Real “họp kín” trước giờ G
Ngay trước thềm trận Siêu kinh điển, Mourinho và các học trò đã có buổi họp kín.
Buổi tập chiều qua của Real không kết thúc như thường lệ mà thay vào đó, toàn bộ các cầu thủ cùng ban huấn luyện được Mourinho mời vào phòng họp chiến thuật. Trong cuộc họp kéo dài gần một giờ đồng hồ, “người đặc biệt” được cho là đã mổ xẻ thất bại đáng xấu hổ của Real trên sân Getafe cuối tuần qua.
Trước đó, chính vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã nói trước báo giới rằng ông sẽ kiểm điểm các học trò về những sai lầm mà họ mắc phải khi không tuân theo sự sắp xếp chiến thuật của ông. Mourinho bực tức là điều có thể lý giải được bởi hiện tại chỉ sau 2 vòng đầu tiên ở Liga, Real đã kém Barca đến 5 điểm.
Các trụ cột Real đã xin lỗi Mourinho
Thế nhưng, theo báo chí Tây Ban Nha, mọi chuyện trong phòng họp của Real đã không quá ầm ĩ như người ta tưởng. Trái lại, sau khi dành thời gian nói chuyện với các học trò, Mourinho bất ngờ tự nhận mình đã sai lầm khi yêu cầu toàn đội dâng cao tấn công để có thêm bàn thắng, dù lúc đó Real đang dẫn Getafe 1-0.
Trong khi đó, hàng tiền đạo được Mou yêu cầu phải dứt điểm sắc bén hơn nữa. Việc phung phí các cơ hội như ở những phút cuối trận thua Getafe cần được khắc phục. Dẫu vậy, những Ronaldo, Oezil và Benzema cũng đã nhận được sự thông cảm của Mou khi ông thừa nhận Euro 2012 đã khiến họ không hoàn toàn sung sức để bắt đầu mùa giải mới.
Đấy cũng chính là lý do mà 10 cầu thủ Real đã dự Euro đưa ra để bào chữa cho màn trình diễn nghèo nàn của họ. Thêm vào đó, một vài trụ cột đã xin lỗi Mourinho vì sự chủ quan của họ trong thất bại muối mặt trước Getafe. Cuối cùng, đội trưởng Casillas đã cam kết với ban huấn luyện rằng cả đội sẽ tập luyện nghiêm túc và chuẩn bị cả tâm lý lẫn thể lực một cách tốt nhất cho chặng đường rất dài phía trước.
Cuộc họp chiến thuật của Real chiều qua cũng là dịp để Mourinho giới thiệu tân binh Luka Modric với toàn đội. Theo một số tờ báo Tây Ban Nha, tiền vệ người Croatia đã không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các ngôi sao ở Bernabeu và Mourinho không muốn nhìn thấy điều đó. Thế nên, “người đặc biệt” đã yêu cầu sự ủng hộ với Modric.