Real: Đợi chờ và hy vọng
Real đã bất ngờ để thua Betis ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay.
Trước chuyến hành quân tới Benito Villamarin, các cầu thủ Real đã mơ về 3 điểm để có thể tạo áp lực lên Barca ở trận đấu với Levante đêm nay. Thế nhưng, kết thúc 90 phút trước đội chủ nhà Betis, thầy trò HLV Mourinho bất ngờ ra về với một kết cục rất đáng buồn.
Dấu hỏi hàng công
Ngay ở đội hình xuất phát, đội bóng Hoàng gia đã tỏ rõ quyết tâm hạ gục đối thủ giống 4 lần chạm trán gần đây nhất. Sự trở lại của Khedira giúp lối chơi của Real có sự cân bằng trong tấn công cũng như phòng ngự. Trên hàng tấn công, HLV Mourinho bố trí những ngôi sao tốt nhất với Ronaldo, Benzema, Di Maria và Ozil ra sân ngay từ đầu.
Hàng công Real không thể tỏa sáng
Trước đội chủ nhà chơi phòng ngự số đông và sớm có bàn dẫn trước, mọi vị trí trong đội hình của Kền kền trắng đã phải hoạt động với công suất tối đa. Đặc biệt, hệ thống tấn công dưới sự dẫn dắt của Ronaldo đã trải qua 90 phút thi đấu không biết mệt mỏi. Tính tổng cộng tỷ lệ cầm bóng của Real đã chiếm 68,7% cùng 18 tình huống dứt điểm (gấp đôi Betis). Nhưng số bàn thắng sau 90 phút thi đấu của thầy trò Mourinho vẫn chỉ là con số 0.
Xét về lối chơi, đội bóng Hoàng gia có màn trình diễn không tồi. Các vị trí của Kền kền trắng đều thi đấu tốt, ngoại trừ các tình huống kết thúc cuối cùng. Không chỉ Benzema, Di Maria vô duyên với các cơ hội mà ngay cả hàng tiền vệ bên phía đội khách cũng thiếu đi sự chính xác mỗi khi dâng cao tấn công. Trong khi đó, cá nhân Ronaldo được coi là cầu thủ thi đấu tốt nhất trên hàng công Real cũng không tránh khỏi sự vô duyên ở trận đấu này.
Ngoài việc bỏ lỡ cơ hội với 2 cú sút hàng rào, ngôi sao người Bồ cũng không ít lần thất bại trước sự lên đồng của thủ thành Adrian bên phía đội chủ nhà. Đây đã là trận đấu thứ 3 trên mọi mặt trận Ronaldo không ghi bàn trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Chưa hết, những sự thay đổi của Người đặc biệt trong hiệp đấu thứ 2 với Luka Modric, Kaka và José Callejon cũng tiếp tục trải qua dớp vô duyên trước khung thành Betis.
Mourinho và các học trò cần phải chờ đợi
Trông cả vào... Levante
Có thể nói, các cầu thủ Betis xứng đáng có được 3 điểm trước Real. Lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà đã phát huy tối đa tác dụng trước nhà ĐKVĐ giải đấu. Dù đội bóng Hoàng gia vẫn còn rất nhiều lý do phàn nàn như bàn thắng không được công nhận của Benzema (phút 56) hay pha bóng để chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Betis… nhưng điều cần thiết với Real lúc này đó là sự chờ đợi và hy vọng. Thầy trò HLV Mourinho cần một điều kỳ diệu tới từ Levante ở trận tiếp đón Barca để tiếp tục giấc mơ vô địch vào cuối mùa giải.
Thất bại trước Betis đã là trận thua thứ 3 của Real kể từ đầu mùa. Mourinho nói về cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Barca: “Có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ bị Barca bỏ xa 11 điểm. Và đến cuối năm, khoảng cách có thể là 9, 13 hay 11 điểm chứ không phải 3 hay 4. Mọi thứ thật khó khăn nhưng chúng tôi không nên quá lạc quan hay bi quan”. |