Góc 3D: “Cơn lốc màu da cam” cuốn phăng Chile
Chơi chắc chắn để chờ thời cơ, Hà Lan đã khiến Chile phải ôm hận.
Không có đội trưởng Persie trong đội hình, Hà Lan càng có thêm cơ sở chơi chậm và chắc để chờ cơ hội trước Chile. Đặc biệt, do chỉ cần một trận hòa là sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu nên các học trò của HLV Van Gaal không có gì phải vội. Chính vì thế, đội bóng áo cam phòng ngự chủ động khiến Chile của Alexis Sanchez gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành.
Sau hiệp 1 không có bàn thắng dù Robben đã có cơ hội mở tỉ số, lối chơi rình rập của Hà Lan đã đem lại kết quả. Phút 77, cầu thủ vào thay người Leroy Fer đã đánh đầu chính xác sau tình huống phối hợp phạt góc rất có ý đồ của đội bóng áo cam. Bị thủng lưới, Chile càng nỗ lực dồn lên nhưng bất thành và còn dính thêm đòn hồi mã thương của đối thủ. Phút 92, cướp được bóng bên phần sân nhà, Hà Lan đã có pha phản công thần tốc để rồi Robben căng ngang thuận lợi cho tài năng trẻ Depay dễ dàng đệm bóng ấn định tỉ số.
Hà Lan đã hoàn tất vòng bảng đầy ấn tượng
Chơi không mất quá nhiều sức nhưng vẫn đạt được hiệu quả tối đa, Hà Lan đã hiên ngang tiến vào vòng 16 đội với 3 trận toàn thắng. Không tấn công ồ ạt như các vị tiền bối với lối chơi tổng lực nổi tiếng, nhưng Hà Lan của HLV Van Gaal đang cho thấy họ là một đội bóng rất đáng xem ở kì World Cup năm nay.
Video 3D Hà Lan 2-0 Chile (theo AFP):
*Hiện video chỉ có 1 bàn thắng, chúng tôi sẽ cập nhật bàn thứ 2 sớm nhất có thể!
Mời các bạn xem video dưới định dạng thường TẠI ĐÂY