HOT: Gary Neville chỉ trích De Gea
Cựu hậu vệ của MU đã nhận xét rằng bàn thua của MU trong trận gặp Tottenham có lỗi của De Gea.
Gary Neville chỉ trích De Gea. Trong 1 bài bình luận sau trận đấu, cựu hậu vệ của MU là Gary Neville đã cho rằng De Gea là người chịu trách nhiệm chính cho bàn thua phút bù giờ. "De Gea đã có thể làm tốt hơn trong tình huống đó. Cậu ta đã đấm bóng thiếu dứt khoát và để bóng đến chân Lennon. Đó là một thời điểm quan trọng và De Gea đã mắc sai lầm. Cậu ấy cần làm tốt hơn nếu muốn vươn tới đẳng cấp của Schmeichel hay Van der Sar trong quá khứ."
Ashley Cole đồng ý ở lại Chelsea. Hậu vệ người Anh đã đồng ý với bản gia hạn HĐ có thời hạn 1 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Mọi điều khoảng đã được 2 bên thống nhất và Chelsea sẽ công bố chính thức thông tin này vào giữa tuần. Theo đó, Cole sẽ được hưởng mức lương 200.000 bảng/tuần và biến anh trở thành hậu vệ được trả lương cao nhất thế giới.
Tiết lộ lý do Pep từ chối Chelsea dẫn dắt Bayern. Theo cựu danh thủ Michael Ballack, người đã khoác áo cả Chelsea và Bayern khi còn thi đấu, thì lý do mà Pep từ chối Chelsea là vì không có niềm tin với Abramovich. Ballack cho biết: "Pep muốn huấn luyện lâu dài 1 đội bóng và cái ông ấy cần là sự ổn định và sự ủng hộ từ BHL. Có lẽ đây là lý do chính Pep từ chối Chelsea. Ông ấy cảm nhận thấy mình sẽ không có được những yếu tố đó ở Stamford Bridge."
Nếu thất bại trước MU, Mourinho có thể sẽ bị sa thải. Tờ El Econimista dẫn lời từ một nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo Madrid cho biết đội bóng này đã lên xong danh sách các ứng cử viên tiềm năng thay thế cho chiếc ghế của Mourinho, nếu như Kền Kền Trắng thất bại trước Manchester United. Chủ tịch của Los Blancos tỏ ra không mấy ấn tượng với các ứng cử viên tiềm năng. Mặc dù ông cũng đang cân nhắc rất kĩ lưỡng từng người một. Vị chủ tịch của Madrid muốn có sự phục vụ của Joachim Low. Thế nhưng, HLV của ĐT Đức cho biết ông đang hạnh phúc trên cương vị người đứng đầu một đội tuyển quốc gia.
QPR nhắm Malouda. Sau khi chiêu mộ thành công Loic Remy, HLV Harry Redknapp vẫn đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Yann M'Vila (Rennes) là cái tên được báo giới nhắc đến nhiều nhất, song tờ Daily Mail mới tiết lộ, Florent Malouda mới là mục tiêu rõ ràng nhất mà cựu HLV Tottenham đang muốn đưa về trong thời gian tới. Malouda đã không còn nằm trong kế hoạch phát triển của Chelsea. Hợp đồng hiện tại của Malouda với Chelsea chỉ còn tới tháng 6/2013 và cái khó trong thương vụ này chính mức lương 100.000 bảng/tuần của Malouda và phía đội chủ sân Loftus Road muốn anh giảm ít nhất 1/3 mức lương của mình.
Lampard nhận lương khủng ở LA Galaxy. Tương lai của Lampard đã được xác định cách đây một tuần, khi người đại diện của anh cho biết “người không phổi” sẽ đầu quân cho LA Galaxy. Lampard vẫn sẽ chơi cho Chelsea đến hết mùa giải, sau đó chuyển sang Mỹ thi đấu dưới dạng chuyển nhượng tự do. Mới đây, một số chi tiết trong bản hợp đồng của Lampard với “gã nhà giàu” nước Mỹ đã được hé lộ. Trong đó, đáng chú ý nhất là mức lương mà LA Galaxy giành cho anh. Nguồn tin nội bộ của LA Galaxy cho biết Lampard sẽ nhận khoảng 150.000 bảng/tuần, tức là gần 9 triệu euro cho một mùa giải. Thời hạn của bản hợp đồng là ba năm.
