Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Anh vs Latvia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Ba Lan vs Malta
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Malta - MLT Malta
-
Nhật Bản vs Saudi Arabia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Trung Quốc vs Australia
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Hàn Quốc vs Jordan
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Indonesia vs Bahrain
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Kyrgyzstan vs Qatar
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Iran vs Uzbekistan
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Palestine vs Iraq
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Kuwait vs Oman
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Triều Tiên vs UAE
Logo Triều Tiên - PRK Triều Tiên
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Israel vs Na Uy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-

Tự truyện Ronaldo (P7): Mối quan hệ với “Người đặc biệt”

Ronaldo và Mourinho là hai trong số những cái tên nổi tiếng nhất làng túc cầu và mối quan hệ giữa họ cũng thật đặc biệt.

Hồi tháng 4 năm 2010, Inter Milan của Jose Mourinho đánh bại Barca với tỷ số 3-1 ở trên sân San Siro. Khi được các phóng viên hỏi cảm thấy thế nào về người đồng hương của mình, Ronaldo đã trả lời rất thẳng thắn:

“Tôi muốn trả lời thật lòng mình rằng tôi rất thích ông ấy, rất thích tính cách ngạo mạn và tư chất sinh ra để trở thành kẻ chiến thắng như Mourinho. Nhưng lúc này tôi cảm thấy hài lòng với Pellegrini (khi đó vẫn đang dẫn dắt Real), và đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào thời điểm này.”

Một vài tuần sau đó, những tin đồn về việc Mourinho sẽ đến Bernabeu để dẫn dắt Real rộ lên mạnh mẽ. Ronaldo tỏ ra cực kỳ phấn khích trước thông tin đó và khi trả lời phỏng vấn kênh TH Sky Sport News, anh đã không giấu nổi niềm vui trước viễn cảnh được làm việc cùng Mourinho: “Ông ấy là một HLV rất đặc biệt. Ông ấy đã chứng minh mình là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới. Có thể một số người không thích tính cách của ông ấy, hoặc cũng có thể là do họ ghen tỵ với tài năng của Mourinho. Tôi biết rõ ông ấy. Tôi hiểu cá tính của Mourinho. Ông ấy là một người của chiến thắng.”

Tự truyện Ronaldo (P7): Mối quan hệ với “Người đặc biệt” - 1

Hai người luôn dành sự kính trọng và khâm phục lớn cho nhau

Khi được hỏi liệu có muốn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Ronaldo đã trả lời: “Đây không phải là thời điểm để nói về điều đó. Mọi chuyện hãy để tương lai tự định đoạt. Jose Mourinho là đại diện của đất nước BĐN, là niềm tự hào của dân tộc, và là đồng hương của tôi. Vì thế tôi rất mong muốn ông ấy sẽ chiến thắng cùng Inter trong trận chung kết cúp C1 tới.”

Vào ngày 22/5/2010, Inter của Mourinho đánh bại Bayern Munich 2-0 trên SVĐ Bernabeu của Real và nâng cao chiếc cúp C1 danh giá. 4 ngày sau đó, chủ tịch của Real, Florentino Perez tuyên bố sa thải Pellegrini và xác nhận chuyện liên hệ với Jose Mourinho về dẫn dắt đội bóng. Cùng thời điểm đó, Ronaldo đã có mặt ở Nam Phi để cùng BĐN tham dự World Cup 2010. Biết được thông tin này từ xa, Ronaldo rất hồ hởi: “Tôi rất thích những HLV có khát vọng chiến thắng. Những danh hiệu mà Mourinho đạt được trong suốt sự nghiệp của ông ấy đã nói lên tất cả. Tôi hy vọng có thể chia sẻ nhiều niềm vui vinh quang hơn nữa cùng với Mourinho. Khát khao chinh phục đỉnh vinh quang là một trong những lý do tôi chuyển tới Real Madrid và tôi tin chúng tôi sẽ làm được điều đó, tất nhiên là dưới sự dẫn dắt của Mourinho.”

Đáp lại những lời tán dương của Ronaldo, Mourinho cũng dành cho siêu sao đồng hương những lời có cánh: “Cristiano là một hiện tượng. Chẳng ai có thể than phiền Ronaldo nếu như cậu ấy đi đâu, làm gì, quan hệ với ai, hay mua sắm cho mình những hàng hiệu đắt tiền như thế nào. Tất cả những gì họ cần quan tâm là phong độ của cậu ấy trên sân cỏ. Tôi có thể khẳng định Ronaldo là cầu thủ đã nâng tầm sự chuyên nghiệp trong bóng đá lên một mức mới. Mọi người nên học tập cậu ấy. Ronaldo đang là người đi viết nên lịch sử bóng đá thế giới. Tất cả những gì Ronaldo cần làm là tiếp bước những Pele, Maradona, Di Stefano để giành thêm những danh hiệu.”

Tự truyện Ronaldo (P7): Mối quan hệ với “Người đặc biệt” - 2

Ronaldo và Mourinho giống như một cặp trời sinh, sinh ra để chiến thắng

Mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Real trôi qua không thực sự như ý muốn. Ronaldo dù đã chơi cực kỳ cố gắng nhưng cũng không thể giúp Real đoạt được danh hiệu lớn nào. Trước sức ép của dư luận, Mourinho đã đứng ra bênh vực cậu học trò: “Cậu ấy đã không giành được danh hiệu nào. Tôi biết chắc chắn Ronaldo sẽ không hài lòng với bản thân dù có ghi được bao nhiêu bàn thắng đi nữa cho đội bóng.”

Thực tế không phải chỉ đến khi đã thành những siêu sao nổi tiếng bậc nhất, Ronaldo và Mourinho mới biết đến nhau. “Người đặc biệt” đã từng chứng kiến tài năng của Ronaldo khi còn là một cậu bé ở Sporting Lisbon. Mourinho nhớ lại những giây phút đầu tiên nhìn thấy Ronaldo chơi bóng: “Đó là một trận đấu giữa Sporting với Uniao Desportiva de Leiria. Tôi và một vài cộng sự đã tới để theo dõi trận đấu. Và chứng kiến Ronaldo chơi bóng. Khi đó tôi đã quay sang nói với trợ lý của tôi ‘Xem kìa, chúng ta đang được chứng kiến con trai của Van Basten thi đấu.’ Ronaldo có những bước chạy rất thanh thoát và thông minh, và sở hữu những kỹ năng đặc biệt, khi đó cậu ta chơi tiền đạo và vì thế tôi đã liên tưởng tới huyền thoại người Hà Lan Van Basten. Đó là một cảm giác rất lạ. Tôi không biết tên cậu ta khi đó. Nhưng đó là cầu thủ nổi bật nhất và gây ấn tượng nhất với chúng tôi. Và cuối cùng sau này thì tôi cũng biết cậu ta tên là Cristiano Ronaldo.” Mourinho nhớ lại.

Mời các bạn đón đọc phần 8 vào lúc 10h30 sáng thứ 7, 12/5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN