Mancini chưa thỏa mãn, Benitez thờ ơ
HLV Mancini và Benitez đều có những tâm trạng khá khó hiểu.
Tiếp đón Leeds United trên sân nhà Etihad trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup, Man City đã không gặp bất kì trở ngại nào. Sau bàn thắng mở tỷ số sớm của Yaya Toure ngay phút thứ 5, The Citizens chơi áp đảo hoàn toàn và có thêm 3 lần được ăn mừng. Vui mừng vì Man City đã chính thức giành vé vào Tứ kết, tuy nhiên với HLV Mancini, các học trò của ông đáng lẽ ra đã ghi nhiều 4 bàn thắng.
"Chúng tôi cần các tiền đạo ghi nhiều bàn thắng hơn nữa, nếu có thể làm được như vậy thì tôi nghĩ chúng tôi còn hy vọng vô địch Premier League. Tevez đã có một trận đấu tốt nhưng cậu ấy vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất ở trận đấu này. Hy vọng bàn thắng trong trận đấu này sẽ giúp cậu ấy lấy lại được sự tự tin", HLV Mancini phát biểu sau trận đấu.
Theo kết quả bốc thăm, Man City khá dễ thở khi chỉ phải gặp đội bóng ở Championship là Barnsley.
Mancini chưa hài lòng với các tiền đạo
Trong khi đó, ở trận đá lại thuộc vòng 4, Chelsea cũng vùi dập Brentford 4-0. Dù vậy HLV Benitez dường như không quan tâm quá nhiều tới đấu trường FA Cup: "Mục tiêu chính của chúng tôi ở mùa giải này vẫn là nằm trong top 4 Premier League. Tuy vậy, nếu có thể tiến đến trận đấu cuối cùng của FA Cup thì càng tốt. Hiện tại, chúng tôi chỉ biết cố gắng từng trận, từng trận một.
Trong trận đấu này, Brentford đã chơi rất nỗ lực và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Bàn thắng mở tỷ số chính là bước ngoặt của trận đấu. Nó giúp chúng tôi có nhiều khoảng trống hơn và việc ghi thêm bàn chỉ là vấn đề thời gian."
Ở vòng 5, Chelsea sẽ gặp Middlesbrough và có khả năng đụng độ MU ở Tứ kết - đội đối đầu với Reading vào rạng sáng mai (3h00, giờ VN).