MU: Lời cảnh tỉnh cho tham vọng
Hàng phòng ngự của MU đã biến Old Trafford thành “tử địa” thay vì “thánh địa”.
Trước trận đấu, hầu như mọi nhận định đều cho rằng MU sẽ giành 3 điểm trọn vẹn. Đội quân của Ferguson có lợi thế sân nhà, có tinh thần hưng phấn (sau chiến thắng ở Anfield và League Cup), và đặc biệt là có một bản thành tích tuyệt vời trong lịch sử đối đầu với Tottenham. Nhưng một lần nữa, bóng đá lại chứng minh nó không hề có tính quy luật nào hết và mọi con số thống kê chỉ đơn giản là để tham khảo. 23 năm không biết mùi chiến thắng ở Old Trafford với Tottenham đúng là một nỗi ám ảnh. Nhưng khi họ quên đi được cơn ác mộng kéo dài dằng dặc ấy, 90 phút tối qua đã trở thành giấc mơ có thật.
Villas-Boas đã giữ đúng lời hứa với các CĐV Tottenham khi xua quân tràn lên tấn công với quyết tâm ghi bàn và chiến thắng ngay tại thánh địa của MU. Ý đồ ấy đã phát huy tác dụng khi các cầu thủ trẻ khỏe và tràn đầy khao khát của đội khách chơi như thể đây là một trận chung kết. Trong khi Ferguson đã thua ngay từ cách bố trí đội hình với việc gửi gắm niềm tin vào hai lão tướng Scholes và Giggs. Rõ ràng một cuộc đua thể lực và tốc độ như thế này không hề phù hợp với hai ông già đã gần “tứ tuần”. Và nữa, tuyến giữa của MU hoàn toàn thất thế trong hiệp một bởi hai người còn lại là Kagawa và Carrick cũng không hề “có cửa” khi tranh chấp tay đôi với Dembele và Sandro.
Tottenham đã chơi ấn tượng trước MU
Không ai biết ý đồ của Fergie khi cất bộ đôi đã chơi rất hay hôm giữa tuần là Cleverley và Anderson trên ghế dự bị. Chỉ biết rằng với Giggs trong đội hình xuất phát, MU đá như chấp người và trong bối cảnh hàng thủ của họ vẫn rất mong manh, việc bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp một là điều tất yếu. Cần phải nhấn mạnh, Tottenham đã tổ chức những đợt lên bóng thần tốc và đạt hiệu quả cao đúng như sở trường của họ. Sự nguy hiểm trong những lần triển khai bóng ấy càng được cộng hưởng bởi sự chậm chạp của Ferdinand hay Evra và cả lỗi kèm người của Rafael.
Ferguson đã nhận ra sai lầm và tung Rooney vào thay Giggs ở hiệp hai. Kể từ đó, MU đã chơi rõ nét hơn hẳn. Những pha phối hợp nhóm ăn ý bắt đầu xuất hiện và kết quả là họ nhanh chóng có được những bàn gỡ của Nani và Kagawa. Tuy nhiên, khi điểm yếu phòng ngự vẫn lộ ra, rất khó để lật ngược thế cờ. Trong canh bạc tất tay, MU có thể đã thành công nếu trọng tài chuẩn xác hơn ở những tình huống cần thổi penalty hay cú đá phạt tuyệt đẹp của Rooney không tìm trúng cột dọc. Dẫu vậy, sự đen đủi là một phần tất yếu của bóng đá và MU phải chấp nhận nó như những đối thủ trước đây của họ đã từng “ngậm đắng nuốt cay”.
MU bất lực trong việc lội ngược dòng
Nhưng nếu cho rằng trận thua này chỉ đơn giản là vì kém may mắn thì đó sẽ là một lời biện minh yếu ớt. Ferguson phải nhìn thẳng vào sự thật rằng ông đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ở hàng thủ, tử huyệt có thể sẽ “giết chết” mọi tham vọng trong mùa giải năm nay. Từ đầu mùa Premier League, MU mới chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần (thắng 4-0 trước Wigan). Còn lại, họ đã lần lượt để Everton, Fulham, Southampton, Liverpool và Tottenham ghi bàn. Tại Champions League, đúng là Quỷ đỏ đã thắng Galatasaray 1-0 nhưng hôm đấy Ferguson cũng đã 2 lần phải “thót tim” khi bóng tìm trúng khung gỗ De Gea.
Thực ra, hàng công MU ở thời điểm này, khi Rooney đã trở lại, là cực kỳ chất lượng. Họ đủ sức đôi công với bất kỳ đội bóng nào. Nhưng bóng đá hiện đại không có chỗ cho kiểu thi đấu “bạt mạng” ấy. Người ta cần rất nhiều toan tính và khi đã toan tính sai thì sẽ phải trả giá. Đêm qua Ferguson đã quá chủ quan trong việc bố trí nhân sự để rồi đưa đội nhà vào tình thế bất lợi. MU vẫn nổi tiếng là đội bóng bản lĩnh có thể làm nên những cuộc lội ngược dòng kinh điển. Đó là lý do mà Fergie đòi nhiều hơn 4 phút bù giờ trong hiệp hai. Nhưng khi sự chính xác và vận may không còn bên cạnh, 45 phút cuối là không đủ để cứu vớt màn trình diễn tồi tệ trong hiệp một.
Mạch thắng 4 trận liên tiếp của Quỷ đỏ đã dừng lại trong một trận đấu ít người nghĩ họ sẽ thua. Nhưng thất bại này là một lời cảnh tỉnh cần thiết. MU sẽ phải chấn chỉnh hệ thống phòng ngự và cả chiến thuật cho từng trận đánh nếu muốn đi đến vinh quang trong mùa bóng này.