NHA sau V20: Xúc cảm mang tên Arsenal
Arsenal chính là đội bóng chơi ấn tượng nhất sau vòng 20 NHA.
Đẹp, lung linh, đầy quyến rũ đó là những gì mà NHM đã được chứng kiến ở Arsenal vòng 20 vừa qua. Đã lâu lắm rồi Pháo thủ thành London mới lại phô diễn một trận đấu của bữa tiệc tấn công mãn nhãn và hoành tráng đến thế. Hôm thứ 7, người ta mới lại được chứng kiến một Arsenal theo đúng những gì mà đội bóng này vốn có. Một đội bóng của lối chơi tấn công rực lửa, vị nghệ thuật đã được tái hiện để làm nên một cơn mưa bàn thắng ngập tràn cảm xúc tại sân Emirates. 7 bàn thắng nã vào lưới “Chích chòe” để để khiến những fan hâm mộ Pháo thủ trải qua những ngày cuối cùng của năm 2012 trong sự hạnh phúc và ấm áp.
Tất nhiên vẫn còn đó những khiếm khuyết, những sai lầm, những điều cần phải sửa chữa, nhất là ở hàng thủ. Vẫn còn đó một núi công việc phải làm để đưa Arsenal trở lại là một ông lớn và có một vị trí trong top 4. Nhưng ngay ở thời điểm này những điều đó chẳng còn quá quan trọng. Đôi khi những xúc cảm như ở trận cầu cuối tuần qua mới là giá trị lớn lao hơn cả. Và một khi có được cảm xúc và sự thăng hoa, Arsenal mới xứng đáng là đội bóng đáng xem bậc nhất ở xứ sương mù.
Trận thắng hủy diệt của Arsenal là điểm nhấn ấn tượng nhất vòng 20 nhưng không vì thế mà các cặp đấu khác mất đi sự hấp dẫn. Man City cũng là đội khiến người ta phải nhắc đến nhiều nhất với trận cầu nghẹt thở tại Carrow Road trước Norwich. Những tưởng mọi thứ đã trở nên suôn sẻ với Man xanh khi họ sớm có được 2 bàn vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Dzeko chỉ 5 phút sau khi bóng lăn. Tuy nhiên những sai lầm đáng trách ở hàng thủ cùng chiếc thẻ đỏ không đáng có của Nasri đã khiến nhà ĐKVĐ phải toát mồ hôi mới giành được 3 điểm nhọc nhằn trước những “chú chim Hoàng yến”.
MU vất vả vượt qua West Brom tại Old Trafford
Tuy nhiên thắng lợi vất vả của Man xanh không giúp họ có thể rút ngắn cách biệt với đại kình địch MU bởi ở trận đấu cùng giờ, Quỷ đỏ trên sân nhà cũng kịp thời tìm được chiến thắng dù chưa mấy thuyết phục trước “hiện tượng” West Brom. MU tiếp tục thể hiện một phong độ khá khó hiểu. Hiệp 1 họ chơi hấp dẫn, tấn công mãnh liệt, mạch lạc và tạo nhiều ra nhiều cơ hội ăn bàn bao nhiêu thì hiệp 2 lại chơi đáng thất vọng, bế tắc và nhạt nhòa bấy nhiêu.
Bàn thắng dẫn trước sau pha đá phản lưới nhà của hậu vệ West Brom không giúp cho các CĐV Quỷ đỏ có thể trải qua cảm giác an tâm. Ngược lại cảm giác lo lắng, thấp thỏm sợ bị gỡ hòa bao trùm toàn bộ hiệp 2 của trận đấu. Rất may Van Persie đã vào sân và ghi 1 tuyệt phẩm ở những phút cuối cùng để giúp đội chủ nhà có được 3 điểm và tiếp tục duy trì khoảng cách 7 điểm với Man City.
Ở những trận đấu khác, Chelsea tiếp tục đà hồi sinh mạnh mẽ bằng thắng lợi thuyết phục 2-1 trên sân Everton dù bị dẫn trước ngay ở phút thứ 2. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự tỏa sáng của lão tướng Lampard với 2 pha dứt điểm thành bàn mang về thắng lợi cho The Blues. Trong khi đó Liverpool đã thắng giòn giã đội bóng bét bảng QPR 3-0 với 1 cú đúp của Suarez. Dù chiến thắng nhưng The Kop vẫn để lại nỗi lo lớn về biểu đồ phong độ rất thất thường của mình.