Juventus - Catania: Khó có bất ngờ
(2h45, 31/10) Trước đối thủ yếu Catania, nhiệm vụ giành lấy 3 điểm trên sân nhà sẽ không quá khó đối với thầy trò HLV Conte.
Sau thất bại 1-2 trước Real tại Champions League giữa tuần trước, Juventus đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và giành lấy một thắng lợi 2-0 trước Genoa để tiếp tục theo sát AS Roma. Có được 22 điểm sau 9 trận, thầy trò HLV Antonio Conte tạm thời giữ vị trí thứ 3 trên BXH (đứng sau Napoli vì kém hiệu số bàn thắng thua và ít hơn Roma 5 điểm).
Muốn bám đuổi Roma, Juventus buộc phải giành chiến thắng
Tại vòng 10 Serie A, Roma chỉ đụng độ đối thủ yếu Chievo. Với một đội bóng đang xếp thứ 20 trên BXH, thật khó xảy ra khả năng Chievo tạo nên bất ngờ. Với lẽ đó, nếu muốn giữ vững khoảng cách 5 điểm so với đối thủ trên BXH, Juventus buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm trước Catania.
Với thầy trò HLV Conte, đây là một nhiệm vụ không quá khó khi Catania đang có phong độ rất nghèo nàn. Sau 9 vòng đấu, họ mới chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 3 và để thua 5 trận. Với 6 điểm có được, đội bóng của HLV Luigi De Canio đang khiêm tốn đứng vị trí thứ 17 trên BXH. Vào lúc này, khâu yếu nhất của Catania đang là vấn đề hàng công. Họ mới chỉ ghi được 6 bàn trong 9 trận và đang là đội bóng ghi được ít bàn thắng nhất tại Serie A mùa này.
Catania khó có thể tạo bất ngờ
Cùng tình cảnh với Catania, hàng công của Juventus đang thi đấu không thực sự ấn tượng. Trong nhiều trận đấu, họ luôn là đội tung ra nhiều tình huống dứt điểm hơn, nhưng hiệu quả mang lại không cao. Trận gặp Genoa, “Bà đầm già” tung ra 24 cú sút nhưng chỉ có 9 lần trúng đích. Trận gặp Milan, các học trò cùa Conte sút đến 20 lần nhưng cũng chỉ có 6 lần bóng đi đúng mục tiêu.
Nếu muốn nuôi hy vọng tiến sâu tại Champions League và bảo vệ ngôi vô địch tại Serie A, điều quan trọng mà HLV Conte cần làm là cải thiện khả năng dứt điểm của các chân sút. Và cuộc tiếp đón đội bóng yếu Catania là thời cơ để Juventus thực hiện sự thay đổi đó.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến Juventus: Buffon; Chiellini, Bonucci, Caceres; Isla, Marchisio, Pirlo, Vidal, Asamoah; Llorente, Tevez Catania: Andujar; Alvarez, Legrottaglie, Rolin, Biraghi; Plasil, Almiron, Tachtsidis; Castro, Bergessio, Barrientos. |