry đã giúp các cầu thủ tuyến trên của XMV Hải Phòng yên tâm hơn rất nhiều và toàn tâm toàn ý tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội khách.
Hải Phòng lột xác
Dù mặt sân khá xấu do trời mưa và các khán đài sân Lạch Tray không sôi động như thường lệ nhưng các cầu thủ XMV Hải Phòng vẫn thi đấu với quyết tâm khá cao ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Liên tiếp các đợt tấn công được những Tấn Tài, Quang Hải, Lê Văn Tân hay Gilberto tổ chức về phía khung thành của thủ môn Minh Phong. Những tình huống phối hợp khá nhịp nhàng giữa Quang Hải và Tấn Tài, cùng những pha bóng đột phá của bộ đôi Gilberto và Lê Văn Tân khiến các cầu thủ Đồng Nai phải gồng mình lên chống đỡ.
Trước sức ép khá lớn từ phía chủ nhà, các cầu thủ phòng ngự của Đồng Nai đã không thể trụ vững và để Quang Hải ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng chỉ 10 phút (phút 17 và 27) khá dễ dàng. Vượt lên dẫn trước 2-0, các học trò của ông Tuấn “con” càng thi đấu hưng phấn và có thêm bàn thắng thứ 3 trước khi hiệp một kết thúc từ tình huống nỗ lực của Gilberto ở phút 34. Bước sang hiệp hai, dù thi đấu cầm chừng khi đã tạo được cách biệt an toàn nhưng các cầu thủ đội bóng đất Cảng vẫn là những người hoàn toàn chiếm thế chủ động trên sân và ghi thêm được một bàn thắng để ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 từ cú đá quyết đoán của Tấn Tài từ bên ngoài vòng cấm.
Hay khách…tự thua?
Trước khi hành quân ra đất Cảng, Đồng Nai gây ấn tượng mạnh với chiến thắng đậm 4-1 trước nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng ở trận đấu bù vòng 7. Đoàn quân của HLV Trần Bình Sự đang có tinh thần khá tốt sau khi tiến rất gần đến mục tiêu trụ hạng với chuỗi thành tích ấn tượng 6 trận bất bại. Mặt khác, bên phía đội bóng đến từ miền Đông Nam Bộ còn có những người quá hiểu XMV Hải Phòng là thuyền trưởng Trần Bình Sự và đội trưởng Đặng Văn Thành nên người hâm mộ Đồng Nai hy vọng thầy trò ông Sự “gỗ” sẽ tiếp tục tạo ra một “cơn địa chấn” nữa ở mùa giải này.
Kết thúc chuỗi ngày buồn
Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, người ta đã không còn thấy được hình ảnh một “ngựa ô” Đồng Nai như ở các lượt trận trước đó khi khiến những Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương phải “ôm hận”. Thay vào đó là một Đồng Nai khá nhợt nhạt và bài tấn công quen thuộc dồn bóng lên cho hai ngoại binh Henry và Victor dùng sức bứt tốc cũng chẳng còn phát huy hiệu quả.
Trong khi hàng công không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của Thanh Thắng thì hàng phòng ngự lại liên tiếp mắc những sai lầm sơ đẳng nhất dẫn đến các bàn thua liên tiếp. Ở hai pha lập công của Quang Hải, các cầu thủ ở hàng phòng ngự đã lúng túng đến khó hiểu và “tạo điều kiện” không thể tốt hơn cho Hải “gà” lập công. Để thua dễ 2 bàn, ông Sự “gỗ” lại khiến tất cả phải bất ngờ với quyết định rút Danny van Bakel và Victor ra sân ngay trong hiệp một. Cũng từ đó, Đồng Nai như thi đấu chấp người và các cầu thủ nội ở hàng thủ đội khách để Gilberto một mình độc diễn trước khi nâng tỉ số lên 3-0 là điều dễ hiểu.
Những hoài nghi về tinh thần thi đấu của đội bóng miền Đông Nam Bộ là hoàn toàn có cơ sở khi họ đã gần như 90 % trụ hạng thành công ở mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi V-League.
Quang Hải hết “gà” Gia nhập đội bóng đất Cảng, Quang Hải đã được HLV Hoàng Anh Tuấn hết sức ưu ái và luôn trao cơ hội đá chính trong mỗi vòng đấu. Tuy vậy, dù được ông Tuấn “con” cùng đồng đội tạo rất nhiều điều kiện nhưng Hải “gà” vẫn thi đấu khá mờ nhạt và những đóng góp của tiền đạo gốc Khánh Hòa này với XMV Hải Phòng là không đáp ứng được kỳ vọng. Sau rất nhiều những thất vọng, Hải “gà” đã bắt đầu khiến người hâm mộ đất Cảng dần quên sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Antonio khi liên tiếp tỏa sáng với 4 bàn thắng chỉ trong 2 trận đấu vừa qua. Ở vòng đấu trước, Quang Hải đã xuất sắc lập cú đúp nhưng tiếc rằng XMV Hải Phòng đã nhận thất bại đau đớn trước ĐTLA ngay tại Lạch Tray. Chiều qua, cựu tiền đạo của K.Khánh Hòa tiếp tục tỏa sáng khi ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong 10 phút và có đường chuyền cho đồng đội Tấn Tài ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho XMV Hải Phòng. Thi đấu với phong độ cao và góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng quan trọng để giải tỏa sức ép sau chuỗi trận bết bát, Quang Hải được người hâm mộ Hải Phòng bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu chiều qua. |