Mou phàn nàn trọng tài, Tito không ngạc nhiên
Theo Mourinho, bàn gỡ hòa của Barca đã nhận được sự “trợ giúp” của các trọng tài.
Phút 56 (chỉ 1 phút sau khi Ronaldo mở tỷ số), Pedro thoát xuống rất nhanh nhận đường chuyền dài vượt tuyến Mascherano rồi đơn giản hạ gục Casillas, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thời điểm đó, HLV Mourinho không phản ứng (có lẽ vì không có góc quan sát tốt nhất tình huống), thế nhưng khi xem lại băng ghi hình, ông đã lên tiếng chỉ trích các trọng tài.
“Tôi không hài lòng với bàn thắng đầu tiên của Barca. Đó là sai lầm của trọng tài biên. Một quyết định hoàn toàn không hợp lý. Đôi khi bạn phải chấp nhận rằng trận đấu không diễn ra theo ý mình. Trước khi gỡ hòa, Barca không tạo ra quá nhiều nguy hiểm. Do đó, nếu không có bàn thắng ấy, trận đấu có thể đi theo hướng khác”, Mou nói trong buổi họp báo sau trận.
Thực tế, đúng là Pedro đã rơi vào thế việt vị
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc không điền tên Kaka vào danh sách Real tới Nou Camp, “người đặc biệt” khẳng định: “Nếu cần một sự thay đổi, tôi đã có Higuain và Di Maria ở hàng công, có Lass Diarra và Granero ở tuyến giữa, còn ở hàng thủ là Marcelo và Varane. Do vậy, Kaka không nằm trong kế hoạch của tôi”.
Trong khi đó, HLV Tito phát biểu đầy ẩn ý: “Tôi không ngạc nhiên khi thấy Mourinho nói về trọng tài. Với tôi, nhìn chung Clos Gomez đã điều khiển trận đấu này tương đối tốt”. Liệu cái bắt tay trông rất thân thiện đầu trận đấu giữa hai vị chiến lược gia này đã xóa đi hiềm khích từ mùa trước (Mourinho chọc tay vào mắt Tito)?
Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, Tito phần nào tỏ ra hài lòng: “Chúng tôi đã chơi tốt, kiểm soát thế trận, có những cơ hội và bàn thắng. Lẽ ra chúng tôi phải thắng tới 4-1 chứ không phải là 3-2. Về sai lầm của Valdes, đó rõ ràng là một tai nạn. Tôi sẽ phải yêu cầu Valdes tập trung hơn. Dù sao tôi cũng hài lòng với trận đấu này".
Thắng 3-2, Barca đã tạo được lợi thế cho trận lượt về tại Bernabeu sau đây 1 tuần. Tuy nhiên cơ hội để Real giành chiến thắng chung cuộc vẫn còn.