Nóng lòng chờ gọi lên tuyển
Thông tin HLV Hoàng Văn Phúc sẵn sàng gọi lại các cựu binh để chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 17-7 với Arsenal hứa hẹn cuộc cạnh tranh ngầm giữa 2 thế hệ già và trẻ của tuyển Việt Nam.
Hai cái tên được HLV trưởng tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc chắc chắn sẽ gọi bổ sung để chuẩn bị cho trận giao hữu lịch sử giữa tuyển Việt Nam và CLB Arsenal vào ngày 17-7 chính là tiền đạo Lê Công Vinh của CLB SLNA và tiền vệ Nguyễn Minh Phương của SHB Đà Nẵng. Cả 2 cơ bản đã nhận lời trong khi một số cựu binh khác cũng háo hức chờ được triệu tập.
“Già” - “trẻ” đều mong
Tiền vệ Minh Phương cho biết anh nhận lời trở lại vì được thi đấu với Arsenal là một vinh dự, đồng thời là trách nhiệm tạo dựng hình ảnh đẹp về tuyển Việt Nam trong mắt “pháo thủ thành London”. Tiền đạo Công Vinh cũng rất vui trước thông tin được gọi trở lại đội tuyển dù anh xứng đáng có mặt trong danh sách đá giao hữu với 1 trong 4 đội bóng hàng đầu của Giải Ngoại hạng Anh.
Tiền đạo xứ Nghệ mùa này đang là chân sút nội hay nhất V-League khi ghi 8 bàn sau 12 lượt trận, tạm xếp thứ ba trong danh sách vua phá lưới. Việc được thi đấu trong màu áo đội bóng quê hương SLNA giúp Công Vinh tìm lại được đúng phong độ vốn có. Công Vinh chia sẻ: “Đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nữa trong sự nghiệp, có tính chất đặc biệt không kém gì trận giao hữu với Olympic Brazil hồi năm 2008”.
Những cầu thủ từng là trụ cột của tuyển Việt Nam như Tài Em, Quang Thanh, Phước Tứ... cũng trông chờ lời mời từ ban huấn luyện đội tuyển. Họ cho rằng: “Những cầu thủ có nhiều đóng góp lâu năm cho bóng đá Việt Nam nên được gọi như là sự tưởng thưởng cho những cống hiến trước đây”.
Với nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang có cơ hội lớn được so tài với các thần tượng của mình, việc nhiều cựu binh muốn được thi đấu với Arsenal cũng khiến họ quyết tâm. Nhiều cầu thủ trẻ nỗ lực chơi thật tốt ở những vòng V-League sắp tới với hy vọng lọt vào mắt ban huấn luyện tuyển Việt Nam.
Công Vinh sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc gọi trở lại đội tuyển Việt Nam
nhờ anh đạt phong độ tốt trong màu áo SLNA mùa này
VFF phải nhường sân Mỹ Đình một nửa số ghế VIP
Sau khi Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình chấp nhận giảm giá thuê sân từ 1,5 tỉ đồng xuống còn 800 triệu đồng và chỉ lấy 50 vé mời, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tưởng như đã có thắng lợi ngoạn mục trong vụ “mặc cả” với sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, khi hợp đồng được bàn thảo, ban quản lý sân Mỹ Đình nhất định đòi một nửa số vé ở các phòng VIP (phòng doanh nhân).
“Chúng tôi đã trình bày với Ban Quản lý Khu Liên hợp là VFF và 2 nhà tài trợ HAGL, Eximbank đều có nhiều đối tác nhưng ban quản lý nhất định không nhượng bộ. Để tập trung cho những việc khác, chúng tôi đã đồng ý với yêu cầu này” - Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung nói. Trong số 22 phòng VIP trên sân, CLB Arsenal đã xin 5 phòng, 17 phòng còn lại khu liên hợp lấy một nửa; còn VFF, Eximbank và HAGL một nửa.
“Hợp đồng đã được ký vào chiều 20-6. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bàn một số phương án phát hành vé và đặt một đại lý bán vé tại sân Mỹ Đình” - ông Trung cho biết thêm.