V.NB: Tiền treo trước mặt đá vẫn dở
Thi đấu như “cầm hơi” ở lượt đi V-League 2013 khi thiếu “liều doping” tiền thưởng, nhưng bước vào giai đoạn 2, bầu Trường quyết định “phá két”, V.Ninh Bình vẫn không thể cải thiện được thành tích. Vì tiền, hay vì thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ "lực bất tòng tâm"?.
Chơi bóng kiểu “cầm hơi”
Khởi đầu mùa giải V-League 2013, dù sự đầu tư không mạnh như những năm trước, nhưng V.Ninh Bình vẫn thuộc top mua sắm khủng tại V-League. Họ có nhiều bản hợp đồng đáng chú ý, đặc biệt là "vua phá lưới" V-League 2012 Timothy với mức giá khoảng 200.000 USD, hay tiền vệ trung tâm Piter cũng là món hàng khá đắt. Về nội binh, đội bóng Cố đô Hoa Lư mua sắm những cầu thủ như Văn Quyến, Xuân Luân, Xuân Phú, Ngọc Anh… , nhưng số tiền bỏ ra là không nhiều.
Văn Quyến (áo đỏ) vẫn chưa có nhiều đất diễn tại V.Ninh Bình
Những “tân binh” đã kết hợp cùng các ngôi sao cũ của đội như cựu đội trưởng Mai Tiến Thành (giai đoạn 2 chuyển về Thanh Hóa), Văn Duyệt, thủ môn Mạnh Dũng, cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta, hay những gương mặt gắn mác tuyển thủ như: Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Quang Hùng, Gia Từ…. Chính vì vậy, so về lực lượng V.Ninh Bình chẳng hề thua kém bất kỳ đối thủ nào ở V-League 2013.
Lực của V.Ninh Bình mạnh từ nhiều mùa giải gần đây là điều không phải bàn cãi. Duy chỉ có điều làm ảnh hưởng đôi chút đến tinh thần “quân tướng” ở mùa này là sự kiện ông chủ Hoàng Mạnh Trường tuyên bố rút lui khỏi ghế Chủ tịch và chỉ chấp nhận đứng sau với vai trò nhà tài trợ.
Nói bầu Trường không còn quan tâm đến bóng đá không hoàn toàn đúng bởi trong buổi lễ xuất quân đầu mùa khi đánh giá lực lượng, bầu Trường đã hạ chỉ tiêu cho đội nhà lọt top đầu “nếu không sẽ giải tán”. Ông Trường không còn những buổi theo đội bóng đến sân khách, nhưng trên sân nhà, phần lớn bầu Trường không bỏ buổi thi đấu nào của V.Ninh Bình. Bầu không “bỏ bê”, nhưng dưới sân các cầu thủ thể hiện không mấy thuyết phục. Nếu tính 13 trận đã đấu tại V-League 2013, đoàn quân của HLV Văn Sỹ chỉ thắng được đúng 3 trận và đều trên sân nhà, nhưng trong đó lại có 1 trận bị đặt nghi vấn tiêu cực (thắng SHB.Đà Nẵng 4-1).
Phong độ thiếu ổn định của V.Ninh Bình được lý giải bằng việc thiếu doping tiền thưởng dẫn tới thiếu động lực thi đấu cho các cầu thủ. Và quân của ông Sỹ cứ chơi theo kiểu “cầm hơi” đợi "bước ngoặt mới".
Bầu Trường quyết định “phá két”
Không chịu được những lời “dị nghị” và đồn thổi về một ông bầu “keo kiệt”, trước khi bước vào giai đoạn lượt về V-League 2013, bầu Trường đã trở lại với chính “chất chơi” của mình khi quyết định treo thưởng cho những chiến thắng của đội nhà. Cụ thể, với một chiến thắng trên sân khách, các cầu thủ V.Ninh Bình sẽ chia nhau 300 triệu đồng, tương tự ở sân nhà sẽ là 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, những trận hòa quan trọng của V.Ninh Bình cũng sẽ có những mức thưởng hợp lý.
Một “liều doping” đúng thời điểm đã khiến các cầu thủ V.Ninh Bình như “bắt được vàng”, hô hào nhau đồng lòng quyết kiếm tiền thưởng. Thế nhưng, sau hai trận đấu ở lượt về, thầy trò ông Sỹ vẫn chưa thể nhìn thấy đồng tiền thưởng nào. Bởi cả hai trận đấu đó, họ đều không thắng, thua Hà Nội.T&T 0-1 và có trận hòa kém cỏi 1-1 trước Đồng Nai ngay trên sân nhà.
Việc sau 13 trận không biết đến mùi tiền thưởng, phong độ phập phù trong thi đấu, đang khiến V.Ninh Bình tụt dần xuống gần đáy BXH V-League 2013. Tới thời điểm này, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ mới được 14 điểm sau 3 trận thắng, 5 hòa và 5 thua, đứng ở vị trí thứ 9 trên BXH. Đây là một kết quả thực sự đáng báo động với đội bóng Cố đô Hoa Lư, khi họ chỉ còn cách đội đứng cuối bảng ĐTLA với số điểm bằng một trận thắng. Nếu không có sự bứt phá ở những trận đấu tới, nguy cơ V.Ninh Bình bị đẩy dần xuống "vùng nguy hiểm" là điều dễ nhận thấy.