Villa: “Bóng ma” giữa lòng Nou Camp
Nếu tiếp tục ở lại Barcelona, David Villa có thể sẽ phải trả những cái giá không hề rẻ.
Villa, chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha, ở đâu trong nửa đầu mùa giải tuyệt hảo của Barcelona? Câu trả lời là anh đã ghi 8 bàn trong tổng số 20 trận ở mọi đấu trường, và ở 12 trận Liga được vào sân thì anh đóng góp 5 bàn. Quá ít nếu đem những con số này đặt cạnh Messi, nhưng nhiều hơn tất cả những người còn lại trong đội hình, bao gồm cả những cầu thủ đã chiếm suất đá chính của anh là Alexis hay Pedro. Ấy vậy mà Villa vẫn không chiếm được cảm tình của Tito Vilanova, thể hiện qua việc số trận vào sân từ ghế dự bị của anh bằng với số trận được đá chính.
Villa không còn đất dụng võ ở Barca
Hình ảnh về một chân sút chủ lực như ở mùa 2010/11 mà Villa ghi đến 23 bàn đã không còn nữa. Sau chấn thương khủng khiếp dính phải cách đây 1 năm, sự nghiệp của Villa đang xuống dốc thảm hại, bất chấp bây giờ thể lực không còn là vấn đề. Một tháng qua, vì có quá ít thời lượng góp mặt trên sân, tên của Villa không còn hiện lên trên bảng điện tử. Mới nhất, trong chuyến làm khách tới Valladolid, kỷ niệm trận 300 của Villa ở Liga, “số 7” chỉ được đá ít phút cuối và tỏ ra hoàn toàn lạc lõng với nhiều pha chuyền hỏng và đi bóng bất thành.
“El Guaje” đang trở thành người thừa ở Nou Camp. Ngoại trừ những khoảnh khắc chớp cơ hội ghi bàn, anh thi đấu vật vờ hệt như một bóng ma. Sợi dây liên lạc giữa anh và các đồng đội không còn nữa. Messi đã nhiều lần tranh cãi với anh ngay trên sân, một biểu hiện của việc không ăn ý và bất đồng quan điểm. Trong bối cảnh năm sau vòng loại World Cup sẽ thực sự khốc liệt, Villa cần nhanh chóng lấy lại phong độ để được lên tuyển. Nếu không, anh có thể sẽ phải làm khán giả ở VCK World Cup 2014, giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp.
Anh cũng không còn tiếng nói chung với các đồng đội
Nhưng Del Bosque khó có thể triệu tập Villa khi mà đôi chân của anh đã “cùn” đi rất nhiều vì không được chinh chiến đều đặn. Điều đáng lo là không có tín hiệu cho thấy tình hình sẽ được cải thiện. Barca vừa gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ Tello. Alexis dù chưa vào phom vẫn được trọng dụng. Pedro cũng thường xuyên có cơ hội ra sân. Và đừng quên Cuenca sắp bình phục chấn thương. Ở tuổi 31, quá khó để Villa cạnh tranh với các đàn em trẻ khỏe, tài năng và đầy khao khát. Có lẽ HLV Tito cũng đã nhận ra điều này để sớm đi đến quyết định gạt Villa khỏi kế hoạch nhân sự của ông.
Những thông tin mới nhất cho thấy Villa đã phó mặc tương lai cho Barca. Trong khi các tờ báo Tây Ban Nha khẳng định đội chủ sân Nou Camp chỉ chờ một lời đề nghị hấp dẫn là sẽ để Villa ra đi, bất chấp việc họ tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng. Hơn ba năm trước, Barca tốn 40 triệu euro để có Villa từ Valencia, bây giờ 10 - 15 triệu euro có thể sẽ khiến họ gật đầu. Vấn đề là đội nào sẵn sàng bỏ ra một số tiền như thế để chiêu mộ một tiền đạo đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và vừa bình phục chấn thương gãy chân kinh hoàng? Arsenal, Swansea, Milan hay Juve? Không ai biết. Chỉ biết rằng nếu đến hết tháng 1/2013 mà Villa vẫn còn ở Nou Camp, tương lai của anh sẽ vô cùng mờ mịt.
Arsenal trả 16 triệu bảng để có Villa Daily Mail hôm nay đưa tin đội chủ sân Emirates đã hỏi mua Villa với giá 16 triệu bảng. HLV Wenger được cho là rất ngưỡng mộ tài săn bàn của Villa và ông muốn có anh để cải thiện hàng công đang có phần nghèo nàn của Pháo thủ. Mặc dù vậy, phía Barca đang đòi tới 20 triệu bảng. Trong trường hợp không mua đứt, Arsenal sẽ hỏi mượn Villa. Tuy nhiên, Wenger sẽ phải cạnh tranh với Chelsea, đội cũng đang bày tỏ quyết tâm có chân sút 31 tuổi. Iniesta kêu gọi Barca đừng bán Villa "Tôi không biết chuyện đó (Barca bán Villa) có xảy ra không nữa. Nhưng tôi nghĩ là ban lãnh đạo sẽ không đưa ra một quyết định như vậy bởi lẽ nhiều cầu thủ trong đó có tôi không hề muốn điều đó, khi mà David Villa vẫn đang là một trụ cột của đội bóng", Iniesta bày tỏ quan điểm trước giới truyền thông Tây Ban Nha. |