ĐT Italia: Tin vào thế hệ trẻ
Italia đang trình diễn một bộ mặt hết sức tươi mới và mang đến nhiều hứa hẹn.
Italia đã và đang đổi thay mạnh mẽ dưới thời HLV Prandelli. Họ chơi tấn công một cách sòng phẳng trước cả những đối thủ rất “cứng” như Brazil. Đó thực sự là một nét khác biệt đáng kể so với những gì mà người ta từng nói về truyền thống phòng ngự của Italia. Thực tế, đội bóng thiên thanh với trái tim ở tuyến giữa mang tên Pirlo, đã từng chơi bùng nổ ở Euro năm ngoái. Họ chỉ chưa đạt đến tầm cỡ “hủy diệt” như Tây Ban Nha. Nhưng kể cả khi đã thảm bại trước đội bóng này ở trận chung kết (trong hoàn cảnh mất người từ sớm), Italia rõ ràng vẫn là một tập thể đầy sức sống và rất hứa hẹn cho World Cup tới.
Trận hòa trên thế thắng trước Brazil ở Geneva cho thấy sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ của Italia. Azzurri đã gây bất ngờ khi chơi hay hơn sau khi đã bị dẫn 2 bàn và đặc biệt là từ thời điểm Pirlo rời sân. Ai cũng biết Pirlo là nhạc trưởng, là linh hồn trong lối đá mà Prandelli đang xây dựng. Tại Euro, vai trò của ngôi sao đang khoác áo Juventus là không thể thay thế. Pirlo chơi hay đến mức nhiều người đã muốn anh giành quả bóng vàng. Nhưng sự thật là giờ đây, sau 2 năm liền cày ải liên tục mà không có nhiều ngày nghỉ, tiền vệ 34 tuổi đã không còn duy trì được thể lực.
Một hàng tiền vệ giàu sức sống
Pirlo gặp nhiều khó khăn trước hàng tiền vệ cơ động và giàu sức mạnh của Brazil. Đó là lý do Italia chơi thiếu hiệu quả trong hiệp đầu tiên. Việc Alessio Cerci (Torino, 25 tuổi), mới lần đầu lên tuyển, được tung vào sân thay Pirlo là quyết định có thể gây sốc với không ít người. Nhưng khi Prandelli quyết định chuyển sang 4-3-3 thì đó lại là tính toán hợp lý. Hai bàn mà De Rossi và Balotelli ghi được sau đó đến từ sự hiệu quả của sơ đồ này và nó cho thấy Italia bây giờ hoàn toàn có thể sống thiếu Pirlo, hoặc ít nhất là họ không còn phải run rẩy khi tiền vệ của Juve vắng mặt.
Điểm sáng của Italia giai đoạn này là họ không còn phải “sống chết” với một đội hình già cỗi nữa. Montolivo đang trưởng thành vượt bậc và mang dáng dấp của một thủ lĩnh tương lai. De Rossi chắc chắn là một trụ cột rất được tin tưởng ở Brazil năm sau, Giaccherini vẫn thể hiện được vai trò của mình, còn Verratti đang tiến bộ vượt bậc. Và hãy nhớ rằng Marchisio luôn có chỗ trong kế hoạch nhân sự của Prandelli. Như thế, về cơ bản bộ khung tuyến giữa Italia là tương đối vững chắc, có thể đảm bảo duy trì sức sống cho lối chơi của họ trong thời gian tới ngay cả khi không có Pirlo.
Những tài năng đầy hứa hẹn
Sức mạnh chiều sâu của Italia có được lúc này đến từ sự dồi dào nhân lực mà Prandelli tìm thấy ở hai CLB Juventus và AC Milan. Nếu 1 năm trước, người ta bảo rằng Italia là một Juventus mở rộng với nòng cốt là các ngôi sao đang chơi bóng trong màu áo sọc đen trắng, thì bây giờ Milan đã có những đóng góp lớn không kém với cặp song sát Balotelli - El Shaarawy, với Montolivo, Abate và cả De Sciglio. Hàng công Italia hoàn toàn có thể bùng nổ nhờ hai ngôi sao trẻ của Milan, bất chấp Osvaldo vừa được đá chính trước Brazil.
Trong khi đó, ở hậu tuyến, sức mạnh đánh chặn của bộ khung Juventus là không phải bàn cãi. Với Buffon, Barzagli, Bonucci làm nòng cốt, đó là một hàng thủ đầy đẳng cấp. Kinh nghiệm của những cầu thủ này là yếu tố bổ sung hoàn hảo cho những “ngựa non” như Balotelli hay El Shaarawy và đó là một sự kết hợp rất tuyệt vời cho Italia trước thềm một giải đấu tầm cỡ như World Cup. Một năm trước, Balotelli có thể vẫn còn quá trẻ con, El Sharaawy chưa bùng nổ. Nhưng một năm sau, tại Brazil, trải qua những trận đánh cùng các đàn anh lọc lõi, họ sẽ trưởng thành vượt bậc để sẵn sàng cho một trong những chiến dịch lớn nhất đời cầu thủ.
Tất nhiên, đó chỉ là một tầm nhìn xa, bây giờ còn quá sớm để nói đến World Cup. Ngay trước mắt Italia là trận đấu với Malta ở vòng loại. Sau khi đã được nghỉ 1 tuần, thầy trò Prandelli sẽ có cơ hội rất lớn để giành 3 điểm trước đối thủ bét bảng, qua đó củng cố ngôi đầu khi mà Bulgaria đang kém họ 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.