O.Brazil: Phủ đầu bằng “bộ tứ siêu đẳng”

Trước một O.Ai Cập không quá mạnh, hàng công của Brazil sẽ có cơ hội phô trương sức mạnh.

HLV Menezes đã mang gần như tất cả các ngôi sao lớn nhất trên hàng công trong chuyến đi đến London. Sự hào nhoáng ấy được thể hiện ngay từ hôm đầu họ xuất hiện ở sân bay Heathrow, nơi hàng trăm phóng viên quốc tế chờ đợi để bắt được những hình ảnh đầu tiên của những vũ công sam-ba lừng danh.

O.Brazil đơn giản là quá mạnh, quá đắt giá và quá nguy hiểm. Chưa bao giờ trong lịch sử, họ lại mang tới Olympic một hàng công “khủng” đến thế. Chỉ riêng số tiền chuyển nhượng của những Neymar, Pato, Hulk đã đủ biến tất cả thành những quả bom trên thị trường chuyển nhượng, như cái cách mà Chelsea bỏ 25 triệu bảng để sở hữu Oscar. Chưa kể, cầu thủ dự bị Lucas Moura còn đang được MU để mắt với phí chuyển nhượng được dự đoán xấp xỉ 30 triệu bảng.

O.Brazil: Phủ đầu bằng “bộ tứ siêu đẳng” - 1

Ngay cả Ganso (phải) và Lucas Moura (giữa) cũng phải dự bị

Chắc chắn Brazil là đội bóng giá trị cao nhất ở Thế vận hội lần này. Nhưng điều đó không chỉ được phản ánh qua những thống kê tiền bạc đơn thuần. Màn trình diễn đầy thuyết phục trước chủ nhà O.Anh là minh chứng cho thấy O.Brazil đáng sợ như thế nào trong cái cách mà họ cầm bóng và tấn công. Sức mạnh ấy thậm chí có thể khiến O.Tây Ban Nha, ứng cử viên số 1, phải e ngại.

O.Brazil khao khát chiếc HCV Olympic đến mức HLV Menezes sẵn sàng biến họ thành một tập thể bất khả chiến bại bằng lối trường phái quyến rũ đã trở thành truyền thống. Và trong bối cảnh đó, O.Ai Cập chính là đối tượng thích hợp nhất để Menezes chứng minh cho tất cả thấy đội bóng của ông có thể lên ngôi với phong cách tấn công phũ phàng.

Đêm nay, gần như chắc chắn những con bài tốt nhất của Menezes sẽ vào sân và dĩ nhiên những nhân vật đáng chú ý nhất nằm ở tuyến đầu. Oscar sẽ có dịp chứng minh anh xứng đáng với sự đầu tư của Chelsea. Hulk chắc chắn là ngôi sao không thể thiếu. Neymar đương nhiên đá chính. Vấn đề chỉ là ngôi sao đang được cả Real và Barca để mắt sẽ thi đấu ở đâu mà thôi. Nhiều khả năng Neymar sẽ dạt trái như đúng sở trường. Điều đó đồng nghĩa với việc ở phía trên Damiao và Pato sẽ có cơ hội.

O.Brazil: Phủ đầu bằng “bộ tứ siêu đẳng” - 2

Neymar và các đồng đội sẽ bay cao?

Với kinh nghiệm dày dạn, Pato có thể được lựa chọn. Nhưng kể cả khi Damiao vào sân từ đầu thì đó vẫn là một hệ thống có sức công phá khủng khiếp. Thậm chí, nếu Menezes phá cách với ý đồ thử nghiệm để Neymar đá tiền đạo cắm, đẩy Hulk sang cánh trái và đưa Lucas Moura vào cánh phải thì O.Brazil cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn để dàn xếp những tình huống tấn công vừa giàu sức mạnh vừa đầy tính sáng tạo.

Với sơ đồ 4-2-3-1, Brazil đương nhiên vẫn tìm kiếm một sự cân bằng nhất định giữa công và thủ. Thế nên Menezes rất kỳ vọng vào bộ đôi Thiago Silva và Marcelo, những hậu vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, cặp đôi Romulo và Sandro cũng đang chứng minh được khả năng khi đảm nhận trách nhiệm phòng ngự và thu hồi bóng từ giữa sân.

O.Brazil không hoàn hảo, đó là điều chắc chắn. Vẫn còn rất nhiều nghi ngờ dành cho các vị trí thủ môn của Neto, hậu vệ phải Danilo (hoặc Rafael) hay trung vệ Juan. Nhưng rõ ràng là với tham vọng chinh phục HCV bằng hàng công đầy tính hủy diệt, HLV Menezes có cơ sở để vững tin vào sự lựa chọn của mình.  

Đội hình dự kiến của Olympic Brazil:

O.Brazil: Phủ đầu bằng “bộ tứ siêu đẳng” - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN