Mourinho không họp báo, Roura tâm phục
Sau trận Siêu kinh điển, Mourinho đã để thủ thành Iker Casillas họp báo.
Sau khi Real đánh bại Barca 3-1 ngay tại sân Nou Camp và bước vào trận chung kết cúp Nhà vua, HLV Jose Mourinho đã có quyết định lạ lùng khi để thủ môn Iker Casillas thay mình tham dự buổi họp báo. Casillas vẫn đang trong quá trình dưỡng thương và không có mặt trong đội hình của Real và cũng như tất cả các thành viên của Real, Casillas ca ngợi màn trình diễn của các đồng đội, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Theo Casillas, chiến thắng ở cúp Nhà vua sẽ phần nào làm dịu nỗi buồn của các CĐV vì thành tích nghèo nàn tại La Liga.
“Đây là thời điểm tốt nhất để truyền đạt tất cả những ý đồ của HLV. Chúng tôi biết sẽ không thể giành danh hiệu La Liga nhưng đây là minh chứng cho người hâm mộ thấy đẳng cấp của Blancos. Điều này sẽ cho chúng tôi sự tự tin trong phần còn lại của mùa giải. Barca đã chơi không tốt như Madrid và cả đội đã thiết lập một thế trận phòng ngự đỉnh cao.”
“Real Madrid đã hóa giải hoàn toàn chiến thuật của Barca và Cristiano Ronaldo luôn là sự khác biệt cũng như nhân tố vô cùng quan trọng trong mọi trận Siêu kinh điển. Cậu ấy có gia hạn hợp đồng với đội bóng hay không? Điều đó phụ thuộc vào cậu ấy nhưng với chúng tôi đó sẽ là một niềm vui.”
Ronaldo rực sáng với cú đúp
Ngay sau khi nói về Barca, Casillas cũng không quên nói về mục tiêu phía trước của Real, đó là trận chiến trên sân Old Trafford của MU tại vòng knock-out Champions League. Theo Casillas, chiến thắng trước Barca sau khi bị cầm hòa ở sân Bernabeu cũng là động lực để Real vượt qua MU.
“Toàn đội đã chơi rất tốt và đó là điều mà chúng tôi sẽ mang tới sân Old Trafford. Tỷ số cũng là 1-1 và đó cũng là sân đấu mà chúng tôi ưa thích. Hy vọng chiến thắng trước Barca sẽ bước ngoặt cho Real để tiếp tục chinh phục Champions League.”
Trong khi đó trợ lý HLV Jordi Roura, người tiếp tục thay thế HLV Tito Vilanova trên băng ghế chỉ đạo thừa nhận Real Madrid đã chơi tốt hơn Barca và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Dù thất vọng với kết quả nhưng Roura tin các cầu thủ sẽ sớm trở lại mạch chiến thắng.
“Trong trận lượt đi, cả hai đội đã chơi cân bằng và trận đấu chỉ kết thúc bởi những bàn thắng ít ai nghĩ tới. Nhưng đêm nay Real đã chơi tốt hơn nhiều, trong khi chúng tôi lại thi đấu thiếu hiệu quả. Trong bóng đá bạn có thể không kiểm soát được tất cả và đây là một trận đấu nhiều sai lầm. Real là một trong những đội bóng xuất sắc nhất hiện tại. Đó là điều chúng tôi thừa hiểu và cố gắng giữ thế trận nhưng lại thiếu sự khôn ngoan.”
“Chúng tôi đã có những nỗ lực lớn tại La Liga và có nửa mùa giải tốt chưa từng thấy. Tôi không nghĩ điều đó đã ảnh hưởng tới đội bóng mà chỉ giúp cả đội có sự an tâm để tập trung vào giải đấu. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa có danh hiệu nào và sẽ tiếp tục phải chiến đấu.”
Roura cùng Barca tiếp tục gục ngã
Roura thừa nhận trận thua Real thật khó nuốt trôi nhưng yêu cầu cả đội phải biến thất vọng trở thành động lực để lật ngược thế cờ trước AC Milan tại Champiosn League. Dù cuối tuần này Barca sẽ lại có trận Siêu kinh điển với Real tại La Liga nhưng đây là trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, nên mục tiêu lớn nhất của Barca là Champions League.
“Cách các cầu thủ chiến đấu thật đáng khen ngợi và chúng tôi sẽ sớm khắc phục vết thương này. Tôi có niềm tin đội bóng sẽ đền đáp sự ủng hộ của các CĐV. Tôi muốn cảm ơn những khán giả vì những gì diễn ra đêm nay dù tất cả đều biết để thua Real thật là khó chấp nhận. Chúng tôi đã mất Copa del Rey nhưng mọi thứ ở La Liga đang thuận lợi. Barca còn trận đấu quan trọng tại Champions League với Milan và đó là thách thức rất lớn.”
“Bị loại khỏi một giải đấu rõ ràng là một nỗi buồn nhưng chúng ta phải phục hồi trở lại. Sự thật mọi chuyện rất khó khăn khi Real rất hiệu quả với lối chơi phản công nhưng tôi nghĩ kết quả này không ảnh hưởng đến trận đấu với Milan. Hai đội bóng chơi theo phong cách khác nhau, Milan chơi phòng thủ kín kẽ hơn nhiều.”