MU – Tottenham: Rơi vào “động quỷ”
(23h30, 29/9) Đá ở Old Trafford luôn là một thử thách khó dành cho Tottenham.
HLV Villas-Boas rất tự tin tuyên bố sẽ tấn công sòng phẳng để hiện thực hóa tham vọng “đánh sập” pháo đài Old Trafford, điều mà Tottenham đã không thể làm nổi kể từ năm 1989. Mặc dù vậy, để biến giấc mơ ấy thành sự thật là điều không hề đơn giản. Cứ như một cái dớp, bao năm qua Tottenham dù có chơi hay đến mấy và đạt phong độ cao cỡ nào thì cùng lắm chỉ có thể rời “Nhà hát của những giấc mơ” với 1 điểm trong tay.
Vào lúc này, Tottenham vẫn chưa cho thấy sức mạnh đích thực mà các CĐV kỳ vọng ở họ. Ba vòng đầu tiên ở Premier League, Villas-Boas không biết làm thế nào để gặt hái một chiến thắng cùng đội bóng mới. Tottenham chỉ thắng khi gặp Reading ở vòng 4 và mới đây là 3 điểm chật vật giành được trước QPR trong một trận đấu mà những tiếng la ó phản đối Villas-Boas vang lên ở cả 4 góc khán đài White Hart Lane. Rõ ràng, lối chơi chưa thuyết phục của Spurs là điều khiến các CĐV thất vọng và sẽ cần thêm nhiều thời gian để Villas-Boas xây dựng bản sắc riêng của mình.
Tottenham luôn bị MU "át vía"
MU cũng chưa thực sự chơi hay, nếu không muốn nói là để lại nhiều nỗi thất vọng và lo lắng. Trận đấu với Liverpool vòng trước chứng minh đoàn quân của Ferguson không hề ổn ở cả tấn công và phòng ngự. Tin dữ về chấn thương của đội trưởng Vidic mới đây càng khiến Quỷ đỏ lao đao. Hiện trong tay Ferguson chỉ còn Ferdinand và Evans cho vị trí trung vệ, một trong những điểm yếu lớn nhất mùa này sau khi cả hai tài năng trẻ Phil John và Smalling đều nghỉ thi đấu dài hạn.
Sự trở lại của Fletcher và Rooney khiến các manucian an tâm phần nào. Ít ra, trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, như Tottenham, MU có thể tự tin lấy công bù thủ. Rooney đã có màn khởi động tương đối thành công với Newcastle ở Cúp liên đoàn. “Số 10” thi đấu năng nổ, hiệu quả và quan trọng là anh không còn cảm thấy đau đớn với vết rách khá nặng ở đùi. Trong khi đó, Fletcher thực sự đã tỏa sáng và gây ngạc nhiên cho nhiều người bởi anh vẫn giữ được cảm giác bóng và không gian rất tốt sau một thời gian dài nghỉ thi đấu. Dẫu vậy, để đảm bảo an toàn, tối nay Sir Alex chỉ để Fletcher ngồi dự bị và sẽ mang anh tới Romania cho trận gặp FC Cluij ở loạt trận Champions League giữa tuần sau.
Điều khiến giới chuyên môn tò mò nhất ở trận này chính là sơ đồ mà Sir Alex sẽ sử dụng. Đã có rất nhiều ý tưởng được đưa ra sau sự trở lại của Rooney, một cầu thủ vô cùng đa năng. Rooney sẽ đá tiền đạo hay tiền vệ vẫn là dấu hỏi lớn. Hồi đầu mùa, có vẻ Ferguson muốn thiết lập hàng công dựa vào sự phối hợp giữa Rooney, Kagawa và Persie. Thế nhưng khi ấy “gã Shrek” chưa tìm lại phong độ và rồi đen đủi dính chấn thương phải nghỉ thi đấu. Nếu bây giờ Ferguson trao cho Rooney cơ hội thì đây sẽ là lần đầu tiên “song sát” Rooney – Persie cùng góp mặt trong đội hình xuất phát trên sân nhà Old Trafford.
Rooney trở lại sớm hơn dự kiến
Ở hàng tiền vệ, việc Valencia khó có thể thi đấu vì chấn thương đã mở ra cơ hội cho Nani. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trình diễn phong độ vô cùng tồi tệ ở Anfield tuần trước nhưng có thể Ferguson sẽ cho anh cơ hội sửa sai bởi trong tay “ông già gân” bây giờ cũng không có Ashley Young (chấn thương đầu gối). Cleverley, người đã chơi tốt trước Newcastle, cũng có nhiều khả năng thế chỗ đàn anh Scholes ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, nếu Kagawa được nghỉ thì Welbeck sẽ vào sân từ đầu và chơi ở vị trí tiền vệ trái.
MU đã không thua Tottenham trong 22 lần chạm mặt gần nhất ở Premier League. Trong chuỗi trận ấy, Quỷ đỏ thắng đến 17 lần. Trên sân nhà Old Trafford, MU chưa thua đối thủ đến từ thành London kể từ năm 1989 và nếu tính xa hơn, từ cột mốc 1981 thì Tottenham cũng mới chỉ 2 lần chiến thắng. Căn cứ vào phong độ hiện tại, sẽ là rất khó để thầy trò Villas-Boas thay đổi quá khứ đen tối ấy.
Đội hình dự kiến:
MU: Lindegaard; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Carrick, Cleverley; Nani, Rooney, Welbeck; Van Persie
Tottenham: Friedel; Walker, Gallas, Caulker, Vertonghen; Sandro, Dembele; Lennon, Dempsey, Bale; Defoe
Dự đoán: 3-1