Tata đến Barca: Như cá gặp nước?
Rủi ro với Tito có thể là câu chuyện “tái ông thất mã” của Barca khi họ tìm thấy HLV Tata.
Messi tiến cử “người nhà”
Gerardo Daniel Martino, tên thân mật là “Tata” Martino, chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở châu Âu nhưng đã bất ngờ vượt lên trên mọi đối thủ nặng ký khác, đặc biệt là những tên tuổi lớn ở Tây Ban Nha, để ngồi vào vị trí HLV trưởng CLB Barcelona. Điều gây ngạc nhiên hơn nữa là BLĐ Barca đã thông qua quyết định một cách hết sức nhanh chóng. Phải có một động lực hoặc sự đảm bảo ghê gớm mới có thể khiến đội quân xứ Catalunya quyết đoán đến thế. Và câu trả lời nằm ở chính Lionel Messi và cha anh, ông Jorge Messi, những người đã trực tiếp tiến cử Tata Martino với hội đồng quản trị CLB.
Tata sinh năm 1962 ở Rosario, thành phố lớn nhất của tỉnh Santa Fe, miền trung Argentina và cũng là quê hương của Messi. Nơi đây có đội bóng lừng danh Newell's Old Boys. Tata khởi nghiệp cầu thủ chính tại đội bóng này, nơi mà huyền thoại Maradona cũng từng khoác áo. Phần lớn sự nghiệp cầu thủ, Tata gây dựng tên tuổi ở Newell’s Old Boys và ông có 3 giai đoạn khác nhau chơi cho đội bóng quê hương. Giai đoạn cuối cùng là năm 1995, một năm trước khi Tata giải nghệ. Trùng hợp thay, năm đó Messi 8 tuổi và bắt đầu vào lò đào tạo trẻ của CLB.
Messi ủng hộ Martino một cách tuyệt đối
Tất nhiên là khi đó danh tiếng của tiền vệ công Tata Martino đã vang khắp thành phố Rosario và những cậu bé như Messi coi đấy là hình tượng lớn để phấn đấu. Cha của Messi, ông Jorge cũng là một người hâm mộ phong cách chơi bóng của Tata và sau này là phong cách huấn luyện. Chỉ hai năm sau khi treo giày, Martino khởi nghiệp cầm quân tại một loạt các CLB ở Argentina. Danh tiếng bắt đầu vang xa và LĐBĐ Paraguay đã mời ông về làm HLV trưởng trong 5 năm, trước khi quay lại dẫn dắt chính Newell's Old Boys ở mùa giải vừa qua và đoạt chức vô địch lượt về giải VĐQG Argentina.
Tata Martino phù hợp nhất với Barca?
Barca đã đối mặt bài toán hóc búa khi Tito Vilanova quyết định chấm dứt hợp đồng để toàn tâm toàn ý cho việc trị bệnh. Nhưng trong cái rủi nhiều khi lại có cái may. Barca đã tìm thấy một HLV mà Messi, ngôi sao lớn nhất của họ, vô cùng yêu thích. Quan trọng hơn, về mặt lý thuyết, không có ai phù hợp với Barca hơn Tata Martino ở thời điểm này.
Nhà cầm quân xuất sắc nhất Nam Mỹ 2007 nổi tiếng yêu thích bóng đá tấn công. Ông là tín đồ theo phong cách của người thầy Marcelo Bielsa, HLV huyền thoại của Argentina. Triết lý của cả Bielsa và Tata là đã chơi bóng thì phải tấn công và đã tấn công là phải dồn dập. Trong hành trình đoạt chức vô địch mùa vừa qua, Newell's Old Boys đã nhận được vô số lời ngợi khen. Thậm chí, nhiều tờ báo Argentina còn ví đội bóng này như Barca của Nam Mỹ.
Martino đã gây ấn tượng mạnh ở Nam Mỹ
Luân chuyển trái bóng ở tốc độ cao, chuyền thật nhanh, pressing, giữ bóng và di chuyển liên tục với cường độ cao nhất là chiến thuật yêu thích của Tata. Với công thức đó, chiến lược gia 50 tuổi đã giúp Newell's Old Boys từ một đội bóng phải vật lộn chống xuống hạng vươn lên thành ứng cử viên sáng giá và rồi cuối cùng đoạt chức vô địch lượt về với việc ghi đến 40 bàn thắng chỉ sau 19 trận.
Barca có hầu hết những nét tương đồng với lối chơi của Tata Martino. Đó là kiểm soát bóng, tấn công tổng lực trải đều khắp mặt sân và đặc biệt là pressing liên tục với cường độ cao. Ở bất kỳ đội bóng nào, Tata cũng yêu cầu các học trò phải di chuyển nhiều để tìm khoảng trống, lôi kéo hậu vệ đối phương cũng như giữ nhịp cho từng pha bóng. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Barca và Tata có lẽ chỉ nằm ở việc sử dụng những đường chuyền. Barca chuyền ngang rất nhiều, trong khi Tata muốn bóng được đưa đến cầu môn đối phương càng nhanh càng tốt, với chỉ vài ba đường chuyền thật tinh tế và chiến thuật.
Dù thế nào, Barca đã có những tính toán khôn ngoan trong việc tìm một HLV có cùng triết lý chơi bóng. Đây là yếu tố cơ bản nhất để đôi bên cùng bắt tay xây dựng một triều đại mới tại sân Nou Camp.
Tata không bất ngờ khi được Messi ủng hộ Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, tân HLV trưởng Barcelona cho hay: “Tôi không nghi ngờ Messi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Barca về việc bổ nhiệm tôi. Chắc chắn Jorge và Leo đã bị thu hút bởi quyết định này. Với tôi, đây là một cơ hội tuyệt vời. Xin cảm ơn những người đã cho tôi cơ hội này. Barcelona có một phong cách cố định và tôi sẽ tìm cách thích ứng. Tôi muốn nhanh chóng bắt tay vào công việc”. |