Fan Real, Barca tiếp tục tranh cãi
Dư âm của trận Siêu kinh điển vẫn tiếp tục được làm nóng bởi các CĐV.
Chơi trên sân nhà nhưng do thiếu vắng nhiều trụ cột nên Real vẫn bị lép vế. Mặc dù vậy, họ cũng chỉ một lần để Barca chọc thủng lưới sau pha dứt điểm lạnh lùng của Cesc Fabregas, trước khi trung vệ Varane tỏa sáng bằng một cú đánh đầu dũng mãnh đưa trận bán kết lượt đi cúp Nhà Vua tới tỷ số hòa 1-1 chung cuộc. Nhìn chung, đôi bên đều đã chơi nỗ lực, đặc biệt là các vị trí dự bị của Real. Họ đã chiến đấu hết mình để ngăn cản sức công phá hủy diệt của Barca.
Chính vì thế, khá nhiều CĐV Real tỏ ra hài lòng về kết quả hòa. Bạn NhocLe ở địa chỉ nhocsocklove2008@... cho rằng Real đã chơi đúng sức mình mặc dù dội hình thiếu nhiều trụ cột, và đây không phải là một kết quả đáng buồn cho Kền Kền trắng: “Mình rất khâm phục Real vì trong tình cảnh khủng hoảng chấn thương mà họ vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Hiệp một Real đá pressing khiến cho Barca không có nhiều cơ hội. Hiệp hai Barca cầm bóng nhiều hơn nhưng Real cũng có những tình huống ăn bàn mười mươi. Nhìn chung đây là một trận đấu hay của Real, nhất là Varane.”
Các cầu thủ Real nhận được nhiều lời khen
Độc giả ở địa chỉ nhanvienvng_gm1900@... thì tỏ ra tiếc nuối bởi Real hoàn toàn có thể chiến thắng: “Hôm qua mà Real có lực lượng mạnh nhất thì sao nhỉ? Trận này Benzama và CR7 vô duyên quá, nếu không Real đã có thể thắng Barca. CR7 đá mấy quả phạt thật sự thót tim cule. Anh cũng hơi đen đủi ở tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi”.
Trong khi đó bạn quangdung218@... tin rằng Real ngày càng tiến bộ khi gặp Barca: “Hôm qua quả thật Barca có lấn luớt Real hơn (như mọi lần), nhưng khi xem rõ ràng Real đã sẵn sàng chơi đôi công với Barca chứ không co cụm phòng thủ nữa, thời gian cầm bóng của Barca cũng ko còn quá vuợt trội như truớc đây. Nếu 2 bên đều tận dụng hết cơ hội thì Barca sẽ thắng, nhưng bóng đá là thế. Nếu chơi như thế này, Real sẽ có cơ hội ở lượt về khi những cầu thủ chính thức trở lại. Thiếu Pepe rõ ràng hàng phòng ngự Real đã trở nên hiền hơn nhiều”.
Độc giả truclinh007@... nhận xét: “Không như suy nghĩ của nhiều người, dàn dự bị của Real khá tốt, và họ đá áp sát toàn sân chứ không co cụm phòng thủ (khá khen cho Mou). Trận đấu được đẩy lên khá cao, bóng qua lại rất nhanh. Trận này M10 và CR7 đều dưới phong độ. Cơ hội ăn bàn của Barca nhỉnh hơn một chút, nhưng nhìn chung thì tỉ số hòa cũng là tạm được. Barca sẽ có lợi thế ở lượt về nhưng nếu Real chơi tốt như thế này thì cũng chưa biết kết quả chung cuộc ra sao”.
Real nhận được nhiều lời ca ngợi, còn các cule lại tỏ ra tiếc nuối cho Barca. Bạn hoanghaiminh1112@... nhận định: “Barca đã chơi hay tại Bernabeu, thể hiện được bản lĩnh trong phần lớn thời gian. Họ có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt, đặc biệt là hiệp hai cả Cesc và Pedro đều bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Trọng tài trận này làm việc không tốt vì đã bỏ qua nhiều lỗi, bắt việt vị không chính xác lắm. M10 và CR7 đều chơi dưới sức. Chỉ có Iniesta là đá được. Dù sao cũng tiếc cho Barca bởi họ lấn lướt hơn và xứng đáng thắng.”
Barca đã bỏ lỡ nhiều cơ hội
Chung nhận định trên, bạn TuMinhNguyen@... viết: “Hôm qua Barca đá hay hơn, nhưng cả 2 đội đều bỏ lỡ nhiều cơ hội. Barca rõ ràng vẫn đẳng cấp. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thắng. Thế trận nhỉnh hơn không có nghĩa là áp đảo hoàn toàn. Real đúng là đã chơi tốt và có cơ hội nhưng nhìn chung Barca kém may mắn hơn. Nếu trọng tài chính xác và các chân sút có duyên, Barca đã có thể thắng.”
Độc giả Hoàng Tùng ở địa chỉ hoangtungpham85@... thể hiện sự tiếc nuối với đội bóng mình yêu thích: “Tiếc quá đi, bao nhiêu cơ hội đối mặt mà Cesc, Pedro với Alves đều sút đi đâu không. Messi lừa qua 6 người rồi mà sút không vào. Trọng tài bắt việt vị 2 tình huống Barca có thể ghi bàn, CR7 đá nỗ lực hiệp 1 nhưng hiệp 2 thì Messi chơi hay hơn hẳn. Quá đen đủi cho Barca khi họ chịu nhiều thiệt thòi ở trận này. Khách quan mà nói Barca lẽ ra phải thắng.”
Bạn Trungnguyen@... lại “hẹn” Real ở lượt về với sự tự tin cao độ: “Đá ở Bernabeu mà lại bị xử ép thế này nhưng Barca vẫn có thế trận và kết quả tốt. Lượt về ở Nou Camp sẽ phân thắng bại và kết quả sẽ rất khác. Các tay súng bắn tỉa của Barca đang chờ bầy Kền kền trắng đến để bắn hạ. Tin rằng với thực lực và phong độ như hiện nay, Barca đủ sức thắng Real và lọt vào chung kết.”