U23 VN-U23 Santos: Chờ tạo dựng niềm tin
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang quyết tâm thể hiện mình trong trận giao hữu với U23 Santos diễn ra lúc 18h chiều tối nay tại sân Thống Nhất, TP.HCM (29/9) để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
Đã có rất nhiều những tiếng thở dài sau trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Galatasaray diễn ra chiều 27/9 trên sân Thống Nhất về giá vé được cho là khá đắt (vé khán đài A1 lên đến 350.000 đồng/vé), cũng như chất lượng thực sự của đội bóng khách mời đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, được quan tâm hơn cả vẫn là màn “trình làng” sau chuyến tập huấn tại Hungary khiến người hâm mộ không thể hài lòng với đội chủ nhà U23 Việt Nam, mặc dù vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.
Như chính nhận xét của “tướng” Phúc thì nếu các học trò của ông tiếp tục thể hiện bộ mặt như trong trận đấu với U23 Galatasaray thì U23 Việt Nam sẽ phải trả giá đắt ở SEA Games 27 sắp tới. Bởi vậy, niềm tin của người hâm mộ về việc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ làm nên chuyện ở SEA Games được tổ chức cuối năm nay phần nào bị mai một.
Trong buổi họp kỹ thuật trước trận tiếp U23 Santos chiều nay, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho biết: “Tôi đánh giá rất cao về tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng về chuyên môn có những khoảng thời gian nhất định chúng ta thi đấu không được tốt. Trong trận đấu gặp U23 Santos sắp tới, U23 Việt Nam sẽ quyết tâm để có được kết quả tốt nhất giành tặng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, chúng ta ai cũng biết đội bạn là một trong những quốc gia hàng đầu về bóng đá với 5 lần vô địch thế giới. U23 Việt Nam đánh giá rất cao đối thủ nhưng không phải vì thế mà chúng tôi chấp nhận chịu trận, chúng tôi sẽ có phương án của riêng mình. Còn về mặt chuyên môn tôi xin không tiết lộ thông tin. Các bạn hãy đánh giá cầu thủ qua từng trận đấu”.
U23 Việt Nam chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị tốt cho trận gặp Santos
Quyết tâm là vậy nhưng có lẽ khoảng thời gian 1 ngày không thể đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khắc phục được những điểm yếu cả về chuyên môn lẫn thể lực của mình. Mặt khác, khó khăn lại đến với U23 Việt Nam khi tiền vệ trụ cột Vũ Minh Tuấn lại dính chấn thương cổ chân phải và gần như không thể đá chính trong trận đấu chiều nay. Trong khi đó, dù Huy Hùng đã tập luyện bình thường trở lại cùng đồng đội nhưng Hoàng Thịnh và Ngọc Hải vẫn đang phải dưỡng thương.
Hơn nữa, đối thủ chiều nay của U23 Việt Nam là U23 Santos, đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U23 Galatasaray khi được giới thiệu từng vô địch giải đấu trẻ Copa Sao Paulo. Bởi trong đội hình của U23 Santos có các ngôi sao trẻ từng thi đấu trong các ĐTQG của Brazil. Và dù không thể mang sang Việt Nam trong chuyến du đấu này Gabriel Barbosa – “sao mai” đang được CLB Barcelona ra sức săn đón nhưng trong đội hình của U23 Santos còn có một số cái tên đáng chú ý từng thi đấu ở đội một CLB Santos như thủ thành Gabriel Gasparotto, Douglas, Walace, Castro, Crispim.
Đặc biệt, trong đội hình của U23 Santos đấu U23 Việt Nam chiều nay còn có Anderson Carvalho – tiền vệ đội trưởng từng cùng các ĐT trẻ của Brazil tham dự các giải vô địch thế giới. Anderson Carvalho đã có thời gian được trải nghiệm ở đội một Santos và sát cánh cùng siêu sao Neymar khi Santos giành vị trí Á quân FIFA Club World Cup năm 2011. Để ý trong buổi tập làm quen sân Thống Nhất chiều qua, dù còn rất trẻ nhưng các cầu thủ U23 Santos có thể hình vượt trội so với U23 Việt Nam. Sau một số bài tập chiều qua, các học trò của HLV Emerson Ballio đã cho thấy mình là những cầu thủ có trình độ chuyên môn cao và trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng bậc nhất xứ sở Samba. Bởi vậy, các nhà chuyên môn đang hy vọng U23 Việt Nam sẽ học được nhiều điều trong trận đấu với U23 Santos chiều nay chứ không bị “hớ” như trong cuộc đối đầu trước U23 Galatasaray.
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Quang Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào, Ngọc Đức, Văn Quyết, Huy Hùng, Văn Thắng, Mạnh Dũng, Thanh Hiền, Hồng Quân.
Chiều qua, U23 Santos đã có buổi tập làm quen trên sân Thống Nhất. Sau màn khởi động, HLV Emerson Bellio đã cho các học trò của mình thực hiện rất nhiều lần bài tập lật cánh đánh đầu. Sau đó, U23 Santos đã chia đôi đội hình đá đối kháng trong phạm vi nửa sân. Các ngôi sao trẻ của Santos đã có những tình huống phối hợp một chạm khá kỹ thuật và ăn ý. Sau buổi tập, HLV Emerson Bellio cho biết: “Chúng tôi không biết nhiều về bóng đá Việt Nam. Và khi nhận lời mời của các bạn, tôi chỉ có thể lên mạng, tìm hiểu đôi chút và biết bóng đá châu Á các bạn có lối chơi kỹ thuật và khá nhanh nhẹn. Chúng tôi không chỉ muốn chiến thắng mà còn muốn khám phá xem phong cách chơi bóng của các cầu thủ trẻ Việt Nam và xem các cầu thủ U-23 Santos thích ứng ra sao. Chúng tôi sẽ chơi một trận cầu hấp dẫn”. Khi buổi tập của U23 Santos chưa kết thúc, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có mặt tại sân Thống Nhất. Nhưng U23 Việt Nam vẫn phải chờ đội khách hoàn thành buổi tập mới được vào sân. Khi đứng sau cánh cửa ở tầng hầm dưới khán đài A sân Thống Nhất, những Hồng Quân, Danh Ngọc, Huy Hùng, Quang Hùng và cả HLV Hoàng Văn Phúc rất chăm chú theo dõi các cầu thủ U23 Santos tập. Thầy trò “tướng” Phúc tỏ ra bất ngờ trước kỹ thuật cũng như thể hình vạm vỡ của một số cầu thủ đội khách. Buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam thiếu vắng 4 cầu thủ trụ cột là Văn Quyết, Thanh Hào, Tuấn Linh và Mạnh Dũng do phải đi dự Gala trao các giải thưởng mùa giải 2013. Ngoài ra, tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng phải tập riêng cùng với Hoàng Thịnh và Ngọc Hải do dính chấn thương. Tuy nhiên, buổi tập của U23 Việt Nam đã diễn ra với không khí hết sức vui vẻ và thoải mái. Các học trò của “tướng” Phúc đã đặt quyết tâm đá một trận cho “ra ngô, ra khoai” để cống hiến cho người hâm mộ. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, dù thi đấu khá thất vọng trong trận gặp U23 Galatasaray nhưng Mạc Hồng Quân nhiều khả năng vẫn có tên trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Santos chiều tối nay. |
Một số hình ảnh về buổi tập của U23 VN và U23 Santos
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chăm chỉ tập luyện
Cầu thủ U23 Việt Nam dõi theo buổi tập của U23 Santos qua cửa sổ
U23 Santos họp bàn chiến thuật
Thực hiện các bài tập khởi động nhẹ