NHA sau V19: “Quà” cho MU, Chelsea
Trong ngày Lễ tặng quà (26/12), MU và Chelsea dù phải rất tốn sức nhưng điều quan trọng, họ đều giành trọn 3 điểm. Còn Man City đã cay đắng nuốt hận trên sân Ánh sáng của Sunderland.
MU – Newcastle, đó chắc chắn là một trong những “cuốn phim” hay nhất Premier League năm 2012. Bất ngờ, hấp dẫn, kịch tính…, tất cả những cung bậc cảm xúc ấy đều xuất hiện. Newcastle bất chấp đã sa sút rất nhiều so với mùa trước (cũng thua MU 2 lần ở mùa này, 1 tại League Cup, 1 tại lượt đi Premier League), vẫn chơi sòng phẳng và khiến đội chủ nhà MU toát mồ hôi hột. Bằng lối chơi biết mình biết ta, đoàn quân của HLV Alan Pardew đã có tới 3 lần vươn lên dẫn trước. Thế nhưng bản lĩnh và cái “gen ngược dòng” của Quỷ đỏ đã tiếp tục được thể hiện để bắn hạ “chích chòe”.
Bàn thắng ở phút 90 của Chicharito là thành quả trong vòng 20 phút tấn công không biết mệt mỏi của MU (Persie gỡ hòa 3-3 phút 71). Món quà ấy với Sir Alex có lẽ tuyệt vời hơn bất kì món quà nào trong ngày Lễ tặng quà (một ngày lễ truyền thống tại Vương quốc Anh và một số quốc gia khác như New Zealand, Australia, Canada). Sau cú trượt chân trước Swansea ở vòng 18, MU đã trở lại đường ray chiến thắng quen thuộc, và tất nhiên cũng đưa các CĐV nhà trải qua những giây phút “đau tim” quen thuộc.
Chelsea đang nhen nhóm hi vọng trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch
Cùng có “quà” như MU là Chelsea. Hành quân tới Norwich với hành trang là chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Aston Villa, The Blues đã chơi đầy hứng khởi. Dù vậy những pha bắn phá của họ lại không còn duy trì được sự sắc bén và chỉ có Mata thành công với một tình huống xử lý ở đẳng cấp cao (phút 38). HLV Benitez tỏ ý chưa hài lòng về kết quả thế nhưng ông đã khen ngợi màn trình diễn của hàng công nói riêng. Với các CĐV Chelsea, 3 điểm lúc này mới quan trọng hơn cả. Quả thật, Chelsea đang cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ hồi sinh.
Ở trận đấu cùng giờ, Man City đã nhận cú đấm trời giáng từ Sunderland. Thực ra, ngay từ đầu HLV Mancini đã hiểu rõ sự nguy hiểm của “Mèo đen” khi họ được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên chiến lược gia người Italia đã “bất lực” trong việc giúp Man City vượt khó. Bàn thua của The Citizens có thể coi là khoảnh khắc lóe sáng của “người cũ” Adam Johnson. Đáng trách chính là sự kém cỏi của hàng công. Các chân sút Man City đã phung phí quá nhiều cơ hội, như HLV Mancini thừa nhận rằng Man City “ôm hận” trước Sunderland vì hàng công. Thất bại này đã khiến Man City bị MU nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm đồng thời bị Chelsea phả hơi nóng vào gáy.
Man City lại ngã
Hai “ông lớn” còn lại là Totteham và Liverpool đã đón nhận hai kết quả đối lập. Trong khi The Spurs “đại thắng” trên sân của Aston Villa (4-0) thì The Kop để Stoke ngược dòng đánh bại 1-3. Ở nhóm đèn đỏ vẫn là sự xuất hiện của Wigan, Reading và QPR.
>> Bấm đây để xem kết quả chi tiết vòng 19 Ngoại hạng Anh 2012/13