Trọng Hoàng tiết lộ về hợp đồng mới với SLNA. Tiền vệ này cho biết: "Tôi đã quyết định ở lại SLNA. Tôi muốn ký hợp đồng mấy năm nhưng do CLB chưa có kinh phí nên hai bên đồng ý ký 1 năm".
Liverpool sẽ phải giành vé Champions League nếu muốn giữ Suarez. Thủ quân của The Kop, Steven Gerrard cho rằng, họ rất có thể sẽ mất Luiz Suarez nếu như không về đích trong nhóm "big four" mùa giải này. "Chúng tôi hiểu tham vọng và ước mơ của cậu ấy là được chơi tại đấu trường danh giá nhất châu lục", đội trưởng Liverpool cho biết. Cho nên thật dễ hiểu nếu tiền đạo người Uruguay tìm một bến đỗ mới sau mùa giải này để thỏa ước vọng chính đáng của mình.
Suarez muốn đá tại Champions League
Milan chốt giá Balotelli: Trên Gazzetta dello Sport, PCT - Gallaiani khẳng định Milan đang muốn có sự phục vụ của "cậu bé hư", tuy nhiên sẽ chỉ trả cho phía Man City số tiền 23 triệu bảng không hơn. Trong khi đó, phía các nhà ĐKVĐ Premier League chỉ chịu nhả cầu thủ của mình với giá 31 triệu bảng.
Sir Alex đã trách nhầm người: Theo trọng tài kì cựu Graham Poll, HLV Ferguson đã trách nhầm người khi đổ lỗi cho trọng tài biên Simon Beck không căng cờ báo hiệu Rooney đã bị Steven Caulker đốn ngã trong vòng cấm. Theo ông Poll, Sir Alex đã đúng khi đòi 1 quả penalty cho MU, nhưng người đáng trách tội ở pha bóng này phải là trọng tài chính Chris Foy bởi ông này đứng gần và ở một vị trí dễ quan sát hơn đồng nghiệp là trọng tài biên Simon Beck.
Falcao dính chấn thương: Chiến thắng 2-0 của Atletico trước Levante đã phải trả giá khá đắt với chấn thương dây chằng của tiền đạo chủ lực Falcao. Theo các bác sỹ của Atletico, "chú hổ" cần khoảng 3 tuần chữa trị mới có thể trở lại thi đấu.
Chelsea sẽ kí hợp đồng với Ashley Cole: HLV Benitez của The Blues cho biết BLĐ CLB đang hoàn tất những thủ tục để gia hạn hợp đồng với hậu vệ trái Ashley Cole. Theo Rafa, với những điều khoản mới ông tin rằng Cole sẽ đồng ý để tiếp tục ở lại Stamford Bridge.
MU sẽ có Zaha với giá 12 triệu bảng: Tin từ Old Trafford cho hay, Quỷ đỏ đang tràn đầy tự tin có được tiền đạo trẻ tài năng Zaha từ Crystal Palace với giá 12 triệu bảng. Nếu bản hợp đồng này thành công, tài năng trẻ mới 20 tuổi Zaha sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất khi chuyển từ Championship lên chơi tại Premier League.
Barca nhắm Pepe Reina thay Valdes: Như đã biết, Valdes đã bất ngờ từ chối gia hạn hợp đồng với Barca và điều đó đồng nghĩa rằng anh có thể tự do đàm phán với các CLB khác và ra đi ngay trong Hè tới. Trước tình hình này, Barca đã phải gấp rút lên kế hoạch tìm người thay thế. Pepe Reina, một thành viên trưởng thành từ lò La Masia là gương mặt được nhắm đến.
