TBN bị loại: Tiên trách kỷ
O.TBN đã phải xách va li về nước sớm hơn dự kiến. Nhưng trước khi đổ lỗi cho những điều kiện khách quan như thiếu may mắn, họ hãy nên tự trách chính mình.
Chỉ phải rơi vào bảng đấu với sự có mặt của những đội bóng yếu hơn nhiều là Morocco, Nhật Bản và Honduras, những tưởng Tây Ban Nha sẽ dễ dàng có được tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp tại Olympic 2012, thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra: họ là một trong những đội đầu tiên phải nói lời chia tay giải đấu, chỉ sau 2 lượt trận. Tờ Sport.es của TBN sau khi biết “hung tin” đã miêu tả thất bại này của O.TBN như một trong những thất bại đáng nực cười nhất trong lịch sử.
Có lẽ sẽ là quá khắt khe nếu như O.TBN phải hứng chịu một cơn bão chỉ trích từ dư luận nước nhà bởi dù sao họ vẫn mới chỉ là những cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với những áp lực và sự kỳ vọng lớn lao. Nhưng để bị loại sớm đến vậy, trong một bảng đấu dễ dàng, trước những đối thủ yếu hơn, O.TBN cũng cần phải xem lại chính mình, rằng liệu họ đã xứng đáng là lớp kế cận của các bậc đàn anh tại ĐTQG Tây Ban Nha huyền thoại mới vô địch Euro cách đây ít lâu hay chưa.
Mata và đồng đội chỉ có thể tự trách chính mình
Thực tế mà nói với những cầu thủ như De Gea, Jordi Alba, Juan Mata, Muniani hay Tello, O.TBN là một trong những đội mạnh nhất, nếu không muốn nói là nhất tại Olympic 2012. Thế nhưng những ngôi sao đó, chưa thể tạo ra được một tập thể có sự gắn kết, lối chơi ăn ý nhuần nhuyễn như người ta vẫn thường hình dung về họ. NHM đã từng kỳ vọng lứa cầu thủ hiện nay của O.TBN có thể sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hết những tinh hoa của lối chơi tiqui-taca thần thánh. Nhưng đọng lại sau 2 trận đấu đã qua chỉ là những màu sắc hết sức nhợt nhạt trong lối chơi và bế tắc trong khâu dứt điểm.
Trận ra quân gặp O.Nhật Bản có thể coi là một nỗi xấu hổ mà những “chú bò non” TBN đã mang lại cho khán giả. Ở trận đấu đó, đoàn quân của HLV Luis Milla thua kém đối thủ đến từ châu Á ở mọi khía cạnh, ngoại trừ việc kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vô nghĩa. Chứng kiến sự bế tắc của O.TBN ở trận đầu tiên, nhiều người cho rằng đó chỉ là một tai nạn và họ sẽ nhanh chóng trở lại là cơn cuồng phong đỏ đích thực ở trận thứ 2 gặp Honduras. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, có khác chăng là O.TBN đã sút nhiều hơn, dứt điểm trúng đích nhiều hơn (trên 20 cú dứt điểm) nhưng kết quả thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Nhìn các chân sút của O.TBN liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn ở trận gặp Honduras, NHM không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Sự xuất sắc của thủ thành Honduras, sự thiếu may mắn là một phần, nhưng quan trọng hơn là do bản thân các cầu thủ TBN cũng không có được sự tự tin và chuẩn xác cần thiết trong từng cú sút. Tâm lý căng thẳng, áp lực lo sợ bị loại có lẽ là một phần nguyên nhân khiến cho đôi chân của những Muniani, Jordi Alba, hay cái đầu của Rodrigo mất đi sự lạnh lùng, chính xác, mà bình thường có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ.
O.TBN còn nhiều việc phải làm để kế cận lớp đàn anh tại ĐTQG
Khi mà hàng công thi đấu thiếu sắc nét, hàng thủ cũng không có được sự vững chắc cần thiết. Những đàn anh xuất sắc ở ĐTQG của TBN như Puyol, Pique, Ramos có lý do để mà lo lắng cho lứa đàn em kế cận. Ngoại trừ Jordi Alba bên hành lang trái, lứa trẻ của TBN không có gương mặt nào thực sự nổi trội ở vị trí trung vệ. Nhật Bản hay Honduras đều đã biết cách khai thác những lỗ hổng, những yếu kém trong việc bắt người, chọn vị trí mà hàng thủ TBN tạo ra để trừng phạt họ, đặc biệt là từ những tình huống bóng bổng. Ở trận ra quân, O.Nhật kết liễu O.TBN bằng một tình huống đá phạt góc. Đến trận gặp Honduras, Bengtson bật cao đánh đầu chấm dứt giấc mơ vàng của O.TBN trong một tình huống mà chẳng có một trung vệ nào bên phía đội bóng áo đỏ theo kịp được bước chạy linh hoạt và đón điểm rơi chính xác của anh.
2 bàn thua từ những tình huống tương tự nhau khiến cho người ta có quyền đặt câu hỏi về khả năng thích ứng và rút kinh nghiệm của các học trò HLV Luis Milla. Một đội tuyển thủ kém, công tồi, và việc bị loại là điều đương nhiên nhưng điều ít ai ngờ là nó lại xảy ra với một đội tuyển mạnh và nhiều cầu thủ chất lượng như O.TBN.
Giấc mơ HCV với người TBN đã khép lại và bóng đá xứ sở bò tót đã không thể khép lại một năm thi đấu hoàn hảo với cú đúp Euro và Olympic. Những dư âm hạnh phúc, hoan hỉ của chức vô địch Euro cùng kỳ tích vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp của ĐT TBN vẫn còn và nó có thể giúp cho thất bại ngày hôm nay của ĐT Olympic nhanh chóng bị quên lãng. Nhưng ngay từ lúc này, TBN cần phải nhanh chóng rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng một lứa cầu thủ thực sự bản lĩnh để kế cận ĐTQG gặt hái tiếp những vinh quang trong tương lai.