Sunderland–Man City: Phá dớp được không?

(22h, 26/12) Sân Ánh sáng của Sunderland không phải là điểm đến dễ chịu cho Man City.

Rất bất ngờ nhưng có một thực tế là sân Ánh sáng của Sunderland lại đang tỏ ra là một trong những sân đấu khó chịu nhất đối với các nhà ĐKVĐ nước Anh. Trong 3 lần hành quân gần đây nhất đến sân đấu này, Man City đã không thắng được “Mèo đen” trận nào trong đó phải nhận tới 2 thất bại với cùng tỷ số 0-1. Chính vì thế ở lần tái ngộ tới đây đoàn quân của HLV Mancini đang rất khát khao có thể phá đi cái dớp đáng buồn đó để gây áp lực lên đội đầu bảng MU.

Ở vòng đấu trước cả Sunderland và Man City đều đã có được những chiến thắng nhọc nhằn nhưng quan trọng để phục vụ cho những mục tiêu riêng của họ. Sunderland vượt qua Southampton 1-0 để tạm tránh xa nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi Man City cũng có được chiến thắng muộn màng cũng với tỷ số tương tự trước Reading để thu hẹp khoảng cách với MU xuống chỉ còn 4 điểm.

Trận thắng trước Reading nhờ pha lập công ở phút bù giờ thứ 3 của Barry đã phần nào nói lên được bản lĩnh và sự kiên trì của các nhà ĐKVĐ khi họ đang là 1 trong những đội bóng có được nhiều chiến thắng nhất ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Sunderland–Man City: Phá dớp được không? - 1

Sunderland không có gì phải e ngại Man City

Về mặt lực lượng, HLV trưởng của Sunderland, ông Martin O’Neill nhiều khả năng giữ nguyên đội hình đã đánh bại Southampton 1-0 hôm thứ Bảy vừa qua. HLV 60 tuổi đã không phải đón nhận thêm sự vắng mặt đáng tiếc nào ngoại trừ hai gương mặt chấn thương dài hạn là Wes Brown và Lee Cattermole (đầu gối).

Phil Bardsley đã có thể trở lại đội hình. Trong khi đó, Adam Johnson (đầu gối) sẽ phải trải qua buổi kiểm tra trước trận đấu để biết chắc chắn có ra sân hay không. Điều này cũng có nghĩa Craig Gardner được trở về với vị trí ở hàng tiền vệ còn Sebastian Larsson sẽ đá dạt cánh.

Trong khi đó Man City đón chào sự trở lại của đội trưởng Vincent Kompany (háng) trong trận đấu này sau khi vắng mặt trong cả hai trận đấu vừa qua.

Mario Balotelli cũng có thể sẵn sàng ra sân sau khi đã khỏi ốm. Ngoài ra, Aleksander Kolarov và Gael Clichy cũng bình phục chấn thương khiến họ vắng mặt ở trận gặp Reading. Samir Nasri (háng), Jack Rodwell (gân kheo) và Micah Richards (đầu gối) sẽ chắc chắn vắng mặt.

Xét về mặt đẳng cấp, rõ ràng Man City trội hơn hẳn Sunderland, nhưng nếu xét về mặt động lực và khát khao thắng trận, chưa biết đội nào hơn đội nào. Sunderland đang có sự hưng phấn cùng sự tự tin trên sân nhà trước Man xanh và đó sẽ là trở ngại không dễ vượt qua cho thày trò Mancini.

Dự đoán: 1-2

Đội hình ra sân dự kiến:

Sunderland–Man City: Phá dớp được không? - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN