Siêu dị nhân World Cup: "Sư tử già" 42 tuổi gầm vang, thế giới cúi đầu ngả mũ

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 10:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Roger Milla trở thành huyền thoại bóng đá thế giới khi hai lần phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng chung kết World Cup.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Tổng hợp 4 pha lập công của huyền thoại người Cameroon, Roger Milla tại World Cup 1990:

Nhắc đến bóng đá Cameroon, nhiều người sẽ nhớ tới biệt danh “Những chú sư tử bất khuất” của họ và tiền đạo nổi danh, Samuel Eto’o. Tuy nhiên, trước khi cựu tiền đạo của Barcelona nổi tiếng thì đội bóng châu Phi có một huyền thoại khác. Đó là Roger Milla.

Siêu dị nhân World Cup: "Sư tử già" 42 tuổi gầm vang, thế giới cúi đầu ngả mũ - 1

"Sư tử già" Roger Milla trừng phạt "Gã điên" Higuita tại World Cup 1994

Roger Milla sinh ngày 20/5/1952 tại thủ đô Yaounde của Cameroon và trải qua một tuổi thơ khó khăn trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó, ông là một trong những ngôi sao sáng nhất của lục địa đen nên ông được mời sang Pháp thi đấu. Tuy nhiên, ông chỉ thực sự nổi tiếng sau hai kỳ World Cup 1990 và 1994.

Thực ra, Roger Milla đã giải nghệ năm 35 tuổi và chuyển tới sống tại một hòn đảo nhỏ tại Ấn Độ Dương. Sáu tháng trước khi World Cup 1990 bắt đầu, ông mới trở lại Cameroon để dự trận đấu tri ân một đồng đội cũ. Đây chính là bước ngoặt cuộc đời của Roger Milla khi tổng thống Paul Biya khẩn cầu ông trở lại ĐTQG.

Dù đã nghỉ thi đấu 3 năm nhưng “Sư tử già” vẫn nghe theo tiếng gọi của dân tộc. Gặp trở ngại lớn về thể lực và HLV trưởng, Nepomniachi nhưng cuối cùng Roger Milla vẫn có mặt tại Italia mùa hè năm đó nhờ áp lực của chính phủ.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra trên đất Ý. Sau khi im tiếng trong chiến thắng trước Argentina, Roger Milla lập cú đúp trong trận gặp Romania giúp Cameroon sớm đoạt vé đi tiếp. Ở vòng đấu loại trực tiếp, “Sư tử già” tiếp tục khiến người hâm mộ nức lòng khi lập thêm một cú đúp vào lưới Colombia trong đó có pha cướp bóng huyền thoại trong chân thủ thành Higuita.

Siêu dị nhân World Cup: "Sư tử già" 42 tuổi gầm vang, thế giới cúi đầu ngả mũ - 2

Roger Milla ăn mừng bàn thắng tại World Cup 1994 khi đã hơn 42 tuổi

Ông vẫn rất hào hứng khi nhắc về bàn thắng đó: “Colombia nên trách Valderrama. Cậu ấy cùng thi đấu với tôi tại Montpellier và đã cho tôi biết tật thích rê bóng của Higuita”. Tuy nhiên, chuyến đi kỳ diệu của ông và đồng đội năm ấy đã dừng lại ở vòng tứ kết. Roger Milla rời giải đấu với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn tại một vòng chung kết World Cup.

Câu chuyện huyền thoại về Roger Milla vẫn dừng lại ở đó. Bốn năm sau, “Sư tử già” lại hưởng ứng lời kêu gọi từ các CĐV nước nhà để dự World Cup. Trong tâm trí người dân Cameroon khi ấy, Roger Milla là “thần hộ mệnh” của đội tuyển quốc gia và họ đã đúng. “Sư tử già” lại thêm một lần cất tiếng “gầm” vang ở đấu trường quốc tế. Ông ghi bàn thắng duy nhất của Cameroon trong trận đấu với Nga tại vòng bảng. Đáng chú ý là bàn thắng được thực hiện chỉ một phút sau khi Roger Milla vào sân.

Pha lập công ấy giúp “Sư tử già” tự phá kỷ lục của chính mình và thêm một lần nữa trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại một vòng kết World Cup (42 tuổi, 1 tháng, 8 ngày). Kỷ lục ấy vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Cũng tại World Cup 1994, Maradona khi đó mới 34 tuổi đã phải dùng chất cấm để có thể thi đấu và trở thành nỗi tủi hổ của người Argentina khi bị phanh phui. "Cậu bé vàng" có lẽ nên hổ thẹn trước nghị lực của người đồng nghiệp hơn mình 8 tuổi.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34
Siêu ”dị nhân” World Cup: Valderrama – “Ông trùm” tóc xù, vua Pele phải nể

Valderrama là ông trùm khu trung tuyến "gây thương nhớ" với mái tóc vàng xù.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Ngôi sao World Cup
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN