Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

HAGL: Khi bầu Đức vẫn “chịu chơi”

Với một đội hình bị đánh giá thấp hơn những SLNA, Hà Nội T&T, XM Hải Phòng hay B.Bình Dương về chiều sâu, nhưng đội bóng phố Núi đang khẳng định được sức mạnh của mình với 5 chiến thắng liên tiếp.

Từ một tập thể đồng đều

Không rầm rộ tuyển quân như những XM Hải Phòng, B.Bình Dương hay Hà Nội T&T, HAGL chỉ mang về 3 gương mặt mới trước khi mùa giải này khởi tranh là Oseni (K.Kiên Giang), Ngọc Luận (SLNA) và Văn Thắng (Lâm Đồng). Với lực lượng ấy, đội bóng của bầu Đức bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trong số những ứng viên cho chức vô địch mùa giải 2013.

Thực tế, đội bóng phố Núi đã có sự khởi đầu không được ưng ý khi thua đau Hà Nội T&T trong ngày khai mạc giải tại Hàng Đẫy, rồi thất bại 0-1 tại Thanh Hóa, hay trận hòa khó tin trước tân binh Đồng Nai sau khi đã dẫn trước 2 bàn. Khi ấy, người ta đã nhắc rất nhiều về một mùa giải đầy sóng gió phía trước với thầy trò HLV Choi Yoon Gyum.

Nhưng cũng kể từ trận hòa trước Đồng Nai, “gã nhà giàu” HAGL như bị chạm vào lòng tự ái rồi thắng một mạch liên tiếp 5 trận để có được 19 điểm và đe dọa ngôi đầu bảng của SLNA (kém 1 điểm, nhưng còn 1 trận chưa đấu). Trong chuỗi trận thăng hoa ấy, cựu vương V-League đã gây ấn tượng mạnh khi quật ngã một XM Hải Phòng đang vô cùng hưng phấn ngay tại Lạch Tray và cắt đứt mạch bất bại của đối thủ chính SLNA trên sân Pleiku.

HAGL: Khi bầu Đức vẫn “chịu chơi” - 1

HAGL đang có phong độ rất cao

Nhìn vào thành tích đáng nể vừa qua của “Gỗ”, nhiều người bảo đội bóng phố Núi đang sống nhờ vào phong độ của những ngoại binh. Quan điểm ấy chẳng sai. Bởi HAGL có một Bassey Akpan luôn có những pha cứu thua xuất thần trong khung gỗ. Mới chỉ để lọt lưới 7 bàn sau 9 trận đã đấu (thành tích tốt nhất đến thời điểm này của V-League 2013), thủ thành người Nigeria này chứng tỏ anh là chốt chặn đáng tin cậy của hàng phòng ngự “Gỗ”. Trên hàng công, bộ đôi Evaldo – Oseni cũng luôn biết tỏa sáng đúng lúc để đưa HAGL đến những chiến thắng. Đến thời điểm này của mùa giải, “song sát” Evaldo – Oseni đã ghi được cả thảy 11/13 bàn của HAGL.

Như vậy, đóng góp của những ngoại binh là không nhỏ ở thành tích 6 trận bất bại vừa qua của đội bóng phố Núi. Nhưng bên cạnh đó, “Gỗ” còn có sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm dạn dày của những Đức Dương, Phùng Văn Nhiên, Văn Pho, Đoàn Marcelo…với nhiệt huyết của những nhân tố trẻ như Hoàng Thiên, Trần Vũ, Văn Long…

Tất cả chẳng phải là những ngôi sao đình đám nhưng họ đã thi đấu cùng nhau nhiều năm nên HAGL thực sự là một tập thể rất đồng đều. Tất nhiên, cách dụng nhân ấy của HAGL có dấu ấn không nhỏ của HLV Choi Yoon Gyum. Ông thầy người Hàn đã mạnh dạn đặt niềm tin vào lớp trẻ cũng như trao cơ hội cho những cầu thủ tưởng như đã hết thời để tạo nên một HAGL hài hòa hơn bao giờ hết. Hơn nữa, ông thầy Choi Yoon Gyum cũng để lại không ít dấu ấn ở chiến thuật thi đấu cũng như những giáo án rèn thể lực mang đậm “chất Hàn Quốc”.

Đến cú hích từ bầu Đức

“Đoàn kết là sức mạnh” - đó là slogan của Tập đoàn HAGL và đội bóng phố Núi cũng chẳng phải ngoại lệ. Ở HAGL, người ta chẳng bao giờ thấy những chuyện đại loại như trò bật thầy, gà nhà đá nhau, nội bộ lục đục… Điều mà gần như đội bóng phố Núi làm tốt hơn rất nhiều so với 11 đối thủ ở V-League mùa này. Họ thực sự là một tập thể đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau nhìn về một hướng.

