MU: Ẩn chứa nỗi âu lo
Cái giá phải trả cho chiến thắng của MU trước QPR là chấn thương của Van Persie.
Vào thời điểm quyết định của mùa giải, HLV Ferguson đã liên tục tiến hành xoay tua đội hình hòng giữ cho các cầu thủ có được thể lực sung mãn nhất. Thế nhưng có vẻ như MU đang không gặp may. Trận chiến với Reading ở FA Cup khiến họ mất Phil Jones. Những buổi tập ở Carington hồi giữa tuần vắng bóng Rooney do bị ốm. Đêm qua, đến lượt Van Persie lăn đùng ra sân vì ngã vào chiếc máy quay.
Chân sút người Hà Lan buộc phải rời sân khi hiệp một chỉ còn khoảng 5 phút. Gương mặt nhăn nhó vì vết thương ở lưng. Khoảnh khắc ấy khiến các Manucian không khỏi lo lắng. Real Madrid đã ở ngay phía trước và MU cần một lực lượng tinh nhuệ nhất cho cuộc tiếp đón nhà vô địch Tây Ban Nha. Phil Jones, Rooney và Van Persie là những cầu thủ đã ra sân trong đội hình xuất phát ở trận lượt đi và gần như chắc chắn sẽ đá chính ở lượt về.
Rooney và Phil Jones đều đang gặp vấn đề thể lực
Giờ thì Jones chưa chắc kịp bình phục. Rooney đã trở lại (vào sân phút 62 thay Chicharito) nhưng hệ quả từ trận ốm vẫn còn đó. Anh sẽ cần thời gian để lấy lại phong độ và không ai biết đến khi gặp Real “gã Shrek” có là chính mình hay không. Và nếu Van Persie, cỗ máy ghi bàn số 1 của cả đội, phải vắng mặt ở Old Trafford vào ngày 6/3 tới thì đó sẽ là một mất mát không gì bù đắp nổi.
Van Persie đã ghi đến 23 bàn cho MU tính tới lúc này, trong đó có 19 bàn ở Premier League và 3 bàn ở Champions League. Với tiền đạo 29 tuổi, không có sự khác biệt nào về phong độ ở giải quốc nội hay đấu trường châu lục. Trên cả hai mặt trận ấy, RVP đều duy trì tỷ lệ 20% tổng số lần dứt điểm biến thành bàn thắng. Trận đấu tại Madrid, anh vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất của MU với những tình huống uy hiếp khung thành Real.
Percy rời sân trong sự lo lắng của Ferguson
Theo lời Sir Alex, chấn thương của Percy có vẻ không quá nghiêm trọng. Nhưng kể cả khi anh đủ sức ra sân đá với Real thì nguy cơ chấn thương vẫn luôn tiềm ẩn. Mùa giải đã trôi qua được gần 6 tháng và Premier League thì không có nghỉ đông nên việc các ngôi sao thường xuyên đá chính như Van Persie hay Rooney bắt đầu gặp trục trặc về thể lực là một hệ quả tất yếu. Ferguson chắc chắn vẫn xoay tua nhưng một khi vận đen cứ đeo bám, MU rất khó bảo toàn lực lượng.
Rất may, mùa này MU chứng kiến một loạt cầu thủ tỏa sáng chứ không chỉ duy nhất Van Persie. Lượt đi ở Bernabeu là một màn trình diễn xuất sắc của Welbeck. Chicharito cũng luôn là một lựa chọn tốt khi Quỷ đỏ gặp bế tắc. Ở hàng tiền vệ, Carrick và Cleverley là những người ổn định nhất. Nani đang lấy lại phong độ. Đáng chú ý hơn cả là việc các hậu vệ của Ferguson cũng thường xuyên "nổ súng". Điển hình là bàn thắng tuyệt đẹp của Rafael vào lưới QPR đêm qua. Trước đó, Evra hay Evans cũng đã từng lập công.
Fan MU hát vang tên Carrick Trong trận đấu với QPR, các CĐV MU đã hát tặng tiền vệ Michael Carrick, một trong những ngôi sao chơi hay nhất trận và ở cả mùa giải này của MU. Bài hát được một CĐV sáng tác và đám đông đã học thuộc để hát vang cả một góc khán đài sân Loftus Road. |