Real: Dốc sức cho Champions League
Với Real, Liga bây giờ chỉ còn là giải đấu mang tính nghĩa vụ. Champions League mới là chân trời mơ ước.
Zaragoza đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Thế nên đội bóng này không thể so sánh với Real Madrid và càng không đủ sức làm khó thầy trò Mourinho. Vậy nhưng những gì diễn ra tại La Romareda lại không như dự đoán ban đầu. Real giữ bóng nhiều (65%) nhưng sút không nhiều hơn Zaragoza là bao (16 so với 12) và độ chính xác cũng không cao (chỉ 6 lần bóng trúng đích).
Thậm chí, chính Real bị thủng lưới trước sau khi Rodri, một cầu thủ được mượn từ Barcelona B, xuất sắc phá lưới Lopez bằng cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Zaragoza. Pha bóng đó chứng minh sự lỏng lẻo của hàng thủ Real, điểm yếu cố hữu đã giết chết tham vọng bảo vệ ngôi vương Liga của họ ở mùa giải này. Tất cả bắt nguồn từ pha mất bóng của Modric ở giữa sân, từ lỗi mất vị trí của Pepe và khả năng bọc lót kém của Arbeloa. Những sai lầm không hề mới và đó là nguyên nhân khiến Real thường xuyên thủng lưới trước những đội chiếu dưới.
Ronaldo và các đồng đội có trận hòa khá thất vọng
Nhưng thực ra, Liga với Real bây giờ chỉ là một giải đấu nghĩa vụ. Họ đã buông xuôi sau khi để Barca bỏ cách quá xa. Thế nên sự mất tập trung của các cầu thủ áo trắng ở một vài thời điểm là hoàn toàn có thể hiểu được. Trận hòa Zaragoza cũng giống như thất bại trước Granada hay Osasuna vì nó không còn khiến các Madridista bị sốc nữa. Một cách thẳng thắn mà nói, thầy trò Mourinho có quyền không chơi hết mình ở Liga để dồn sức cho cúp Nhà Vua và Champions League, hai giải đấu mà họ đang có cơ hội vô địch lớn hơn.
Đêm thứ Tư tới, Real sẽ tiếp Galatasaray trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League. Sẽ là hoàn toàn dễ hiểu nếu Real vừa đá với Zaragoza vừa lo giữ chân chuẩn bị cho cuộc chiến với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi đây là trận đấu Real phải thắng nếu không muốn đặt mình vào tình thế đầy bất trắc tại Istanbul sau đó 1 tuần. Galatasaray không quá đáng gờm, thậm chí bị coi là đối thủ yếu nhất ở vòng tứ kết năm nay. Nhưng với kinh nghiệm của mình, Mourinho thừa hiểu chỉ một sai lầm nhỏ Real hoàn toàn có thể gục ngã trước Galatasaray.
Những cuộc chiến tại Champions League không bao giờ là dễ dàng ngay cả khi đối thủ yếu hơn. Ở vòng knock-out, sự mạo hiểm càng gia tăng. Chỉ một khoảnh khắc, những ngôi sao lớn như Drgoba hay Sneijder hoàn toàn đủ khả năng khiến Real ôm hận. Thế nên việc Real sớm nghĩ đến trận đấu này để từ đó có một sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần và thể lực là điều hết sức cần thiết. Decima đang dần trở thành giấc mơ có thật, đặc biệt là khi Real đã không còn e sợ Barca. Thế nên Mourinho không thể để một trận đấu “vô thưởng vô phạt” với Zaragoza làm ảnh hưởng đến cuộc đấu với Galatasaray.
Cần giữ sức cho trận gặp Galatasaray
Đừng ngạc nhiên nếu sau đây vài ngày, Real Madrid thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác thay cho sự bế tắc mà họ vừa trình diễn ở La Romareda. Nên nhớ, trước khi vùi dập Valencia, đánh bại Barcelona và vượt qua MU, đội quân của Mourinho từng bị Osasuna, Granada và Deportivo làm cho điêu đứng. Bộ mặt của Real ở Liga và Champions League là hoàn toàn khác biệt. Khi Real đá với sự tập trung cao nhất, với quyết tâm lớn nhất và ở trạng thái sung sức nhất, họ thường thu về những kết quả hết sức mỹ mãn.
Đó là lý do Mourinho đã giữ chân cho một loạt các vị trí trọng yếu bao gồm cặp tiền vệ trung tâm mà ông ưng ý nhất Alonso – Khedira cũng như “hạt nhân” trong các phương án tấn công là Ozil và Di Maria. Khi Khedira, Ozil và Di Maria có mặt trên sân trong khoảng 30 phút cuối cùng, tất cả đều đã thấy Real chơi tốt hơn hẳn. Những cơ hội xuất hiện liên tục và họ chỉ không ghi được bàn vì sự vô duyên đến từ các chân sút.
Dù thế nào, trận đấu với Zaragoza chỉ có ý nghĩa là một màn khởi động “làm nóng” không hơn không kém của Real Madrid. Họ sẽ bung sức sau đây ít ngày và khi ấy người ta có quyền chờ đợi một Real dữ dội và bùng nổ hơn nhiều.
Real tìm người thay Alonso Ngay sau khi Alonso từ chối gia hạn hợp đồng với Real, phía Liverpool đã liên hệ với đại diện của tiền vệ này và sẵn sàng trả anh mức lương 80.000 bảng/tuần. Hiện vẫn chưa có hồi đáp từ phía Alonso đối với lời mời của Liverpool mặc dù có tin đồn anh cũng muốn tái ngộ đội chủ sân Anfield. Trong khi đó, về phía Real, “Nhà trắng” đang tích cực tìm người thay thế Alonso và theo những tin tức từ Brazil thì tiền vệ tài năng Fernando của CLB Gremio đã lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên Real. Ngôi sao 21 tuổi này hiện đang là một trong những tiền vệ sáng giá của xứ sở Samba. Mức giá ước tính của Fernando là 20 triệu euro và anh còn 2 năm hợp đồng với Gremio. |