Có được điều đó, vai trò của ông bầu Đoàn Nguyên Đức là không nhỏ. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, hầu hết các CLB ở V-League đều gặp khó khăn về tài chính và phải cắt giảm các khoản như lương, thưởng. Nhưng HAGL thì khác, các học trò của HLV Choi Yoon Gyum ra sân mà không phải vướng bận nỗi lo “cơm áo, gạo tiền” và luôn toàn tâm toàn ý vào những vấn đề chuyên môn. Bởi dù bận “trăm công nghìn việc” với vai trò người đứng đầu Tập đoàn HAGL nhưng bầu Đức luôn quan tâm, động viên tinh thần các cầu thủ HAGL mỗi khi có thời gian.

Hơn nữa, không chỉ quan tâm về mặt tinh thần, bầu Đức còn tỏ ra rất tâm lý khi các chế độ lương, thưởng…luôn được đáp ứng kịp thời. Theo tiết lộ từ một số cầu thủ HAGL, đã qua rồi cái thời bầu Đức vung tay với những khoản tiền thưởng khủng sau mỗi trận thắng, nhưng chưa khi nào ông bầu bóng đá nhiệt huyết bậc nhất Việt Nam này để quân mình thua thiệt cả. Tất nhiên, khi nhận được sự quan tâm một cách chân tình ấy từ phía bầu Đức, các cầu thủ HAGL tự mình phải biết làm gì mỗi khi được trao cơ hội thi đấu.

Thử thách với thầy Choi

Phải nói rằng HAGL đã gặp rất nhiều may mắn trong chuỗi trận “thăng hoa” vừa qua khi ít phải chịu cảnh mất quân do chấn thương hay thẻ phạt. Nhưng vòng 11 này, ông thầy người Hàn sẽ “liệu cơm, gắp mắm” thế nào khi làm khách trước XMXT Sài Gòn mà không có trong tay 4 trụ cột. Evaldo vẫn đang phải điều trị chấn thương và khả năng ra sân không cao. Trong khi người đá cặp với Evaldo đang có phong độ khá cao là Oseni cũng phải ngồi ngoài khi đã phải nhận thẻ đỏ trong chiến thắng trước V.Ninh Bình. Ở phía dưới hàng phòng ngự, “Gỗ” cũng không thể có sự phục vụ của 2 trụ cột chơi khá ổn định từ đầu mùa giải là Văn Pho (do đã nhận đủ 3 thẻ vàng) và hậu vệ phải Bùi Văn Long (do chấn thương mắt cá chân).

Evaldo: Vắng tôi, HAGL vẫn OK!

Tiền đạo người Brazil tin rằng dù vắng mặt một số trụ cột trong trận làm khách trước XMXT Sài Gòn nhưng HAGL vẫn là một tập thể rất mạnh.

Trong một buổi tập trước trận tiếp SLNA ở vòng 8, Evaldo bất ngờ bị tái phát chấn thương đùi và phải vắng vặt 2 trận đấu liên tiếp vừa qua của “Gỗ”. May mắn cho đội bóng của bầu Đức khi Oseni đã làm thay rất tốt nhiệm vụ ghi bàn của Evaldo để giúp đội bóng này đang có cơ hội lớn để giành chức vô địch lượt đi.

Mặc dù vậy, ở trận làm khách trước XMXT Sài Gòn chiều nay trên sân Thống Nhất, “Gỗ” sẽ gặp khó khăn lớn trên hàng công khi Oseni cũng không thể ra sân khi đã phải nhận thẻ đỏ trong trận thắng V.Ninh Bình ở vòng đấu trước. Trong khi đó, Evaldo cũng vừa xác nhận trong cuộc trao đổi ngắn với chúng tôi rằng tiền đạo đã ghi được 4 bàn thắng ở V-League mùa này cũng chắc chắn không thể kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu cuối cùng của lượt đi này được.

“Chấn thương của tôi đang hồi phục rất tốt. Nhưng có lẽ trận đấu chiều nay tôi không thể ra sân được. Khoảng 5 ngày nữa tôi mới có thể trở lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng là sau lượt đấu này thì tôi có nhiều thời gian để phục hồi và có thể lấy lại 100% phong độ của mình. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở giai đoạn hai và giúp đội bóng cạnh tranh chức vô địch mùa giải này”, Evaldo Goncaves cho biết.

Nhận định về trận đấu làm khách chiều nay trên sân Thống Nhất, tiền đạo người Brazil cho rằng đội bóng của anh vẫn sẽ thể hiện được sức mạnh vốn có của mình dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột: “Trận đấu này sẽ là một thử thách lớn với chúng tôi do thiếu vắng một số trụ cột. Nhưng chúng tôi thực sự là một tập thể đoàn kết chứ không phải đội bóng một người. Tôi luôn tự hào về điều đó ở HAGL. Sự quyết tâm là có thừa trong mỗi thành viên của đội bóng và tôi tin rằng hôm nay chúng tôi cũng không có quá nhiều khác biệt so với những trận đấu trước. Tôi tin đội bóng của mình sẽ giành được một kết quả tốt nhất.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN