Hậu TBN – Italia: Trong thế cờ ma trận
Một cuộc chiến dai dẳng và đòi hỏi người xem phải căng mắt chờ tháo nút thắt.
Thành công của Italia
Dù thua trên chấm 11m nhưng các tifosi vẫn có thể nở nụ cười mãn nguyện trước những gì thầy trò Prandelli đã thể hiện. Trước trận, HLV 56 tuổi này bảo đây không phải là một cuộc trả nợ của Italia sau thất bại trong trận chung kết Euro 2012, ý định của Azzurri là gây ra những khó khăn cho đối thủ và họ đã hoàn thành, hoàn thành một cách xuất sắc. Đội bóng thiên thanh đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu giải, không ghi được bàn thắng nào nhưng cũng không bị hề thủng lưới (trong 120 phút chính thức và hiệp phụ). Họ chỉ thua ở một thời khắc của cá nhân với cú đá ra ngoài của Bonucci trong loạt đấu súng, còn lại Italia đã chơi ngang ngửa trước Tây Ban Nha.
Thành công lớn nhất của Prandelli không phải ngăn chặn sức tấn công của đối phương, điểm mấu chốt nằm ở việc ông cùng các học trò đã đẩy trận đấu vào một cuộc so tài về chiến thuật và nếu nói về tư duy chiến thuật, Italia không thua kém bất kỳ ai. Mọi thứ bắt đầu từ thái độ nhập cuộc, Italia chỉ còn cách chơi cửa dưới nhưng như thế khiến họ dễ đá hơn rất nhiều. Một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại ở trận chung kết Euro 1 năm trước của Italia là việc “ngộ nhận” có thể chơi sòng phẳng để hạ “Bò tót” sau trận hòa ở vòng bảng (Italia cũng thua tan tác khi chơi đôi công với Brazil). Những sai lầm được sửa chữa và họ đã chơi rất khác.
Thế trận ấn tượng của Italia
Từ hướng tiếp cận trận đấu đó, Prandelli khiến Tây Ban Nha phải ngộp thở tuyến giữa khi sử dụng sơ đồ 3-6-1 chứ không phải 3-5-2 hay 3-5-1-1. Lấy số đông để ngăn chặn khả năng phối hợp của đối phương khiến các tiền vệ áo đỏ không thể chuyền bóng tiếp cận đến trước vòng cấm của Buffon, Italia đã tạo nên một hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Prandelli cũng bố trí hẳn Candreva hỗ trợ cho Maggio bên cánh phải để ngăn chặn hướng tấn công chủ yếu của đối thủ, nơi có Alba, Iniesta cùng Silva hoặc Pedro. Trong khi đó phía đối diện, do không chịu nhiều áp lực từ Arbeloa, Giaccherini hoàn toàn rảnh chân trong việc băng lên.
Mũi khoan bên cánh trái này đã mang đến nhiều bất ngờ khi chính tiền vệ của Juventus chứ không phải tiền đạo Gilardino mới là người có nhiều cú sút nhất hướng về phía khung thành Casillas. Riêng Giaccherini đã có tới 4, 5 tình huống đi bóng xuống để dứt điểm hoặc chuyền vào trong cho đồng đội tạo nên sóng gió cho hàng thủ của Tây Ban Nha. Nếu họ tận dụng tốt hơn, kết quả chắc chắn đã khác.
Nhưng chung kết là của TBN
Tất nhiên là chẳng có chữ “nếu” nào tồn tại, bởi nếu Italia không bỏ lỡ, thì Tây Ban Nha cũng có quyền đòi những cú đá của mình đi trúng đích. Azzurri đã chơi tốt nhưng như thế không có nghĩa La Furia Roja đã đá dở. Giống như trong môn cờ vua, khi trình độ của hai kỳ thủ đạt mức ngang ngửa, tiếng nói quyết định sẽ nằm ở việc ai được cầm quân trắng (luôn được ưu tiên đi trước) và những tình huống cụ thể, ai mắc sai lầm, ai tận dụng tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Mỗi bên có một cách chơi riêng, Italia chủ động chơi chặt bên phần sân nhà, ra đòn nhanh ở tuyến trên trong khi Tây Ban Nha vẫn sử dụng cách đá sở trường, đoạn ngắn, phối hợp nhỏ.
Chiến thắng thuộc về TBN sau loạt đấu súng
Đội bóng áo trắng gây ra những bất ngờ khi chiếm lợi thế trong khoảng hơn 30 phút đầu tiên nhưng các cầu thủ áo đỏ đã nhanh chóng tìm được cách thích ứng. Del Bosque không phải là một tay mơ khi cần đấu trí, ông đưa Navas vào sân để gây sức ép ngược trở lại bên cánh trái của đối phương và khiến tất cả phải sốc khi quyết định cho Javi Martinez vào sân Torres để đá trên hàng… tiền đạo. Nhìn chung, cả hai đã bất phân thẳng bại cho đến khi đẩy trận đấu vào tay Thần may mắn, ở đó nụ cười đã dành cho Tây Ban Nha. Và như đã nói ở trên, một tình huống, một quyết định đã mang đến tiếng nói chung cuộc.
Sau 5 lượt đấu 11m bắt buộc đầu tiên, cả 5 cầu thủ được chỉ định của hai đội đều sút thành công, đến lượt 6 và 7, Del Bosque quyết định chọn Busquets và Navas, những người hiếm khi ghi bàn chứ đừng nói đến đá 11m và ông thành công (cả sự nghiệp đây mới là lần thứ hai Busquets đá penalty và lần đầu tiên anh đá... hỏng). Trong khi Prandelli đã thành công với Montolivo nhưng lại thất bại với Bonucci. Không thể trách Bonucci, cũng như Prandelli, bởi số phận có lẽ đã chọn Tây Ban Nha vào chung kết.
Chấm điểm cầu thủ (theo Goal.com): TBN: Iker Casillas 3.5, Pique 2.5, Ramos 2.5, Arbeloa 2.0, Jorrdi Alba 2.0, Iniesta 4.0, Xavi 3.0, Busquets 3.0, David Silva 2.0, Torres 2.5, Pedro 2.5 Thay người: Martinez 2.5, Jesus Navas 3.5, Juan Mata 2.5 Italia: Buffon 3.5, Chiellini 4.0, Barzagli 3.0, Bonucci 2.5, Christian Maggio 3.0, Antonio Candreva 3.5, Marchisio 3.0, De Rossi 4.0, Pirlo 3.5, Giaccherini 3.0, Gilardino 2.0 Thay người: Montolivo 2.5, Giovinco 2.5 |