HLV Sociedad, Philippe Montanier khiêm tốn sau trận thắng Barca: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Sociedad đã bị ép sân, bị dẫn trước và gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Đây là thứ vũ khí giúp chúng tôi giành chiến thắng. Tôi hy vọng sau trận này đội bóng tiếp tục duy trì được tinh thần thi đấu như vậy".
Man City thở phào vì chấn thương của Zabaleta: Zabaleta đã dính chấn thương trên sau một pha va chạm với Brede Hangeland ở hiệp hai trận thắng Fulham (phải rời sân giữa chừng). Tuy nhiên may mắn cho Man City là hậu vệ cánh người Argentina không bị quá nặng và đủ sức góp mặt tại trận gặp Stoke ở vòng 4 FA Cup tuần sau.
Gerrard cho rằng Torres đã hối tiếc vì rời Liverpool đến Chelsea: "Tôi nghĩ rằng bây giờ Torres đang rất hối tiếc bởi vì anh ấy đã từng chơi rất hay tại Liverpool. Khi còn khoác áo CLB này, có lẽ anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi nghĩ rằng Torres đã có những dấu hiệu tích cực của việc tìm lại cảm giác ghi bàn. Tuy nhiên, mọi người nói quá nhiều về cái giá 50 triệu bảng. Đó chính là áp lực đè nặng lên anh ấy khi ra sân hàng tuần".
Mới "xuống tóc" nhưng Torres vẫn chưa thể "đổi vận"
Arsenal và PSG có thể trao đổi HLV: Theo tờ Mirror, HLV Arsene Wenger sẽ được cung cấp một hợp đồng lên đến 30 triệu bảng từ PSG để ông rời bỏ Arsenal vào cuối mùa. Theo chiều ngược lại, HLV Carlo Ancelotti của đội bóng Pháp có thể lên đường đến với sân Emirates. PSG từng cố gắng mời Wenger trước khi họ bổ nhiệm Ancelotti vào năm 2011. Wenger cũng có mối quan hệ quen biết với chủ tịch Nasser al-Khelaifi của đội bóng thủ đô Paris, khi hai người còn làm việc cho đài truyền hình Al Jazeera.
2 năm nữa, Tevez sẽ chia tay Man City để hồi hương: "Tôi sẽ ở lại châu Âu thêm hai năm nữa và sau đó trở về quê nhà. Chủ tịch Daniel Angelici của Boca nói rằng sẽ luôn luôn mở rộng cánh cửa đón chào tôi quay trở lại. Tôi rất muốn được về nhà nhưng việc này sẽ vô cùng khó khăn bởi trong thời điểm hiện tại, CLB không cho phép tôi làm điều đó. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo Boca. Đó là giấc mơ của đời tôi, của gia đình tôi. Tôi luôn muốn được chơi trong những trận đấu quyết liệt với River Plate. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn còn hiệu lực và tôi phải ở lại Anh."
Pogba không muốn trở thành bản sao của Rijkaard: "Tôi biết Rijkaard đã từng chơi thế nào. Tôi không biết rằng mình thi đấu có giống ông ấy hay không, nhưng tôi không thích trở thành bản sao của ai cả. Tôi chỉ muốn tiến bộ hơn và là chính mình. Đó là một ngày thi đấu thành công của tôi, với hai bàn thắng và một bàn rất đẹp. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Marchisio và Pirlo là những cầu thủ lớn, vì vậy không có vấn đề gì nếu tôi phải ngồi dự bị. Nếu được ra sân, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Trọng Hoàng chính thức ở lại SLNA: Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, SLNA đã chính thức ký hợp đồng thêm 1 năm với các trụ cột của mình gồm: Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Đồng và Trọng Hoàng. Dù ông Thắng không tiết lộ số tiền lót tay cũng như mức lương tháng cho từng trường hợp cụ thể nhưng theo tìm hiểu khi tiếp tục gắn bó với SLNA, Trọng Hoàng sẽ nhận được 1,5 tỷ đồng tiền lót tay và lương tháng 30 triệu đồng.