Đường tới Euro 2012: “Tốc hành” như Hà Lan
Hà Lan chính là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng loại.
Dù không phải là đội đoạt thành tích toàn thắng ở vòng loại như Đức hay Tây Ban Nha nhưng chính Hà Lan mới là những người tạo nên hàng loạt ấn tượng khó phai trong chặng đường lấy vé tới Ba Lan và Ukraine.
Nằm ở bảng E với những đối thủ không cùng đẳng cấp là Thụy Điển, Hungary, Phần Lan, Moldova và San Marino, “những cơn lốc da cam” đã không khó để giành tới 9 trận thắng và chỉ để thua vỏn vẹn 1 trận (trận cuối cùng với Thụy Điển, khi Hà Lan đã nắm chắc vé và chủ động buông).
Hà Lan đã có vòng loại xuất sắc
Vòng loại đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục mà ĐT Hà Lan tạo ra như việc có chiến thắng đậm nhất với tỷ số 11-0 trước San Marino, sở hữu thành tích ghi bàn “khủng” nhất với 37 lần sút tung lưới đối thủ, là đội đầu tiên giành vé chính thức đến Euro và cũng là đội sở hữu chân sút xuất sắc nhất vòng loại (Huntelaar, 12 bàn).
Tham vọng chinh phục Euro 2012
Sở hữu một hàng công chất lượng cùng khả năng ghi bàn đa dạng từ các tuyến (có tổng cộng 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn ở vòng loại), HLV Bert Van Marwijk không giấu giếm tham vọng chinh phục chiếc cúp Euro 2012 bằng phong cách tấn công rực lửa đúng với truyền thống của Hà Lan. Trên thực tế, ngoài Huntelaar, “The Oranje” còn có Van Persie, cầu thủ đã ghi 6 bàn ở vòng loại và là chân sút số 1 Premier League mùa giải vừa qua.
Van Persie là niềm hy vọng lớn của Hà Lan
Ở hàng tiền vệ, khó có thể bỏ qua những cá nhân đặc biệt xuất sắc như Dirk Kuyt (6 bàn ở vòng loại), Van der Vaart, Van Bommel hay Robben. Ngay cả Sneijder, người đã có một mùa giải khá trầm ở Inter Milan, cũng luôn là chỗ dựa vững chắc và là nhân tố có khả năng gây đột biến cao của Hà Lan. Mùa hè này, nếu tất cả cùng đạt phong độ tốt, Hà Lan hoàn toàn có thể nghĩ đến chức vô địch Euro để bù đắp cho thất bại đau đớn tại World Cup 2010.
Lịch sử cho thấy, Hà Lan luôn chơi tốt ở Euro trong nhiều năm trở lại đây. Kể từ khi vô địch vào năm 1988, Hà Lan đã tiếp tục có 3 lần vào bán kết và 2 lần vào tứ kết. Năm nay, dù rơi vào bảng B tử thần với Đan Mạch, Đức và Bồ Đào Nha nhưng thầy trò Bert Van Marwijk vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.